1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Em Hương cám ơn anh Linh nhé . Hế hế ! Thấy vui
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    HÌ hì....Hum nay free cả chiều.
  3. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Bùng học ở nhà ngồi chat , máu thật .
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hình như nó đang cảm nhận được chuyện j` đấy. Nó thông minh phết......
    Để xem..................................
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hix hix.... Sáng nay đang ngủ, tự dưng thấy mẹ gọi cuống cả lên. Mở mắt ra thấy trời sáng thế, sáng hơn bình thường. Dệm lạnh hơn bình thường, giường chật hơn bình thường... TỈnh tỉnh tí nữa thấy mình đang nằm ngoài sân. Hix, xe dựng bên cạnh, mẹ nhìn với ánh mắt ngạc nhiên ( thêm tí hoảng hốt ). Hỏi: Hôm qua làm gì mà chân tay mặt mũi xây xát thế này. Ừh nhỉ, thấy mặt, tay, chân chảy máu tùm lum ( không tùm lum lắm nhưng tóm lại là đủ để đánh 2 bát tiết canh ). Chẳng nói gì ( vẫn đang angry mẹ). Một lúc sau mẹ ra nhìn xe, úi dời , cứ phải gọi là !!! Giọng mẹ nghe khang khác : Thôi từ hôm nay ở nhà đi, đừng đi nữa. Rồi muốn gì mẹ cho. ^_^ He he.... Mình nghe cũng phê phê, nhưng vẫn kiêu, chỉ vâng một câu rồi lên nhà tắm, ăn sáng. Uống3 ly nước cam, 3 ly lọc đá. Một lúc sau tu một hơi hết 1 chai Lavie. Bây giờ vẫn còn háo nước. Nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu là tại sao chân tay mặt mũi mình lại ra nông nỗi này. Nhớ rõ hôm qua đi rượu ốc cùng Trố lồi, chỉ uống hết 2 chai rồi về thì phải. Damn it, chẳng nhớ là tại sao. Bị chém cũng ko phải, vì chém ko để lại vết thế này. Có ngã xe đâu nhỉ, mà sao thấy xe mình xiên xiên vẹo vẹo..... Chẳng hiểu hôm qua thế nào nữa. Tóm lại là bi h, bye đi khuya, bye ăn tiêu dè xẻn, bye rượu , bye đua xe..... Hí hí...... Mình lại là con ngoan trò giỏi... ^_^ Sinh viên rồi cũng phải khác chứ lại.....^_^...... Mum, I love you. ^_^
  6. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ông Linh ạ , nhớ hôm qua ông làm khổ tôi thế nào không . Đưa mèo lười về nhà ông không cho ai dèo , đến đầu Lạc Yên thì ông xoè (không tin cứ hỏi mè thì biết) . Rồi đi về lo cho ông đã đủ mệt ,lại còn 1 chú (mod box cuộc sống ) đi xe tôi (tôi đi xe ông đèo ông về) cứ nhìn đầu ô tô chực lao vào , đến sợ . Rồi ông con kia di giữa đường lăn ra nằm ngủ , báo hại tôi đưa ông về cất xe xong chạy bộ gần 2 cây để đến chỗ ông kia đưa ông về . Đưa về đã xong đâu , đi đường ông con con nôn đầy áo cả xe báo hại sáng mẹ tưởng mình uống say nôn ra xe . Damn it . Thôi em sợ 2 bác đến già
  7. darkseeker

    darkseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ga banh mi chet tiet
  8. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chả ai làm gì mà nói người ta kìa . Ô hô hay thật đấy! potay.com . Thích phản ánh thì xin nik BMC mà phản ánh trực tiếp nhé. Chả đâu vào với đâu
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ê, tui không có quen ông này nhá. Đừng nói linh tinh nào. Em gái tui oánh đấy...Thấy nhỏ đấy bênh anh trai chưa. He he....^_^
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mới phát hiện ra nhiều điều. Lắm người ko fải chuyện của mình cứ thích xía vào. Thích thể hiện cơ........ Chẳng hiểu thể hiện cái j`. Kakakaka ko thèm chấp. Lại nói mình đanh đá..

Chia sẻ trang này