1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 25251325, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iloveyou

    Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    :)
    Hôm nay, mở đầu năm mới ngày mà nhiều người đang tung tăng tung tẩy đi chơi thì anh lại online nè M ạ, dù anh đã nói là sẽ hạn chế đúng kô, nhưng rồi vẫn thế, những công việc dang dở buộc anh phải tiếp tục 1 thời gian ngắn nữa!
    Những ngày qua, anh biết nhóc đang trải qua 1 khoảng thời gian kô hề vui tí nào, nhất là cái cảm giác khi em quay lại với box thì bị đối xử như thế!Mọi người sẽ hiểu những việc em làm và với những gì mà M đã hết cố gắng anh tin là những việc đó sẽ có 1 kết quả thật đẹp!
    Những người bạn đó, rồi sẽ nở nụ cười khi gặp em thời gian chính là 1 thầy phù thủy tài ba nhất, thời gian có thể làm được gần như tất cả (dẫu biết rằng phù thủy không thể làm được mọi điều) và anh tin, thời gian sẽ mang lại cho em mọi điều tốt lành!
    Những điểm số, những bài học chán, làm em buồn thật đấy, nhưng hãy biến những nỗi buồn đó thành hành động em nhé, hãy chứng tỏ rằng mình không là 1 con người chỉ biết đến buồn chán và thất vọng , phải biết đứng trên những nỗi buồn để được mỉm cười nhóc biết không?Và anh tin là em sẽ làm được!
    Chúc em năm mới vuivvvviuuuuuuiiiiiii
    (Có biết ai đây kô hả nhóc)!
    Hi vọng chuyện box nhóc rồi sẽ "yên bình" và kô cần kéo nhau vào TFG nữa hen!
    Thân!
  2. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng 1 tết buồn thật đấy , hẹn với mấy đứa bạn mà sáng ra chỉ có 3 đứa đến thôi , thằng Vĩ , thằng Vuợng và thằng Minh , MC thì chẳng thấy đâu cả , gọi điện mãi ko đc , hoá ra là MC và cái Thưong sang nhà bà ăn tất niên , buồn thật . Lại còn thằng Minh có hẹn với bạn ko thể ở lâu đc chứ , chán thật . 4 đứa lôi tú ra chơi ăn tiền , nhưng ván đầu tiên thằng Vĩ đã ù rồi h` hi` 5K đấy còn lâu mình mới chịu giả nha h` hi` , mấy thằng kia ăn 5 cái búng tai còn mình chạy nó chỉ búng đc có một cái he he mình chơi ăn gian đc rùi vui quá. Chơi đc 3 ván thì thằng Minh đến giờ hẹn và đi , cuối cùng còn lại có 3 đứa ,. nghịch ở nhà một chút thì rủ nhau ra hàng net
    Ra đến hàng net thì mình lại nhớ đến chuyện đã nói cùng cái Thắm đêm hôm qua . Hoá ra là chuyện ở box mình do một tay cái Dung làm . nó làm cho cái Thắm hiểu nhầm về mình , chính cái Nhung là ngừoi gửi tin nhắn cho admin xin truất quyền mod của mình , và làm cho cái Thắm hiểu nhầm rằng mình ko hề để cái Thắm làm mod , nói mình set mod theo tình riêng , nó lôi đủ chứng cứ ra để nói mình sai , sao bạn bè với nhau mà nó đểu thế chứ , hoá ra chuyên này chỉ có một mình cái D làm , mình ko thể hiểu đc là tại sao nó lại làm thế , nó muốn làm mod mình cũng giúp nó mà , đâu có vấn đề gì nữa đâu , nhưng mình ko ngờ nó tranh thủ thời gian mình nghỉ net để làm cái trò đấy , ko ngờ . Tại sao bạn bè với nhau lại như thế chứ . Trong ngừoi nó có bao nhiêu thủ đoạn đây. Bạn bè trong box quý mến nhau như thế mà tại sao nó lại nói xấu để mất hết hình tượng đẹp trong nhau chứ . May mà có một buổi buôn chuyện với cái Thắm mình vẫn thật sự hiểu về con ngừoi của nó . Chuyện này mình đã ý nhị , mình ko muốn mọi ngừoi biết , mình chỉ cần nó xin lỗi và thanh minh cho mình trước mặt box thì mình sẽ bỏ qua nhưng bây giờ thì chuyện này ko chỉ liên quan đến một mình mình mà còn rất nhiều ngưòi trong box nữa, Chuyện này thì làm sao mà bỏ qua đc cơ chứ . Phải làm rõ cho cả box biết và cũng ngăn luôn mấy cái chuyện cãi nhau thế này.
