1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

86 cafe - cafe sáng, cafe trưa, cafe chiều, cafe tối, cafe đêm, cafe cả ngày ( chủ quán là 1 thằng đ

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi met1671, 07/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    "gái bao" ? đâu có phải gái thịt
    tiền anh lại ít, hiểu ko em ?
    lạnh lẽo...thôi thì... anh đành chịu
    góp nhặt cho vui, cái phận nghèo
  2. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được met1671 sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 10/01/2007
  3. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    mấy ông này có làm sao không? caffe thì ko chịu bán cứ ngồi mà làm thơ với thẩn! có nhìn thấy bà già dắt đứa vào uống cafe kia ko? thằng bé vừa uống một ngụm nôn thốc nôn tháo ra sàn, lấy rẻ ra mà lau đi còn gì nữa! trông cái mặt đến ghét ! Xí
  4. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    ... bôi bôi, quệt quệt, trét trét... ngáp... đêk có ma nào. Cụ bảo sao??? không trả tiền à??? ừ thôi cụ cứ ngồi uống tiếp, hết gọi con....
  5. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    ooooáp.......
    đây đây vào đây anh chị ơi để xe đấy em dắt cho...đây quán em đây anh..... đây vào đây đi anh.......ơ thế ko vào à....... bố thằng điên, tép đi cho rồi, lẫu....
  6. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    ơ mấy thằng ku bồi đâu.Để chị ngồi mốc mặt mà cafe chả mang ra.Có 1 cái xe thì dăm ba thằng tranh nhau dắt,hết quay đầu xe ra rồi quay đít xe ra,nhạc thì 2 3 thằng bật,loạn cả đầu.Chốt lại chỉ còn cốc cafe là chả thấy đâu cả.Chủ quán đâu,mới đầu tháng đã muốn đóng cửa tiệm nghỉ hưu sớm à
  8. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đây à, thế cái cốc chị cầm uống suốt từ nẫy đèn giờ không phải cafe ạ.! Thằng béo đâu? mày mang cái gì ra cho khách thế naỳ. mà chị đang đợi ai phỏng, trông mặt chị cứ bồn chồn thế nào ý (nho nhỏ: đằng kia ạ, ra của rồi rẽ trái )
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ố thế cái cốc mà các chú đưa cho chị được gọi nà kà phê àchị nại cứ tưởng nước lã để rửa tay,đang bụng bảo dạ khen cái quán này sạch sẽ.Ô thế mà đấy là cafe cơ đấy.Quán chú đổi tên thành "lọc thị lừa "đi.Chị chả chờ ai chú chủ quán ạ,có chờ là chờ chú ra xin lỗi chị thôi
  10. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    vâng thì xin chị cho em tí... lỗi. Dạo này chán quá, ước vọng đi xe 4 bánh của mình giò đã long mất một bánh roài

Chia sẻ trang này