1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 25251325, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Buồn cưòi thật càng ngày cái chuyện của bố mình càng đc khẳng định , điên tiết thật đấy . Sao bố mình lại có thể như thế đc nha ? Bố là bố mình mà . Bố rất muốn có một ngừoi con trai mà mẹ mình thì quá ốm yếu chẳng thể nào giúp bố đc chuyện này ., Nhưng chuyện này bố nghĩ đến lúc mẹ đã mất ( nói dở hơi quá ) thì đc , đằng này mẹ vẫn còn sống sờ sờ . CHó thật đấy , mình chẳng biết làm thế nào nữa cả , dở hơi lại càng dở hơi .
    Mình bị mất tiên tiến chỉ vì cái môn Lý , điên thật càng ngày càng luời , từ giỏi xuống tiên tiến và bây giờ thì tiên tiến cũng chẳng đc , thế có akay ko chứ , cú mà chẳng biết làm thế nào , điểm thì vẫn cao , cú quá đi thôi .
    Hôm qua có lẽ là một ngày mình cảm thấy vui nhất . Chiều anh T đến nhà vì biết rằng mình buồn , nhưng anh nói " em buồn tại sao trên mặt em ko tỏ vẻ gì là buồn cả , cứ cuời mãi thôi " Phải cuời chứ , khóc thì có làm đc cái gì đâu , cuời thì sẽ thoải mái hơn . Hôm qua lúc mình đưa hạt dẻ cho anh T nhưng ko cho anh lấy , mình đố anh lấy đc , Nhưng anh cầm tay mình và ko lấy nữa, Anh kêu tay mình lạnh thật đấy và cầm tay mình và rồi cho vào túi áo . Lần đầu tiên anh thể hiện tình cảm với mình . Bây giờ mình mới dám thú nhận là mình có thích anh , thích anh từ lâu rùi , nhưng chỉ vì một cái mail của anh mà mình giận và phủ định chuyện này , nhưng bây giờ thì chẳng còn gì để giấu nữa cả , vì anh đã thể hiện tình cảm của mình rồi . Sự động viên của anh lúc này cũng là một cái để cho mình bớt buồn.
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  2. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí thật, hình như trong con người này có mâu thuẩn hay sao đó, mấtt tiên tiến chỉ vì thiếu điểm môn lý, hứa hẹn sao mà cuối cùng kô lo học, lại dành thời gian đi yêu đương trong khi chỉ là một nữ sinh lớp 11. Thích một người nhưng khi người khác ngỏ lời thì lại chấp nhận. Em ơi, em có hiểu hết chữ yêu kô vậy. Như tôi được biết thì trước đây em la học sinh giỏi nữa cơ mà, nếu vậy thì phải hiểu những chuyện này cơ chứ. Nếu cứ vậy hoài thi chắc em chả giữ đươc cái trung bình nữa chứ đừng nói đến cái tiên tiến. Lo học đii cô bé

    Anh yêu em chỉ vì em đáng yêu chứ kô phải kô có người con gái nào khác
  3. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình mâu thuẫn ? Quá đúng rồi còn gì nữa , bảo học nhưng rồi những điều kiện ngoại cảnh lại làm mình chán , lại thêm luời đã quen , bây giờ muốn học cũng khó . Nhưng thật sự là bây giờ mình đã tử tế hơn rất nhiều , vì anh T lúc nào cũng bên cạnh động viên nhắc nhở . Ngày truớc đi học tất cả các môn chép vào một quyển vở , bây giờ thì tất cả các môn mình đã có đủ ,Ngày trước thì mình còn chẳng bằng một đứa con trai . luời học , đi học cũng chẳng thèm đem sách vở . Chuyện chơi với anh T này , mẹ mình cũng đồng ý vì anh đã giúp đỡ mình rất nhiều . Anh mua sách cho mình học , dạy mình học tất cả những cái đó làm mình rất vui !