    Ko biết chiều nay mình sẽ nói thế nào đây , mình lo qua . Vậy mà cũng có ngưòi nhận ra mình ở cái chỗ này , nhưng ko sao , đấy cũng là một ngừoi rất tốt và quý mình , biết quan tâm đến mình mà . Cảm ơn những lời chúc và lời khuyên của anh trai , em sẽ cố gắng , sang năm mới rồi mà , phải cố gắng chứ . Nhưng thật sự là em sợ sự hiểu lầm , một lần chịu nhận tội hộ bạn mà mang tiếng với các thầy cô giáo , thời gian đấy thật sự thê thảm với mình , trong lòng khó chịu , bức xúc chẳng biết nói cùng ai , hồi đấy bao nhiêu chuyện đổ lên đầu , vậy mà lúc nào cũng phải cuời , cuời nhiều để rồi đêm về khóc một mình , buồn quá. Thôi mình đi ăn cơm chiều còn có chuyện nữa mà !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  3. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi cùng box về , lâu lắm rồi mình mới đc một trận vui cùng box thế này . Mình đã giải quyết xong chuyện cái D rồi cũng cảm thấy vui vì đã giả quyết xong mà chỉ giải quyết với nó chứ ko phải với toàn bộ box , vì mình mà làm ra toàn bộ box thì chắc là nó chẳng có mặt mũi nào để mà nhìn mặt những thành viên trong box nữa. Nói chuyện với nó mà nó cứng họng chẳng giải thích với mình chuyện gì là đúng cả , mình cũng nói chuyện của nó mình bỏ qua nhưng nó phải giải thích với box những chuyện nó làm mà vuợt quá phạm vi của nó và đổ tiếng xấu cho mình , chỉ cần thế là đc , mình chỉ cần mình ko bị mang tiếng thôi , còn xin lỗi hay ko mình chẳng quan trọng . Box vui làm mình cũng thoải mái , đi cùng nhau đến vui . mình thích lắm nhưng có lẽ là mình về muộn mất rùi . Đi chơi thế nào mà về còn thừa 90K . thế là cả lũ chia nhau , nhưng rồi quyết định để đến đại hội đóng tiền và chi trả cho những đứa nào muốn đi mà ko có khả năng đóng tiền , chỉ cần nhiệt tình với 86 thì thoải mái luôn . Nhưng mà cái Dung nghe thấy thế nói là " quyên góp cho ngưòi nghèo à ?" Nghe thấy thế khó chịu quá , mình cầm tiền chia cho nó rồi cả lũ lại quây đầu vào nhau để mà bàn về việc sử dụng đồng tiền này để làm gì và cuối cùng cũng xong. Vui quá . và mình cũng nhận ra rằng tất cả ko ai nghe theo lời cái Dung cả , tất cả ko ai hiểu lầm mình cả, thế là mình vui rồi , vì thật sự mọi ngừoi chơi với mình , họ sẽ biết mình như thế nào , còn ngừoi nào vì chuyện này mà hiểu lầm mình thì mình cũng chẳng cần một ngưòi bạn như thế . Mình sẽ vẫn là mình . Chẳng thể nào có thể thay đổi đc cả
    Vậy là đã sang một năm mới với bao dự định mới về cuộc sống , với bao mơ ước và hoài bão . Mình muốn rằng sang năm mới cũng như sang học kỳ 2 mình sẽ chăm hơn và sẽ thay đổi chứ ko thể sống mãi như thế này đc, chẳng có một cái mục đích gì cả , sống mà ngày nào cũng như ngày nào . Và học kỳ 2 này sẽ chẳng có chuyện mình chết một môn nào nữa đâu, ko thể để chết một môn đc , luời học lắm rồi , phải cố gắng mà thôi . Năm mới vui vẻ nghe M , chúc cho chính mình vậy . Cố gắng lên nào !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Viết nhiều thật,chắc là văn võ cũng ổn đấy nhỉ???Hèn gì kém Lý,...sao ko ngồi học phải đỡ hơn ko,mất thời gian quá nhỉ,thi cử hình như đang rộn rịp mà.....!
