1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

87.5% con gái Kinh Tế ế chồng sau khi tốt nghiệp đại học!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi fool-again, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân quá đi....Với tình trạng Nữ chiếm 3/4 dân số Vn như hiện nay thì tình hình lại càng có vẻ bi đát thêm đó.....
    Mình đã chấp nhận hi sinh mà không có em nào chịu à/!?Chấp nhận "chống ề" phải không?

    [​IMG]
  2. DoanDust

    DoanDust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngày nay khó mà tìm được một cô gái vừa xinh đẹp +thông minh.
    Nhưng tớ chả thích con gái xinh đẹp+thông minh chút nào. Con gái xinh đẹp thì làm cao. Con gái thông minh thì lấn lướt cả mình.Tóm lại tìm một em dễ thương,không cần đẹp lắm, dịu dàng,tốt bụng là được.
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ko thể nói rằng :" xinh đẹp + thông minh = khó lấy chồng " để lý giải cho vấn nạn trên được! Vì số phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh chiếm tỉ lệ rất ít trong dân số, khoảng 1 phần tỉ mà thôi! Vì thế, càng ko thể là 87,5% số chị em này đêu là ~ người thông minh, xinh đẹp, điều này hết sức nghịch lý so với sác xuất thống kê!
    Chúng ta cần đưa ra những nguyên nhân available hơn, để rút kinh nghiệm cho thế hệ nữ sinh Kinh Tế sau này!
    . Fool bước đi âm thầm .
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    thông minh gì thì thông minh , yêu vào thì đần hết, còn biết trời trăng gì nữa , bảo cưới là cưới liền , ở đó mà ế . Chỉ cho tui xem ai đẹp mà ế nào
    Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi
    Thì em sẽ biết nỗi đau mùa lá rụng
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Giơ tay phát biểu nè: Có bà chị GừngCay ở 7X đẹp mà ế đó !
    ( Bả nghe được chắc lấy tên lửa tầm xa bắn mình te tua quá..hehe )
    Tic Tac Chec
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ui ui....Thế à?!?!?Để mình làm ơn làm phước cho Gungcay nhé!!!Ai có địa chỉ liên lạc của Gungcay thì báo cho mình nhé!!!
    Hé hé.....

    [​IMG]
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thấy quí vị nói chuyện ế độ nghe thấy ớn quá. Huynh fool bảo là 87.5% con gái kinh tế bị ế,huynh minhphuong thì nói là tỉ lệ nam/nữ là 3/4 hổng biết là có thiệt hông,sao tui thấy nghi ngờ mấy con số này quá. Làm gì có mấy con số kinh khủng dữ vậy...Hồi thời đi học có nghe thống kê tỉ lệ nam nữ là 49/51 là cũng hơi quá rùi. Vì như vậy thì đã có tới 2% chị em phải phòng không chiếc bóng (nhân lên 80 triệu thì biết bao nhiêu là con người ta).
    Nguyên nhân thì chắc là có nhiều,có cô tại vì xinh đẹp hay thông minh mà không thèm chịu ai hết, nhưng người như vậy rất hiếm ( hơn 20 năm rùi mà tui mới có thấy một cô như vậy thui). Không thể nói là tại tất cả phụ nữ ế đều do xinh đẹp +thông minh được. Lí giải chuyện ế chẳng qua là ở không nói xàm,chứ bản thân tui bị ế mà tui còn hổng biết tại sao mà.
    Ế chẳng phải riêng gì kinh tế mà tui thấy dân chúng đời nay ở đâu cũng ế. Nhà nhà đều ế,trường trường đều ế. Ế thấy nóng lạnh luôn. Lớp tui 30 con trai,vào BK hai mươi mấy mạng---->kéo nhau ế sạch bách (tới lễ kéo nhau đi nhậu mấy chục mạng thấy ham luôn). Chỉ có mấy cha nào học trường ngoài,cơ hội tiếp xúc với mấy em gái nhiều mới hoạ may thoát khỏi cái mẫu số chung định mệnh. Còn học ở BK thì chỉ có một tên may mắn có bồ thui (tại y học khoa hoá), còn mấy tên kia thì chịu cảnh phòng không (dù tui thấy sợ,đi tản cư qua chỗ khác cũng hổng khá hơn). Hỏi tại sao ế? Hổng biết. Tuy nhiên phải loại ra mấy cha suốt ngày học,học và chỉ học...Con gái không thèm màng tới (mấy cha này chắc là thánh quá),với lại mấy cha suốt ngày nhậu như tui (xỉn không à,có tỉnh táo để thấy gái hồi nào đâu mà cua). Dù loại đi thành phần như vậy rùi nhưng số còn lại cũng là con số khủng khiếp. Gặp nhau cứ hỏi hoài một câu "lúc này có bồ chưa mày",câu trả lời muôn đời là "cũng vậy hè mầy ơi" nghe thấy thương hết sức.
    Con trai ế nhiều như vậy không phải là tại hết con gái. Bằng chứng là tui có cả mấy đứa bạn gái cấp 2 cũng bị ế..... Chẳng hiểu tại sao mà bao nhiều năm trời chẳng có ma nào đến cua mấy bả lấy một lần. Dù là mấy vị đấy rất dễ coi,học lực cũng hổng tệ,hay những mặt khác cũng không thể nói là tệ được. Nhưng cũng ế.
    Nhiều khi cũng muốn ghép đôi bọn chúng,làm mai đứa này đứa kia nhưng cuối cùng rồi cũng chẳng xong. Đứa nay hợp với đứa kia chỗ này thì lại không hợp chỗ khác. Vậy rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy,ai ế cũng cứ ế. Lễ tình nhân thì vẫn cứ ngồi than....Ế đúng là chuyện nan giải quá.