    Hôm qua box mình họp online , nhưng mà cái Thắm lại phá hỏng tất cả , cuối cùng thì chỉ quyết định là chiều nay 2h tại cung mà thôi . Cái Thắm cũng như hâm ý . nó out thì cũng phải báo với mình một câu đằng này lại chẳng nói gì cả , cứ ở đấy mà đợi thì ai mà biết đc chứ , đến lúc lôi đc nó vào thì ôi thôi nó chửi loạn cả lên , lại còn khóc nữa chứ , Công nhận là nó trẻ con thật , mãi chẳng thể nào hết đc cái trẻ con trong nó cả . Còn chẳng biết chiều nay thế nào nữa đây . Có làm đc cái gì ko nữa đây , chán chết đi đc !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ loạn xà ngầu cả nhóc nhỉ ...Hì ...Lần này thì nhóc thật hay đùa với người ta thế
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình đến muộn mất gần nửa tiếng , tại cái thằng Hải ý , đã hẹn rồi còn chuồn đi đâu mất để cho mình và thằng Vĩ đợi nó mãi . Lúc đến đấy thì đã có hơn chục ngừoi rùi , lại bị mắng vì cái tội đi muộn . rồi Nga và LB đến , mình rủ cái nga về nhà mình lấy táo đem đến cho mọi ngừoi ăn , và mình đem đc táo đến thì chúng nó bắt đàu tập , nhìn chúng nó tập nhảy mà mình buồn cuời , nhất là thằng Quang , ngừoi nó cứng đơ ý chứ , nhảy đến buồn cuời , chẳng bù cho anh Tú , nhảy đến dẻo nhưng mà toàn làm cho cả lũ cuời vì anh ý hay pha trò mà . Cuối cùng thì gần như tất cả đều nhảy vào tập nhảy nhưng riêng mình thì ko , mình chẳng dám tập mấy cái món này chút nào cả , mọi ngưòi bảo vào nhảy nhưng thôi , mình chẳng dám . Đến gần 5h thì lóc cóc đi đóng tiền ĐH , mình đóng đc cho hai muơi mấy ngưòi gì đấy , nhưng rồi cũng xong , thế là hoàn thành chuyện tiền nong . May mà tối qua mình online ít nên về học bài cả rồi , chứ kothì hôm nay lại cả đống bài . Nhưng bây giờ phải học bài thôi ,ko thì chút nữa anh T lại gọi điện mắng , quan tâm quá đi thôi !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  6. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mọi chuyện cũng đã qua , yêu với chả đuơng lung tung . Bây giờ thì mình đã làm đc chuyện học của mình rồi , Từ đầu học kì 2 đến giờ chưa có điểm nào duới 8 cả , mong là duy trì đc đến cuối học ký , có thể mình sẽ đc học sinh giỏi,nhưng chỉ là đc học sinh giỏi học kỳ 2 , mình cần cả năm cơ mà . Chán thật nhưng bây giờ làm sao mà gỡ đc tận 9 phẩy để mà học sinh giỏi cả năm chứ , học ky1 mình đc có 6,5 chán đời thật !
    tuởng rằng có ngưòi để an ủi chia sẻ với minh vì anh rất quan tâm đến mình nhưng đâu có đc , tình cảm của mình ko chấp nhận là mình có tình cảm gì với anh cả . Công nhận tìm một ngừoi quan tâm như anh quan tâm đến em thật khó , nhưng thật sự em ko thể nào che giấu đc tình cảm của mình là em ko yêu anh . Em cũng chẳng yêu ai cả , em chỉ yêu chính bản thân em . Em sợ bị tổn thuơng lắm . Hôm 14/2 mình đi chơi với anh vậy mà chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả , đòi về nhà luôn . Bây giờ chẳng online mấy mà có online thì cũng chỉ post bài rồi chuồn mà thôi , chẳng chat chit gì cả , vô bổ , nên mình mất ít thời gian hơn !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  7. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình lại lôi cái topic này lên rồi , biết làm sao đc , đành phải giấu mình thôi, chứ ai cũng đọc và biết mình đang nghĩ gì thì mình chẳng thích chút nào cả .Tâm sự của ngừoi ta là những gì mà ngừoi ta muốn viết ra trong lúc buồn và muốn chỉ mình đọc chứ chẳng muốn ai đọc đc cả , viết bằng chính nick của mình để làm gì , để cho tất cả cùng biết sao . Quên cái chuyện như vậy đi , Mình chỉ muốn một mình mình đọc và một mình mình biết mà thôi .
