1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

88 vs 89: bé Gà cầm cưa VS bé Cáo LV bá đạo ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thichtramphong, 15/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cho mình giải thích cái tiêu đề:
    - Mình sn 88, Cáo sn 89
    - Mình rất ấn tượng với bài viết của các bác trên này nên muốn nhận được sự trợ giúp từ mọi người

    Vấn đề của mình tính ra cũng bắt đầu từ khá lâu rồi. Thành tích cầm cưa tất bại của mình có lẽ bắt đầu từ ... cấp 1.
    Không hiểu sao mình có quá trời bạn là con gái , từ nhỏ đã thế rồi nhưng tuyệt nhiên không có lấy 1 cô bạn gái nào đúng nghĩa. Có lẽ tại mình hiền quá, lại nhát nữa, theo đánh giá chung thì là một người tốt. Mà đàn ông tốt thì hay về bét. (nếu bạn nào chưa hiểu tình trạng của mình, thì nói thẳng ra là mình CHƯA từng cầm tay 1 bạn gái nào theo đúng nghĩa của cái từ cầm tay ấy cả)

    Dạo này có quen 1 em, mà thật ra là mới gặp và nói chuyện được 1 lần trong đợt công ty mình tổ chức hoạt động văn nghệ. Hôm đó cả đội đi hát karaoke, sau một hồi lân la làm quen mình cũng xin được sdt em ý. Đánh giá sơ bộ thì em cáo này xinh xắn dễ thương, thuộc tuýp hướng ngoại, lễ phép (nhưng không thuộc tuýp ngoan hiền nhé, hoặc là dạng tomboy khá nữ tính hoặc là siêu Cáo giả nai).

    Em cáo này chỉ vào thực tập cơ quan mình 1 tháng thôi, trong 1 tháng đó mình lại đi công tác ngoại tỉnh nên buổi văn nghệ đó có thể xem là lần đầu cũng như lần cuối mình gặp em ý ở cty. Nhưng mình không muốn đó là lần cuối mình gặp em ý trong đời, và mình cũng không muốn đóng vai chàng độc thân vui vẻ nữa :-q.

    Mọi người cho ý kiến giùm mình nhé, mình cần biết mình phải làm những gì để có thể mời bé cáo này đi chơi lần đầu tiên ?

    BONUS: Thông tin ngầm, cái này do mình rất nhạy với những điều bất thường (cứ gọi là có giác quan thứ 6 đi): em này theo mình nghĩ là đã từng có ny, 2-3 hay n người thì mình chịu, không có kiểu nhát nhát của mấy em gái mà khá bạo dạn; miệng nói không uống được rượu nhưng làm 1 cốc (cái cốc thủy tinh mà ae mình hay dùng để uống nước chè), vâng, 1 cốc RƯỢU NẤU 40 độ cao bằng bắc cạn luôn mà không đỏ mặt; lúc hát karaoke tới mấy bài bốc bốc 1 tí là em nhẩy rất sung, mình đoán em này lên bar cũng không ít; à, còn vụ trong phòng bật điều hòa, mình ngồi cạnh em mà em cứ kêu lạnh, thế là mình tiện tay choàng qua vai luôn => em né người tránh và ngồi qua bên phải, mình cũng thử cầm tay nhưng 2 lần đều bị em rút lại nên cứ bơ đi và chém tiếp (em cũng không có phản ứng gì); thế nhưng 1 lát sau có 1 anh cùng cty chạy qua ngồi cạnh (lúc này em đang lên hát) anh ý choàng tay qua vai thì em kia lại không có phản ứng gì => trên mặt mình lúc đấy hiện rõ 3 chữ WTF
  2. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp hơi giống m` ! Đặt gạch hóng các cao thủ !
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    cho thêm thông tin về chú và gái đi. càng nhiều càng tốt
  4. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thiết kế ngay 1 buổi đi chơi đi bác àh...làm gái ấn tượng = sự tự tin , hài hước vs đừng quá phô cái ý đồ của bác là oke.... Bác vào được đây thì tỉ lệ thành công của bác tăng 80% rồi đấy:-"
  5. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đỏ : Cực kỳ vớ vẩn
    Hành động bốc đồng , mất điểm một cách trầm trọng , gặp lần đầu tiên mà choàng tay ôm vai , bó tay với cậu .
    Gọi điện tuần 2 lần , lần thứ 4 rủ đi uống nước xem sao .
    Ca này dễ tạch lắm , đừng hi vọng nhiều
    .
  6. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thường thì mình chỉ gọi điện khi thực sự cần thiết, tức là có 1 vấn đề gì đó cần trao đổi. Trong trường hợp này quả thực mình không biết nên nói gì khi gọi điện cho bé nữa. Bạn có thể góp ý thêm về vấn đề này được không ?
  7. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Gà : A lô , cáo đấy phải ko em
    Cáo: Vâng , ai đấy ạ .
    Gà : Ờ , anh là con gà hôm trước định cầm tay , sờ đùi em đây , em nhận ra anh chứ .
    Cáo : Anh là con gà nào nhỉ , em xin lỗi vì có nhiều gà muốn sờ đùi em lắm , anh là ai trong bầy gà đó , đặc điểm nhận dạng , mắt lé , cao 1m 40 , đầu hói hay là răng sún zậy .
    Gà : ờ , anh là con gà mắt lé đây .
    Cáo : A , anh gà mắt lé làm ở công ty mà bữa nọ em đi thực tập phải ko ạ ,
    Gà : Exactly , It' s me .
    ( Chú ý đến thái độ cáo , giọng điệu lời nói , cách nhả chữ ngắt câu , nhấn giọng chỗ nào , cao hứng hay trầm tư )
    TH1 : Giọng cáo hằn học , ngang phè , giống như mới rớt trên giường xuống .
    Cáo : Anh gọi cho em có chuyện gì không .
    Gà : Cáo à , ko biết anh nói ntn có muộn ko nhỉ , từ buổi đi hát kara về đến nay , anh cứ thấy cắn rứt lương tâm mãi .
    Cáo : Cắn rứt cái gì anh ?????
    Gà : Chà , biết nói sao cho em hiểu lòng anh bây giờ , anh thật giận mình quá , chả là nhìn em ngon ...ấy chết m nhỡ mồm , ý anh muốn nói là hôm đó vì vui quá với lại có thêm tí hèm nên anh hơi sung , ko kiểm soát được mình , ko biết em có trách gì anh không , thực sự anh thấy áy náy quá . [-X[-X[-X[-X
    Cáo : Có gì đâu anh ,
    Gà : Anh chỉ muốn gọi cho em để nói rằng , nếu hôm đó anh có gì sai thì em cũng đừng cất trong lòng mà hận anh , sẽ dẫn đến ung thư đại tràng , anh lại phải bôn ba đi thăm em thì khổ thân anh .
    Cáo : ( Giọng điệu có thể đã thay đổi ) anh đừng nghĩ quá lên như vậy , em hiểu mà , bữa đó cũng tại hơi quá chén , nhiều con gà cứ nghĩ em ngon ăn dễ làm thịt nên sấn lại đòi bứt lông đuôi , nhưng đừng hòng , tình trường của bà còn dài hơn tuổi đời các chú đấy , bở ăn xông vào bà đánh què giò ngay .
    Gà : uh , em hiểu và thông cảm cho anh như vậy là anh mừng rồi , em đang làm gì đó , không đi thực tập công ty anh nữa có thấy buồn không
    Nhà em nuôi chó không ,đến bữa cho nó ăn gì hay là người ăn gì chó ăn đấy , Nhà em nuôi gà không , mấy con , nuôi mèo không , nó có khỏe không em , em bắt chuột cho nó ăn phải hem . Bố mẹ em làm gì , nghe nói bố em buôn vũ khí phải ko blabla.........( 20-30 phút sau chào thân ái và tạm biệt )

