1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

87.5% con gái Kinh Tế ế chồng sau khi tốt nghiệp đại học!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi fool-again, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    caheo_ ơi, giới thiệu cho ông anh nay một cô đi. Đời lính cô đơn và buồn lắm. Đôi lúc phải có người tâm sự chứ.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Đi lính , thỉnh thoảng gửi thư , gọi điện về thăm nhà và bè bạn , tại sao không làm quen mấy cô bưu điện xã nơi đóng quân nhỉ ? Bác yên tâm đê , mấy cô này có khả năng gửi thư và phone liên tục Vừa đỡ cô đơn , có khi lại được free tiền tem và điện thoại khi cần, tiện cả đôi đường ...
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 27/07/2003
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    "Chim trời cá nước " Ai nhanh tay bắt được thì người ấy ăn,cớ sao mà phải xếp hàng giành chỗ hả trời ???

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Đi lính thì wen khó lắm, thời buổi này dân ghét lính lắm. Tình quân dân như cá với thớt đó mà. Nói chung người ta thường hay nói:
    Năm năm đại học em chờ
    Hai năm nghĩa vụ em lờ anh luôn.
    Chính vì vậy lính thiếu tình củm lém
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  5. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    khô ghê mới vào trường học dại cương thì các cô còn khả dĩ quân ố nữ cũn dược 15/50 k nhiều nhưng chưa đến nỗi mất cân bằng !! vô chuyên ngành con số này chỉ còn là : 7/50 hicihc mà cô nào khá thì chạy hết sang ngoại thưong rùi hichic
    làm uản trị thiệt klhổ
    http://www.tuvanonline.com
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    K của bác nì lạ hỉ? K của em, trong lớp trai gái bằng nhau, có lớp còn nhiều nữ là khác...Mà năm nay mấy em đang ký NT có nhan sắc ko mặn lắm đâu, bác yên tâm chờ đợi nhá


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nữ khoa Ngoại Thương trường ĐH Kinh Tế là "hàng gian hàng giả", chứ nữ trường ĐH Ngoại Thương mới là "hàng Vịt Nam chất lượng cao cao" (j/k)
    Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận ,nữ trường Ngoại Thương đẹp lắm,năm nào cũng có giải hoa khôi hoa hậu toàn quốc và ở cấp thành phố .Phải cái tội hay mặc cảm tự ti vì ... đi học trường mướn ,chứ không có cơ sở chính như Kinh Tế
    Mến.

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Em post lên đây, các bác đừng có choáng á
    [​IMG]
    [​IMG]


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  9. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    sao mà chỉ bàn đến sắc đẹp thế??con gái KT xinh thế mà cứ chê, hehhe, con gái TMDL xinh lắm hỉ?? vậy phải cố vào đó để được tiếng thơm mới được, khà khà

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Em @Caheo_ post 1 hình lên mà chẳng hiểu sao không visible. Thôi thì post lại vậy:
    Đẹp thế này mà sao lại ế nhỉ? Mắt mũi các bác để đâu mà không chịu cưới nhỉ? Tiếc thật

    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này