    Vậy là đã quen với chú đc hơn 10 ngày rồi đấy, thời gian này chẳng lâu chút nào cả , hình như nó là quá ngắn đối với mình . 10 ngày , chẳng đủ để tạo nên một điều gì . Vậy mà mình đã thích chú , từ cái ánh mắt đầu tiên giao nhau , Tại sao lại thế ? Chính mình cũng chẳng giải thích đc nữa là ngưòi khác. Chỉ biết rằng mình có cảm giác sợ ngừoi đó , trông ngóng mỗi khi ngưòi đó đến . Hôm 13/2 vừa rồi , chú hẹn là chú sẽ sang nhà nhưng chú chẳng biết là mấy giờ chú sang . thế mà từ khi ăn cơm xong mình cứ ngóng ngóng trông trông , đi ra đi vào . Sao mình lại có cái cảm giác đợi chờ từng tiếng xe như vậy rồi đoán " Đó là xe chú " Nhưng đâu có phải đâu , mãi rồi 8h15 chú mới đến . Lúc đấy mừng thật , tự nhiên cuời một mình . Chắc là mình hâm mất rồi . Công nhận thế thật.
    mình quyết định ko gặp chú nữa , mình sợ rằng mình sẽ thích chú và mình đã cố gắng làm thế nhưng ko đc . Lại gặp và lại đi chơi , lại bắt đầu những cuộc nói chuyện chẳng có đoạn kết , Hai chú cháu cứ vừa đi đuờng vừa ba hoa . Nói về ngưòi yêu chú , một ngừoi mà cháu đc biết là hơn hẳn tất cả những cô gái khác trong mắt chú . Nhưng ngừoi yêu chú đã đi nước ngoài , 5 năm nữa mới trở về . Chú hỏi cháu " chú có nên chờ ko hả cháu " Cháu đã nói rằng " chờ chứ chú " Cháu đã khuyên chú chờ , nhưng thật sự cháu làm thế có đúng ko ? Khi mà chị ý đi chẳng nói lại với chú câu gì cả , mà khi chị đi thì chị đang là ngừoi yêu của một ngừoi khác chứ ko phải chú của cháu . Nhưng cháu chỉ đc chú kể rằng buổi tối cuối cùng khi chị đó còn ở Việt Nam , chị ý đã đến gặp chú , rủ chú đi chơi và hát karaoke nữa chứ . Chú đã hỏi cháu là " tại sao buổi tối đấy nó lại rủ chú đi chơi mà ko rủ thằng ngưòi yêu nó " Cháu đã trả lời rằng " chị ấy muốn một lần cuối cùng với tình cảm thật của mình . Chị ý yêu chú " Cháu đã nói vậy khi mà cháu thích chú . Buồn cuời nhỉ . Nhưng sống thế với cháu đã quen rồi , cháu ko muốn ai biết đc tình cảm của mình cả. Nhưng với chú duờng như cháu đã ko còn là cháu nữa . Cháu đã đi lại với tất cả những gì cháu đã từng nghỉ . Cháu cố gặp thêm chú , cháu muốn chia sẻ mọi chuyện với chú . Cháu muốn chú ngoan ngoãn hơn bây giờ . Cháu muốn chú có công ăn việc làm ổn định. Cháu đã từng nghĩ là cháu sẽ thích một ngừoi con trai có học vấn cao , nghề nghiệp chắc chắn và nghề nghiệp đó phải là một nghề có bằng cấp. Nhưng chú thì ngược lại , chú là một ngừoi chẳng học hành gì cả . Cháu hỏi chú " tịa sao chú ko đi học " chú trả lời " chú ko thích " Nhiều cái cháu thất vọng ở chú nhưng đôi khi cháu lại thấy vui về chú .Cháu đã rất vui khi lần thứ hai chú gặp cháu , thay bằng cái đầu vuốt keo bóng và dựng đứng lên là một mái đầu bình thuờng , mỗi tội hơi ngắn . Lúc đấy chú đã khoe cháu bằng đc khi mà cháu cố tình ko xem . Chú bắt cháu xem bằng đc vì cái đầu