    TH2 : Giọng cáo bình thường như cân đường ông thọ .
    Cáo : ah . em nhớ ra rồi , cái anh gà mắt lé đấy đúng không , anh ơi , mắt anh như vậy ngắm gái thì thích lắm nhỉ , vợ chả bao giờ biết ,
    Gà : Em chỉ được cái đổ oan cho người có tội thôi , anh mà đi với vợ thì không thèm nhìn con cáo nào khác đâu .
    Cáo : Anh cứ nói phét , ai lại không thích ngắm gái đẹp bao giờ .
    Gà : Đúng , cái đẹp thì ai mà không thích hả em , con trai bọn anh yêu cái đẹp , chứ ko thần tượng và si mê , ngắm cũng thỉnh thoàng tùy hứng thôi , em làm như cứ có con cáo nào mặc áo 2 dây , quần đùi đi qua là bọn anh đều chảy nước miếng hết ấy .
    Cáo : Eo ôi , biết đâu được đấy , đàn ông con trai bọn anh chỉ đkm ( Được cái mồm )
    Gà : Nếu em ko tin có thể đi cùng anh ra bãi biển 1 lần , đảm bào ngoài nhìn em đang bơi lội tung tăng ra , anh ko thèm nhìn một con cáo nào nữa .
    Cáo : ối zời ơi , anh khôn thế , như thế có mà thiệt em à .
    Gà : Chà , quan trọng gì em , thời đại văn minh hiện đại ,Anh nhìn em thì em cứ nhìn lại , vô tư thoải mái ,say đắm ra riết , há há
    Bla , Bla , 30 -45 phút chào tạm biệt và hẹn gặp lại .
  8. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhấc điện thoại lên mà không biết nói gì thì đưng làm ... , nên chuyển qua nhắn tin thì nó sẽ dễ dàng và chậm rãi hơn >>> lúc đầu chưa quen thì nên thế .
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không có vấn-đề-gì-cần-trao-đổi cả, không cảm tình, không yêu, chả thương, không quen, không biết, dĩ nhiên bạn không gọi điện thoại là tốt nhất.

    Trong trường hợp in đậm phía trên, bạn không nên liên lạc gì hết. Cứ sống tiếp thôi.
  10. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình có tình cảm, nhưng mình không muốn gọi điện cho bé chỉ để nói mình thích bé ntn, như thế giống độc thoại một mình lắm. Hơn nữa khả năng sau cuộc gọi đó bé sẽ tránh mình vì ngại. Mình muốn biết có cách nào gọi điên hoặc nt, để bé gợi chuyện hỏi lại mình v.v...

Chia sẻ trang này