1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

87 ơi! Đại học gian nan!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi nguyencaophuong, 10/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranxuancuong

    tranxuancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    TÔI tham gia với .sang năm tôi thi mà .Không biết thé nào nữa chán thật .Nhưng dù sao tôi củng phải cố.các bạn củng vậy nha .cố lên các bạn .Hi vọng sang năm chúng ta gạp nhau ở trouwngf dại học nah
  2. chert_u_boga

    chert_u_boga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    he he, có gì đâu mà buồn nếu như trượt, năm sau thi lại, không thi học trung cấp, chẳng việc gì phải buồn cả, ở đời có nhiều cái đáng buồn hơn nhiều...;), còn bản thân tui thì sang năm 2 ròai :->
  3. HINCODON

    HINCODON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi chán học chán thi lắm rồi ,học hành vất vả mà kết quả có ra cái j` đâu ,mới lại thấy các bậc đàn anh thi trượt hết em cũng nản quá
    học làm chi thi làm j`
    tú xương còn trưọt huống chi là mình
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Khiếp sợ mày wá A ơi, mở mồm ra là thơ với thẩn, thế mà vẫn ngu văn hơn mình
  5. kijuto161

    kijuto161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng các bạn trượt năm nay!!Nếu bạn nào thi khối B có thắc mắc về hoá hoặc sinh liên lạc với mình!Mình sẽ giúp về tài liệu hoặc giải đáp trong khả năng của mình!không phải gia sư đâu!!
    0915057720!
  6. mars_venus

    mars_venus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bạn này suy nghĩ giống hệt tui năm ngoái. Hồi lớp 12 chán học vô cùng, cũng chẳng muốn thi DH nữa,thấy nó vô vj làm sao. Nói chung đấy là tinh thần chung của nhiều đứa bạn của tui khi đó. trong đó tui là đứa trầm trọng nhất ( hồi đó lại vừa bị bò đá nữa chứ)
    Với lại áp lực nặng nề quá nên cảm thấy vậy.Cả họ nhà tui bao nhiêu anh chị ,người nào cũng đỗ dH,đến luợt mình chả lẽ lại trượt-> sì trét nặng . Thế nên tình hình của bạn còn đỡ hơn tôi. Mà bạn cũng đừng lo j việc các anh chị bạn thất bại, đâu fải đàn anh như vậy thì đàn em sẽ giống thế đâu. Biết đâu bạn là người đầu tiên thành công Cứ tin vào bản thân, fải có hi vọng chớ
    Lúc nào chán quá thì nên thư giãn môt chút. như mình thì những lúc kô thể chịu đựng được ,mình tìm con bạn thân để xả. hoặc leo lên xe buýt ngồi ngắm Hn ( Giờ tự dưng lại có cái bệnh, lúc buồn leo lên xe buýt lang thang khắp nơi.........lãng mạn lắm đó)
    tui ko giỏi như tú xuong mà tui vẫn đỗ nè!
  7. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    công nhận đại học gian nan thội
    lớp mình đang học có 15 đực/52 dân tuy số lượng cái rất đông nhưng mà chất lượng lại cực kỳ tồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    quá dã man luôn
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    anh HIển vô vô duyên thế, post ảnh bạn cùng lớp lên đây nói xấu. Nhỡ đâu các chị ý cũng bảo là lớp mình có 15XY nghèo nàn về cả số lượng lẫn chất lượng
  9. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    anh nói sự thật đấy chứ
    có ai nói mấy đứa kia xinh nào mà mấy đứa này khá nhất lớp anh đấy
  10. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiển ơi , ai lại nói bạn mình thế ? Nhưng mà lớp anh chỉ có như thế kể cũng đúng lời anh nói .....
    Năm sau nữa mới thi nhưng thấy ghê quá . Học Toán bình thường , sách giáo khoa văn thì toàn dạy bài tận đẩu tận đâu , chán gần chết . Biết thế đã đăng ký học Việt Đức hoặc Thăng Long rồi .Phân ban như địa ngục . Không có ban nào dành cho hội khối D . Bây giờ thì chỉ biết ngồi ngán ngẩm tự động viên cố lên thôi .Hmmmmmmm ....

Chia sẻ trang này