    Mới có c3 mà sao tình cảm loằng ngoằng thế!!! Điểm kém là phải!
    ...You're always the one I turn to with my joy,my tears,my hopes and my dreams.My dreams really wouldn't matter without You...
  5. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào mạng nó thấy buồn cuời quá . nó đc nói là văn khá , lại còn vì thế mà kém Lý mới buồn cuời chứ . Từ trước đến nay mình vẫn luôn đc các thầy cô giáo khen là học khá tất cả các môn , nhưng luời chảy nước ra , hi` hi` chảy nước chứ ko phải chảy mỡ như mọi ngừoi vẫn nói . Đấy là cô giáo dạy Văn của mình đã từng nói thế , còn các thầy cô giáo khác cũng vẫn luôn bảo mình học khá , vậy mà cái kết qủa của năm nay là thế đấy . Cái tội lười học lại ko có vở lên toàn bị điểm kém ở những chỗ đấy . Còn điểm kiểm tra một tiết thì vẫn cao mà . Mình theo khối A mà ngưòi ta kêu mình khá văn mới chết , đáng buồn cuời thật
    Sang năm mới rồi phải cố học thôi , ko thể nào để lười như năm ngoái dc nữa rồi. Nào đi học bài thôi nào , nhất là cái môn Lý chết tiệt đấy!
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  6. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã làm một việc vô cùng dại dột , tại sao mình lại có thể chấp nhận đc như thế chứ , đến bây giờ khi viết những dòng nhật kí này mình cũng còn chẳng thể nào chấp nhận đc nữa. Nhiệm vụ của mình bây giờ là học , vậy thì tại sao mình lại nhận lời yêu với B chứ . B cũng là một thành viên trên mạng nhưng mình ko thể làm thế đc . Mình chẳng muốn đùa với tình cảm . Sợ lắm rồi chỉ muốn quên hết đi mà thôi . Cả buổi tối hôm qua mình cứ day dứt mãi . nghĩ về những việc xảy ra buổi tối mà mình cảm thấy bàng hoàng . Mình đã sai lầm quá rồi , phải nói thẳng ra thôi . Mình ko thể như thế đc . Mình lại cảm thấy có lỗi với anh T , anh đã dặn mình thế nào , anh ý sẽ ko ngăn cấm mình yêu khi mình có tình cảm , nhưng nếu mình ko có tính cảm thì anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý cả . Về nhà mà ngừoi cứ thất thần suy nghĩ , sao mình làm thế chứ . Sai lầm một cách tệ hại .
    Sáng nay đi học kể chuyện này với cái QA , nó mắng mình dã man luôn , nó bảo tại sao mình lại làm thế . Và nó nói , nếu mày còn tiếp tục chuyện này thì chẳng có bạn bè gì cả , mình cũng biết điều đấy và mình sẽ làm theo suy nghĩ của mình . Vì ngừoi đó cũng thật lòng mỗi tội hơi quá.......
