1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

86 cafe - cafe sáng, cafe trưa, cafe chiều, cafe tối, cafe đêm, cafe cả ngày ( chủ quán là 1 thằng đ

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi met1671, 07/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    cười tí chết chú chủ quán ạ.Chị có lời khen quán chú đấy,tiết mục giải trí này chị duyệt,cứ thế mà phát huy(nhớ dạy bảo thằng phục vụ nhớ,nó là nó lỗ mãng với chị em lắm đấy)Nhân tiện nhắc đến FPT,sao chú không gọi thằng ****er Hà bi đến nó trông quán cho mà đi học FPT Uni Com Kno hả
  2. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị sẵn ít bột Lưu huỳnh hoặc Asem2Ô3 , bà này mà vào là mình hoà cafe thay đường, cứ gọi là
  3. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Ờ thằng này hơi lỗ mãng tí nhưng được cái khoẻ,, bưng bê tốt lắm, thôi thì cứ chỉ bảo nó dần dần thôi, mà không chỉ bảo được nó thì cũng đành chịu chứ cănhgr may quá nhời nó cho một phát thì cũng khó sống. Còn chú Hà bi thì không còn là """"er nữa rồi, nó tốt nghiệp được mấy tháng rồi, bây giờ đang là S"""er lolz :))
    À, em nhớ là đại ka saly tương lại sẽ nhà giáo viên đứng không, chấm lại thằng em bài y xây này với, nó cứ bảo cô trừ điểm nó oan ức lolz
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được met1671 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 19/01/2007
  4. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    moi móc đâu ra 2 cái tờ kia đấy ko phải bài của mày chứ ?
  5. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    trí tưởng tượng của tao mà phong phú thế này thì giờ đã giàu lắm roài
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    sặc tí chết part 2,văn gì kinh dị vậy này.Dúi cho nó mấy quyển truyện nó đọc đi đã,chứ tình hình văn thơ thế này thì tội nghiệp quá
  7. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vô đây tự nhiên đọc được bài i xây "kinh điển" kia tí sặc vì cười!

Chia sẻ trang này