đấy cháu đã bảo chú đú . Cháu thất vọng vì chú xỏ lỗ tai . Không những một mà còn hau lỗ nữa chú . Chú thật là một ngưòi con trai khác hẳn với những gì cháu mong muốn . Khi nghe chú nói chuyện với bạn chú và biết thêm rằng chú yêu và bỏ ngừoi yêu thật là choáng , Chú đi đua . Cháu biết rằng chú đi đua . Thật là thất vọng . Cháu đã bật thốt lên " cháu bắt đầu sợ chú rồi đấy " chú nhắc lại câu đấy và cuời . Duờng như chú nghĩ rằng cháu đùa . Hay chú cuời vì một con bé ngốc nghếch như cháu chứ . Cháu giận chú , ko thèm nói với chú một câu , chú gợi chuyện cháu ko thèm nói . Chú hỏi " cháu ghét chú lắm sao mà ko thèm nói với chú câu nào ?" Cháu vẫn ko thèm trả lời . Lúc đấy cháu ko muốn về nhà và cháu muốn vào hàng net . Trước khi vào chú còn gọi cháu lại và nhắc " nhớ về sớm đấy " Cũng ko nhận đc một câu trả lời nào từ cháu . Chú quay xe và đi .
    Cháu cùng anh Tuấn đi lang thang cả buổi tối hôm đấy . Cháu đi bộ và nghĩ nhiều lắm . liệu cháu có sai ko khi giận chú như thế . Cháu có quyền gì mà giận chú chứ . Cuộc đời của chú , chú tự quyết định và cháu ko có quyền gì cả . Gần 12h cháu về nha , leo lên giuờng đi ngủ luôn vì cháu đã mệt lắm rồi . Hôm sau cháu gọi cho chú và chỉ đúng một câu " cháu xin lỗi chú " chú cuời và cháu dập máy . Hình như cháu luôn là trò cuời cho chú thì phải . Cháu luôn mạnh mẽ nhưng sao với chú cháu ngốc nghếch thế . Gía mà cháu đối xử với chú như những ngừoi khác . Dù cháu biết chú có nhiều điểm xấu nhưng cháu biết chú là ngừoi tốt và ko thể ko công nhận rằng " chú cháumình rất hợp nhau "
    Bây giờ cháu là một ngừoi hoàn toàn tự do , với anh T đã chẳng còn gì để cháu phải lo nữa cả . Anh ý quan tâm đến cháu . cháu biết nhưng cháu chỉ muốn làm em của anh ý mà thôi. Và nếu ko có chú thì biết đâu cháu đã là ngừoi yêu của anh ý rồi . Cháu thật tệ đúng ko chú ? Nhưng khi chiếc vòng kia mất đi thì cháu và anh ý sẽ ko còn gì ngoài tình cảm anh em cả . Cháu bây giờ chỉ muốn học và duờng như cháu đã đạt đc điều đó với . Với một điểm số như bây giờ cháu chỉ cần cố chút nữa là đc rồi . Cháu rất vui vì cháu cũng đã chăm học hơn và ở đây có rất nhiều công lao của anh T . Với chú cũng vậy , cháu muốn làm một ngừoi bạn của chú ở bên cạnh chú , cháu sẽ ko bao giờ cho chú biết đc tình cảm của cháu đâu .
    Mấy ngày hôm nay cháu đã thấy chú ít đi chơi hon rồi đấy , Mà chú cũng sắp đi SG rùi còn gì nữa . Cháu đã từng nói với chú " cháu mong chú vào đấy học nghề và ở hẳn trong đấy . Chú đã nói " cháu chít gi mà chỉ muốn chú đi " Nhưng thực lòng cháu muốn như vậy , cháu muốn chú đc kiếm sống trong đấy , và điều cháu muốn nhất là cháu muốn chú xa cháu . Chỉ đơn giản vậy thôi .
    Thôi chuồn thôi , lâu chẳng viết , viết dài quá rồi !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....

Chia sẻ trang này