    Anh T biết chuyện và nói mình " Sao em lại có thể sống buông thả đến như vậy , anh thất vọng về em lắm rồi " Nhưng mà mình cần một chỗ để dựa dẫm và để tâm sự , một bờ vai vững chắc để mình dựa dẫm . Anh T hỏi mình " hình như em ko coi anh là anh thì phải " Mình hỏi lại " Tại sao anh lại nghĩ thế ? ko đâu . " Mình vẫn coi anh là anh của mình đấy chứ , đâu có vấn đề gì đâu . Sao anh ko nói thẳng ra đi chứ , anh ko muốn mình yêu ngừoi kia vì anh ko tin tưởng ngừoi kia , nhưng anh cứ im lặng chỉ nói bóng gió thì mình chẳng lúc nào muốn hiểu . Nhưng mà tại sao mình cứ dính đến mấy cái chuyện tình cảm thế nha ,nhiệm vụ duy nhất của mình bây giờ là học mà
    Sáng nay biết đc điểm thi Toán . Mình đc có 7 điểm , chán chết đi đc , còn điểm Sử nữa chứ tận 9,5 , sao mà dạo này mấy cái môn phụ mình siêu thế ko biết , chắc là tại mình đã bắt đầu tập tành học cách quay bài . Nhưng mà học đến lớp 11 mà mới bắt đầu quay như mình thì đúng là đần quá . Nhưng mình ghét nhất là quay mà chuẩn bị tài liệu , mình cứ thích tương vở tương sách hoặc là đề cương do chính mình chuẩn bị chứ chẳng phải là những trang giấy photo bé tí xíu . Đã thế hôm nay còn bị gọi lên mạng môn KTCN nữa chứ , mình vẫn chưa vẽ xong hình , tại lần trước ngồi vẽ cho cái QA mà , nên mình đã vẽ cho mình đc đâu . mà lại còn ko học bài nữa chứ , may mà lúc lên bảng xem qua trong lúc lên bảng . May mà cũng đc 7 điểm hi` hi` chắc vì cái tội ngó nhanh hi` hi`
    Hôm nay mình sẽ học bài để mai xung phong lên bảng kiếm mấy điểm , ko biết là có đc ko nữa nha !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  7. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chán thế này nha , mình đã làm cái gì thế này . Nhận lời để rồi lại từ chối nhưng mình nghĩ lại rồi , Học là quan trọng nhất , đối với mình bây giờ sẽ chỉ có học học mà thôi . Xin lỗi nha , em hơi quá đáng nhưng thực sự em chẳng có cái tình cảm gì cả . Xin lỗi thật lòng xin lỗi . Mà anh cũng có lỗi với em trước đấy chứ . Chán chẳng buồn nhắc đến.
    Điểm của mình ngoài cái điểm Lý chết tiệt ra thì môn nào cũng khá cả . Thế mới ức chứ , đã thế điểm Toán của mình còn hơn nhiều ngừoi ở lớp ý chứ , điên thật đấy , Ha ha ha Thi Sử mình đc tận 9.5 điên vật vã , môn này lại đc cao thế mới tức , cáu thật đấy .
    Mình đang lo mấy vụ đại hội , cầm trong tay một đống tiền , lần nào cũng thế , mình chẳng muốn dính đến mấy chuyện tiền nong nhưng có lần nào la lần tránh đc đâu . Dạo này lên mạng nhiều nhưng mà bận có viết đc mấy đâu , chẳng có thời gian để mà viết nữa . Thôi để khi nào rỗi vậy
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  8. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã cảm thấy thoải mái hơn mấy ngày trước rất nhiều , mấy ngày nay dù cố gắng thoải mái như ko nhưng trong lòng khó chịu lắm , Chuyện đấy coi như giải quyết dứt khoát rồi , vậy là chẳng lo là có lỗi với ai cả nữa rồi . Anh T sẽ chẳng thể nào trách đc mình nữa. Hôm qua khi vừa bước chân về nhà , lao vào phòng cất sách vở , nói với mẹ :" từ bây giờ con sẽ nghe lời anh T " và lôi sách vở ra ngồi học bài . Mẹ cứ ngơ ngẩn nhìn mình . Bây giờ thì thật sự là mình cảm thấy thoải mái lắm . vậy là ổn rồi
    Hôm nay MP nhờ mình đưa về thế là lấy xe cái QA đưa MP về , rồi chui lên net khỏi về ăn cơm , lúc gọi điện về mẹ tức quá mắng , con gái con đứa ko về ăn cơm trưa thì mày đi đâu . Lại lóc cóc đạp xe về nhà , ăn đc bát cơm , rồi lại phi sang nhà cái QA vì hẹn với nó chiều nay đi mua mấy thứ với nó . Đi chợ cùng cái QA tiêu cũng khá tiền , có khi là tiêu còn nhiều hơn nó ý chứ . Nhưng ko sao cũng mua đc một số thứ . hi` hi` Cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Thôi bây giờ anh VA rủ đi ăn , thế là gần hết một ngày , cũng ổn !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  9. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại đi học muộn akay thật đấy , tại thằng Hải hâm đấy , ko đi học thì cũng phải nói với ngừoi ta một câu chứ ai lại để cho ngừoi ta đợi làm muộn cả học . Với cả còn cái bài thực hành địa nữa chứ ,cuối cùng làm mình phải sang lớp nó muợn của MC nhưng MC ko mang đành mượn của thằng Vĩ vậy , nhưng cuối cùng thì cũng chẳng muợn đc , đành tự làm . Mà mình thiếu nhiều điểm địa quá , thiếu tận 2 đầu điểm trong khi có mỗi 3 đầu điểm , may mà cũng đc trên 6,0 , suýt chết . Sao mình cảm thấy sợ cái môn địa thế nha . Dốt địa dã man .
