1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

87 ơi! Đại học gian nan!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi nguyencaophuong, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đi thi ko đậu thì sao chứ
    Chẵng nhẽ thi trượt là kém ư?
    Thời gian qua đâu khổ rồi sẽ hết
    Mưa tạnh rồi trời sẽ nắng lên thôi
  2. thanhuc

    thanhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    - Tuy ko đỗ trường mình muốn nhưng đỗ đc NV2 vì lúc đó như vớt đc cái fao cứu sinh vào đc trg j thì vào. Giờ nghĩ lại thấy hối hận
    - Hè này là hết năm thứ 3, lại có ý định bỏ giữa chừng để đi du học T_T ko biết thế là có phí hoài 3 năm ko nữa nhưng thấy rằng cứ vật vã ở trg ĐH mà cái ngành học chả đào tạo đc mình ra cái j thì cũng chả để làm j.
    - Chưa biết tương lai đi đâu về đâu, nhiều lúc suy nghĩ đến đau đầu nhưng vẫn chưa tìm được lối thoát.
    - Mong sao cuối năm thi IELTS đủ điểm để đi du học. hik
  3. zulzulzul

    zulzulzul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic lâu rồi ko thấy vào comment nhỉ. chắc bận ôn thi quá ah? học kt vất vả lắm
  4. camella2911

    camella2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp người quen ở đây! Định tua lại đại học à? Khổ thế đấy, tớ cũng có thích ngành tớ học đâu?
  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Năm đầu tớ cũng trượt,đỗ NV nhưng mẹ chnẳg cho đi.Khóc lóc như thế mà vẫn bị bắt ở nhà ..ôn tiếp.Năm sau tớ cũng hơi hoảng,mẹ lại bắt thi vào cái trg này trg này,lúc đầu cũng khó chịu ko nghe đâu nhưng sợ leo cao lại trượt tiếp nên đành chấp nhận.Gìơ sang năm 2 rồi,thấy cũng thú vị,ko đến nỗi ngán lắm.Mặc dù trong mơ vẫn ước về ngồi trg năm nào,vẫn ước dc đi du học Nhật:D
  6. nguyencaophuong

    nguyencaophuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng học ở HAU, 07K5. Vào trường mới biết đa số là thi năm thứ 2, năm thứ 3 ko phải là hiếm, cá biệt lớp tớ có ông anh thi 5 năm mới đỗ.
    Cho các bạn thi chưa đỗ: Tớ vẫn luôn tâm niệm "Kiên trì lên vì sau này người ta không hỏi bạn thi bao nhiêu năm mới đỗ mà hỏi bạn học ở trường nào ra. 30 chưa phải là Tết, không bao giờ là muộn cả". Vào ĐH rồi mới thấy mình mới chỉ qua được một cái đồi nhỏ, còn cả một dãy núi phía trước cần phải vượt qua nữa, vào ĐH rồi lại thấy lo phải học sao để ra trường có việc làm tốt.
  7. xIamMEx

    xIamMEx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    trượt thì năm sau thi lại, có vấn đề j đâu

Chia sẻ trang này