1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8X-đón chào mùa xuân tươi đẹp (nơi họp mặt của những trái tim yêu thương)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thongoc7, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caogia1402

    caogia1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thỏ xây nhà có lập quỹ tương trợ ko vậy??Có bác sắp die này
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    To vãi: thỏ á, chấp tuốt, chả sợ, vãi mún ún thì cứ gọi thỏ
    To cáo: thỏ quên rồi, làm sao giờ? hay mua "tàu 6 tấm" trước?
    To me: bần thần, hụt hẫng, bao lâu rồi? với ai đó có thể là chưa lâu, nhưng với nó thì là quá lâu, vậy mà, chưa đc 5'' lại đi, nó ko còn quan trọng nữa rồi, chắc vậy, những lời nói đôi khi chỉ là phù phiếm, nó tỉnh giấc sau cơn mơ, rồi chợt nghĩ ai cũng vậy thôi, tự mình đi bằng chính đôi chân của mình và đừng đặt quá nhiều hi vọng vào một ai đó, như thế tốt hơn. Cũng như nó nghĩ xây một ngôi nhà như thế này để mọi ng cùng chia sẻ vui buồn nhưng nó làm ko nổi, trước nay vẫn vậy, nó vẫn bước đi theo dòng đời, nhưng nó liên tục vấp ngã, và giờ đây nó nghĩ có khi thế lại hay, một mình nó có hẳn một ngôi nhà rộng lớn, viết cho qua ngày tháng, thế cũng hay đấy chứ? có ai bảo ko đâu. Cuộc sống ảo hay thực đều vậy, nó chưa biết vị trí của nó nên nó mắc sai lầm, nhưng.........nó quen vậy rồi, biết làm sao đây? Phải tập sao? tập làm những điều mà mình không thực sự muốn sao? làm thế chả khác nào bắt con sông ngừng chảy, làm thế chẳng khác nào bắt thời gian ngừng trôi.......không được, nó vẫn là nó, vẫn bướng bỉnh, ngang tàng, vẫn bước đi, vẫn cười đùa với lũ bạn quỷ quái của nó, vẫn muốn "lạnh" như ai đã từng nói, vẫn kiêu hãnh trên con đường tấp nập..........nó sẽ cố gắng.......sẽ cố......nó ko còn muốn hi vọng vào ai......nó sẽ cố vì chính nó...........một sợi chỉ mỏng manh nhưng khó đứt...........cố lên tôi ơi
    To all: sr nhá, thỏ muốn viết những suy nghĩ của mình, dù biết đây ko phải là nơi để viết nhưng thỏ sẽ thấy dễ chịu hơn. SR cả nhà!
  3. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Thỏ ui...TX cũng đang bùn này
  4. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ^^Chào buổi gần trưa^^
    ---Xây nhà hộ bé thỏ--
    (Ra tết lại xây nhà tiếp cho bé vì bi bắt đi vô Đà Nẵng công tác )(hic hic SV mới ra trưòng Khổ thật,Bắt đi la fải đi...ko bật được^^)
    Đừng để nhà này bị Lụt nha Thỏ
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    anh nì, thật lạ...............bít nói sao h? có thể nó sẽ bị lụt anh ạ, em ko chắc nhưng em sẽ cố
  6. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi đầu chiều,
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ngủ trưa hết roài vãi ơi
  8. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tặng Thỏ bài hát nè: http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2006/05/05F61336/
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé! Bài hát tuyệt lắm. Mà hình như bạn với cáo là 1 ng phải ko?
  10. caogia1402

    caogia1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.Nhìn chữ ký thì biết
    Mà nhà xây hơi chậm đấy, tổ chức ọp ẹp cho nó thành cao ốc đi thỏ ơi!!!

Chia sẻ trang này