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Tôi cung cấp cho các bạn một thống kê nho nhỏ do tui rảnh rỗi nên đi điều tra thị trường một chút. Ở khóa của tui cứ 10 cặp yêu nhau thì sau khi ra trường chỉ có 1 cặp có thể tiến đến hôn nhân còn lại thì...đặng thị tèo . Chắc do các đồng chí va chạm với cuộc sống nhiều nên thay đổi tư tưởng
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hehe anh chec chỉ nói chị gừng dẹp chứ lại không nói có thông minh hay không , thế thì tự mình fủ nhận mình rùi nhá , với lại , con người ai mừh chẳng có sự lựa chọn riêng cho mình , vớ mấy ông suốt ngày ăn nhậu về nhà thí mà ớn , thà tí tởn một mình chả ai kiểm soát , chả phải fục vụ một thằng nhóc khác như ô sin có phải thích hơn không.
    To Tao_lao , tỉ lệ người có bằng dh ở vn chỉ có 30% thui nên xó ế cũng chả nhiều
    Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi
    Thì em sẽ biết nỗi đau mùa lá rụng
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với huynh stars. SV thường là thế. Năm 1,2 thì yêu nhau say đắm nào có nghĩ đến tiền tài, vật chất, địa vị đâu nhưng đến năm 3 thì lung lay rùi. Bắt đầu có "mầm mống phản loạn" so sánh anh này anh kia,nghĩ đến cuộc sống tương lai rùi. Anh này gia đình ô dù lớn,dân thành phố còn anh kia tứ cô vô thân chẳng nhà cửa, chỗ dựa thì theo ai đây? Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ lãng mạn xin gát qua một bên, tiếng gọi của con tim không bằng tiếng gọi của bao tử thi biết làm sao hơn (kinh nghiệm của bạn bè cho thấy vậy).
    Dù có theo nhau được đến ra trường nhưng khi làm việc thì mới được niếm mùi,mới thấy sức mạnh của tiền nông (hichic..hổng dám mở miệng chê tiền là phù du nữa). Hơn nữa nếu cùng trang lứa thì thật khó, phụ nữ vẫn thích người có kinh nghiệm cuộc sống,nghề nghiệp để dẫn dắt họ hơn (nhất là khi họ bắt đầu đi làm). Vậy rùi mấy anh em nhà ta phải rớt đài dài dài nhường đường cho các bô lão đức cao vọng trọng (cài này nghe mầy sư huynh dạy thế).
    Gửi Quick:chuyện phụ nữ ế là chuyện thiệt,chuyện đáng báo động à. Con gái mà học lên đên đại học phải nói là chuyện rất là vất vả (như là so với nhưng người ở quê như chúng tôi). Họ phải giỏi,gia đình phải khá (nói theo diện chung). Những bạn nam cùng trang lứa ,trình độ thì đâu có nhiều (vì đa số đàn ông ngay cả có đi học thà lấy vợ ngu mà đẹp còn hơn khôn mà xấu) mà lựa người học vấn thấp hơn thì thường họ không chịu. Bởi vậy họ bị ế.
    Là con gái dù có thương ai cũng không dám nói ra. Người ta thương mình tới ngõ lời thì được,chứ còn tự mình nói ra thì không bao giờ. Con trai thích ai thì có thể tự do tán tỉnh mà chẳng sợ bị mang tiếng gì.Ngay cả người ta có người yêu mình cua được là hay,còn con gái mà như vậy thì bị cho là không biết điều,là mất nết (bó tay). Thời đi học như vậy,đến khi đi làm còn thê thảm hơn. Chỉ tiếp xúc toàn là đồng nghiệp chứ có ai nữa đâu (làm về đến nhà thì mệt rùi,còn giao tế xã hội gì nữa). Ai may mắn làm chung với mấy anh dễ thương thì hoạ may hết ế,chứ con xui xẻo làm chung toàn thị mẹt hay mấy cha mắc dịch (như tui)thì coi như xong phim. Cái này là tui nghe anh chị tui bảo thế..hihihi...bởi vậy thấy tương lai tăm tối quá. Trùi ui,có ai yêu tui hông (mua 1 tặng 1 có khuyến mãi)?
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 02/04/2003

Chia sẻ trang này