1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

86 học hành đến đâu ruồi nhể???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi exgirl, 23/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    86 học hành đến đâu ruồi nhể???

    Hmm , tớ chẳng thấy chủ đề nào về học tập cả, lập 1 kái vậy.
    Năm ngoái lớp 10 chắc mọi ng` đều chơi bét xi` nhè nhể, tớ cũng thế, chẻng vào đầu đc mí chữ cả. Thế muh tự nhin từ đầu năm l11 này hứng thú học tập đến kì lạ, lúc nào cũng mún ngồi vào bàn học cái rè đấy hêhhheh,cũng hay!!!
    (hi vọng kái topic này ko bị down )

    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!




    Được exgirl sửa chữa / chuyển vào 23/09/2002 ngày 01:08
  2. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Very good!!! tuong nguoc lai moi dang lo chu
    Mượn đây có bóng cây đa
    Bứt nắm cỏ gà làm nắm chỉ thêu
    Đã yêu áo rách cũng yêu
    Cỏ gà khéo lựa cũng thêu nên rồng
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    <<---- Vào lớp 10 học lên 11 học lên 12 cày hùng hục. Trước khi thi tốt nghiệp cày đêm cày ngày. Sau khi thi tốt nghiệp chơi đến tận bây giờ :D
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay .
  4. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Học học nữa học mãi, ai muốn học nhiều hoặc muốn đọc sách thì fone cho chuột nha
    Whatever you do, i allways still love you
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn!!!!!!!!!!!!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    hihi em nữa .. chứ gì học cùng chuột4 mắt thì em vui nhất quả đất rùi lần này phải nhanh chân thui

    AnGeL_EyEs_
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thế muốn đọc truyện nhiều chuột có cho mượn truyện ko?
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  8. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Phải cày thôi các bé ạ, trong đây có 2 cái gương to tổ bố đây này, 1 cái lồi, 1 cái lõm: Lồi là cu Mr.Rain còn lõm là anh nè chắc các bé cũng hiểu anh muốn nói gì.
    ĐãXấuCònNghèo[​IMG]
  9. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn thì xếp hàng ghi danh sách nha, đùa vậy thôi, chuột dễ tính lắm, cho mượn ngay, thế moi người thích đọc sách gì naod.
    Hic, BM đòi mượn truyện thì tui lấy đâu ra bây giờ, chuột chỉ có sách để học thôi, ai thích thì nói nha, với lại tiền thuê sách rẻ lắm, 5000d một phút, ưu đãi lắm đấy(hiiiii, đùa thôi, ai thích thì nói nha)
    Whatever you do, i allways still love you
  10. Shana

    Shana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    iem iem, cho iem dang ki cai lao`
    ma chuot oi, the nha ba co sach thuoc the loai gi , ma muon muon ba thi lien lac dien thoai ha

Chia sẻ trang này