1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Quên, bổ xung cái...
    1_ Ngày đi chơi hôm truớc còn đi với Sinh Tố sữa chua và bạn của em nó. Gặp cả? Love storm nhá.....
    2_....Nhớ nhóc nhiều....
  2. Nhoc89

    Nhoc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Oài đi chơi vui thế thì không hiểu còn nhớ tơi ai nữa ko ??? Àh ùh... Thế đi chơi về có mua quà ko thế anh LiNh ???
    Àh ùh nhắc nói đến trường mới nhớ , anh chi 87 chắc ko còn cần tới mũ cối đâu nhỉ , ai còn mũ cối cho Nhoc mượn với , chuẩn bị tập quân sự mà Nhoc ko có mũ , lí do nó đã tan thành xác pháo sau buổi đại chiến của bon con trai lớp Nhoc mà vũ khí chính là mũ cối .
  3. mac_arex

    mac_arex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    thế à,Linh về tr mình anh sẽ cho mượn ngay
    thích thì anh cho mượn "tất"
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười mấy hôm nay đi tập quân sự, tập tháo lắp súng con nào cũng mặt đỏ tía tai. Anh bộ đội thì cứ " không phải em phải làm như thế này này", con bạn mình nghiến răng nghiến lợi " Anh cứ để yên em cho nó chết ngay bi h", "mày phải gọi là thầy chứ", "anh thôi các em ạ". Cuối giờ lon ton ra mượn khẩu súng với mấy cái mũ của chú để chụp ảnh, làm quả nữ thanh niên xung phong quân đội nhân dân VN cầm súng giết người, nhưng không được vì có SẾP ở đó. Lại còn hôm nay mình đang ngồi nghe giảng về lựu đạn bị con nhỏ quân y túm cổ ra ngoài thỏ thẻ " có mỗi mày là nhẹ nhất", hoảng quá "Tao không làm thương binh đâu đấy", khổ thân mình ra cho chúng nó vác, vác chán rồi thì lại có vài cô bé lon ton "ấy ơi cho tớ mượn, tớ vác thử", ặc ặc ặc.
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhé. Sáng 8h ngủ dậy, quờ sang bên cạnh thấy Trố lồi đang ngủ cạnh mình, chảy hết cả nước miếng ra gối của mình. Nhìn lại room của mình, giầy mỗi chiếc 1 góc. Tất thì chẳng thấy cái nào. Quần jean thì chỏng gọng giữa room. Áo treo trên mắc đàng hoàng. Ví tiền, điện thoại chỏng chơ giữa sàn. Hơ hơ...Tự dưng sờ lên tay thấy xót xót. Hôm qua Mèo bóc miếng dán tay của tớ ra. Xót wá. Nhìn mặt trố lồi lúc ngủ chỉ muốn đấm cho mấy cái. Sau 1 hồi vật lộn, ko kéo được nó dậy. Xuống nhà uống ly nước cam rồi..lên ngủ tiếp.
    11h dậy. Quay sang thấy thằng hâm đang đọc truyện. Nhìn mặt cứ nghệt ra.
    Xuống nhà, mẹ bảo 2 đứa xuống ăn cơm nhanh còn đi học. Xuống đá 2 bát cơm. Lâu lắm mới ăn cơm.
    rè rè rè.....( tiếng'' tua băng. Tua đến đoạn hay để kể cho mọi người nghe) :
    Ban nãy, vừa tắm xong, vào room, thấy tiếng lạch cạch, đoán chắc là chuột. Dạo này có 1 con chuột ở đâu đến hoành hành trong nhà mình. Thế là alê hấp, đóng cửa, vơ cái chổi. Sau 1 hồi quần nhau với giặc, mình đã giết được con chuột đen thùi lùi. Ghê wá. Đầu tiên là đập gãy chân và 2 ngón tay. À nhầm, ngón chân trước. Rồi mình giáng thêm cho 2 đấm, nát đầu luôn, óc phọt ra, bắn tung toé như tiết canh hỏng. Hơ hơ......
    Dạo này mình dặt dẹo quá, giảm 2 kg. Nhưng ko hiểu sao là đánh đâu thắng đấy. Hơ hơ.
    Hôm nay bị cô giáo dạy tiếng Pháp đuổi ra ngoài từ tiết 3. Quát rõ to : Kể cả con cháu ai tôi cũng đuổi. Cô này bị cả lớp ghét. Vừa già vừa khó tính, còn điệu chảy nước. Hi hi...Tiết 4, đàng hoàng cô phó giám đốc dắt vào lớp. Vui vãi. Chưa lúc nào thấy khoái như lúc này. Không phải vì được vào lớp. Vì từ trước đên giờ ghét nhất chưa biết gì mà đã to mồm thế này thế kia. Dạo này không hiểu sao rất hay gặp loại đấy. Mấy hôm trước ra đường cũng thế. Tuổi gì đòi đú với anh Link !
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hum nay , mình cứ tưởng thứ bảy được ngủ đã đời bù lại cho những ngày không được ngủ . Nhưng có ai mà dè đâu đang say sưa ngủ thì có đứa dựng dậy rủ mình đi ăn sáng hic hic hic . "đang ngủ ngon mà ". Sau phi vụ ăn sáng no nê nó hỏi mày muốn đi chới đâu tao đèo đi . Thì phán ngay một câu xanh rờn đèo tao đi mua cái bờn hum qua cô giáo CN nhăn tóc tao loà xoà phải đeo bờn vào hic hic nhưng trươc khi mua bờm thì tạt qua bưu điện HN đi thanh toán tiền điện thoại city phone với tao . Tui đang với bộ mặt đau khổ vì sắp mất một khoản tiền khá nhiều cho điện thoại thì có ai mà ngờ đâu . Khi nghe chị thu ngân nói em hết có 136 K sướng rơn . Hum qua gọi lên tổng đài thì nói là mình hết 336 k (chắc do mình bùn ngủ nghe nhầm ). Vui quá đi mất thui
    Linh à ! cho mèo xin lỗi nha không biết tay Linh bị đau như zậy thấy cái băng dán của Linh bong ra rồi thế là tui boc hộ luôn thui mà không có ý làm Linh đau đâu