    Trưa về nhà ngồi ăn cơm mình mới biết là chuyện bố muốn có thêm một ngừoi là có thật . Mình nên chấp nhận hay ko đây ? Dở hơi quá đi thôi , mẹ mình vẫn còn đấy mà , sao bố làm thế đc . Nhưng nghe bố nói là muốn tìm một ngừoi giúp đỡ mẹ vì mẹ quá yếu lại phải làm những công việc nặng nhưng mình ko thể chấp nhận đc . Bố làm cái nghề đấy mà bố làm chuyện như vậy thì ko thể nào chấp nhận đc . Bố lấy vợ hai, mà chính xác thì ko phải như vậy , bố chỉ kiếm ngừoi về nhà mà thôi , chỉ đểgiúp việc nhà cho mẹ và sống với bố mà thôi . Chán , một lần mình đã suýt bị mất bố rồi . Chuyện cô Ngọc mình vẫn nhớ lắm , nhưng rồi cô ý cũng biến khỏi nhà mình , khi mẹ mình về ở cùng bố thì đc một thời gian cô cũng đã đi nhưng nói chung mất hình tượng về bố nhiều
    tối qua mình lại vứt cái nhẫn của anh T đi , ai bảo dở hơi nguời ta đưa nhất quyết ko lấy thế là điên lên vứt đi luôn , akay thật !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  10. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mải đi chơi quên mất cả sinh nhật cái Vân Anh trong khi chính mình nhắc chúng nó là nhớ đi sinh nhật Vân Anh thế mà đến lúc cuối cùng mình lại là đứa quên . CUối cùng thì cái Huơng gọi đến mình mới nhớ thế là bọn nó đến đón , xuống đấy chơi vui quá đi thôi . Lúc nào cũng thế đi với lũ bạn hồi lớp 9 luôn làm mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái , tha hồ đùa và nghịch , có thể thể hiện rõ nhất tính cách của mình . Vui thật đấy . Duy trông nó hiền hơn ngày xưa nhưng mà bây giờ nó làm bí thư rùi đấy . Thằng con trai của mình ngày xưa trông thế mà giỏi . Còn chị Ngọc cũng lên phó bí thư rồi , đứa nào cũng phát huy đc năng lực trong khi mình có kém chúng nó tẹo nào đâu ., Thế mà chẳng ra gì cả , vẫn đc các thầy cô giáo cấp 2 khen hơn chúng nó vậy mà ......... Thằng Truờng cũng đc học sinh giỏi vậy mà chính nó cũng đã từng nói với mày " tao muốn đc cái trí thông minh như mày mà chẳng đc còn mày thì chẳng cần " Càng ngày càng nhận ra rằng là mình cần phải học chỉ có học mình mới bằng mọi ngừoi và trở lại là mình trước kia . Luời quá rồi . Hôm nay đi sinh nhật cũng gặt hái đc nhiều cái phết đấy nha !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....

Chia sẻ trang này