1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

85 yêu ai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhsnooker, 12/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em cũng 85 đây nhưng mà mỗi tội chưa có người yêu.hihi. Các cụ đã bảo là " Bằng tuổi nằm duỗi mà ăn" đấy thui, cứ yên tâm các cụ thì sẽ thuyết phục dần dần. Quan trọng là tình yêu của 2 bạn thôi, yêu nhau chân thành thì ngại gì những lời đàm tiếu của thiên hạ. Nói thật nhé mình cũng thick yêu và lấy người bằng tuổi thôi về cãi nhau mới vui hihi. Lấy người nhiều tuổi hơn mình lại phải sép nép ko giam đấu võ miệng
  2. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    bằng tuổi nằm duỗi mà ăn.Cuới xong ko phải lo lắng j đâu. Vô tư đi
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ui 2 đứa bạn thân của tớ đều sinh 85 mà yêu nhau có thấy xung khắc gì đâu nhỉ
    nhưng mà sinh 85 đã tính chuyện hôn nhân thì sớm quá . ít ra là phải 3-5 năm nữa chứ
    thế mà bạn cấp 1 của tớ lập gđ hết rùi có đứa còn có 3 con rồi hu hu vì bọn nó có học hành gì đâu
  4. vinhsnooker

    vinhsnooker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    yêu rùi mà các bạn,yêu đc hơn hai năm rồi,nói chung là cũng có điểm hợp,điểm không hợp.vẫn yêu nhau thắm thiết,chỉ vì vấn đề gia đình,ba má mình mê tín nên mới xảy ra chuyện này.
  5. vinhsnooker

    vinhsnooker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với anh nhóc khôn lẻm này,nhưng hãy khoan vui,e đồng ý là cái ý sau anh nói ý,chúng e mà đã muốn,có giời cản đc.e theo câu này của ông anh,còn đổi bạn gái hả.e khuyên anh,đi tìm e trai khác mà thương thuyết nhá.
  6. vinhsnooker

    vinhsnooker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em thích câu này của ông anh!!!
    nghe xong không nhảy lên chết liền...
  7. amem8485

    amem8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sinh năm 85 nè, yêu anh 84, yêu nhau được 3 năm rùi, mới đầu hai gia đình ngăn cản vì các cụ mê tín (nói nếu cưới nhau mình sẽ chết sớm, hic.
    Nhưng quan trọng hai đứa mình yêu nhau, ngăn mãi chúng mình cũng không được, giờ cả hai họ đều im lặng hehe.
    Mình nghĩ quan trọng là hai người yêu nhau, nếu sống hạnh phúc bên nhau dù một giây cũng đáng quý lắm rùi.
  8. thuantla

    thuantla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 85, người yêu hơn mình 1 tuổi cơ. Mình yêu thì mình yêu, kệ các cụ cứ nói gì thì nói. Ông anh tớ cũng bị cấm nhưng cưới luôn, bố mẹ thương con thì cũng đồng ý thôi. Giờ thì bình thường chả việc gì cả.
    Còn việc bói toán, kỵ tuổi mình nói thật là chẳng tin tẹo nào. Thầy bói toàn nói tùm lum, xạo 1 đống. Muốn pass qua việc này thì cứ tốn tiền cho ông bói trước rồi dẫn cha mẹ tới --> xong. Nếu các cụ còn không tin nữa thì tốn tiền tìm ông khác. Cứ có tiền thì dù có cưới bạn gái tuổi Dần cũng được..
    Chúc bạn thành công.
  9. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ ngợi j cả bạn ạ .
    Mình cũng tuổi Át Sửu như bạn , bạn trai mình cũng 85 .
    Nhưng rất tiếc mình ko được hạnh phúc như bạn gái của bạn là có cơ hội mà từ chối, mà muón "suy nghĩ lại" .
    Trái lại , mình rất xác định. Mình quyết đi đến cùng với anh ấy . NHưng anh ấy lại nghe lời mẹ nói là ko thích mình, ko hợp tuổi . Đại loại là mẹ anh ấy ko có một lí do nào để chê bai mình cho rõ ràng . Nhưng cứ chung chung là như thế .
    Còn bạn trai mình lại là người nhu nhược , biết là bạn gái mình ko có j sai . Nhưng một lòng một dạ theo mẹ . Vì thế mà tình cảm của bọn mình sóng gió lắm . Nay bỏ nhau, mai chia tay . Có lẽ chỉ vì mình rất xác định cho nên chưa bỏ được nhau đấy thôi . Chứ mình cũng như bạn gái bạn khéo chia tay lâu rồi .
    Đừng làm bạn gái bạn khổ nhé .Còn nếu trong suy nghĩ còn vẩn đục cái j thì nên dứt sớm , kẻo sau này càng sâu nặng khó quên nhau . Như cuộc tình dài 4 năm của mình . Khổ lắm .............
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    nằm duỗi theo kiểu gì hả bác ??? không khéo nằm 1 chỗ thì chết dở =)) (j/k)
    Chúc chủ topic vượt qua đc ải đầu tiên này nhá

Chia sẻ trang này