    Được meo_luoi87 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 15/10/2005
  7. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Quà nhiều phần thưởng lớn , sếp Banh_my_chay hay thật đấy . Em ủng hộ 100% . Em sẽ cố gắng viết nhìu hehhe
  8. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Khổ thật cái tội không xem hết đã post nên đọc xong chả hiểu mình post giè bùn thế !
    Hix lại thêm cái tội vừa bắn Gun toàn bị không kịp giờ dzí cả mất turn . Đồng đội chửi bét nhè huhuhuhu .
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ăn no vãi chày. Lúc chiều đợi Mèo Ngố, ăn 1 lần. Về nhà, lại ăn Bánh mì trứng LL cùng trố lồi. Ngồi một tí lại đi ăn với em tiếp. Về nhà, mẹ lại bắt ăn hết 2 chú cá rô rán, 3 quả trứng gà, 1 cốc sữa. Hix...No wá, ko ngủ được...Hè hè....Gunbound. Chuẩn bị đi ngủ để mai học gia sư T.Pháp. ^_^. Trồ lồi và thằng nữa ngủ nhà mình. ^_^.
    Tí quên, hum nay chat với HG. Phát hiện ra 1 điều hay vãi. ^_^
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Háp pì bớt đầy em Hương nhá. ^_^ . Qua` vẫn đang treo. Hôm nay thằng cháu Bean nhà mình tè ra ướt hết cả quần áo đi học của cậu nó. Cả chiều ngồi nhấp nhổm. ^_^ .
    Chiều nay uống coffee với chị Huyền. Sau đợt thi hoa hậu, h này mới thấy, trông eo ót hơn trước nhìu.
    Thứ 6 nhé Hương. Ờ ờ.

Chia sẻ trang này