1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8X-đón chào mùa xuân tươi đẹp (nơi họp mặt của những trái tim yêu thương)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thongoc7, 11/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ^^Chào buổi sáng^^
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    hỉu thiệt hok zậy nè? Nếu ấy hỉu thiệt thì ấy nói thử coi?
  3. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại rảnh, chả biết làm gì lại ngồi lạch cạch, mọi người cứ bảo sao lắm người kêu chán thế, nhưng mà chán thật, chả thấy gì thú vị cả, sao cuộc sống của tôi buồn tẻ thế nhỉ .
    Lần nào vào nhà 8x cũng thấy anh quyền với bạn thỏ , toàn thấy chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi chiều, chả có câu nào hay ho hơn thì phải. Nhiều lúc bước chân vào lại quay đầu ra ngán ngẩm ( mình mà là mod thì mình đã lock cái topic này lâu rồi, nam mô a di đà phật )
    Thấy bạn thỏ bảo lập topic để mọi người giúp đỡ mọi người tìm đôi phù hợp nhưng mà đây hình như chỉ là chiêu marketting chô bản thân thì phải vì thấy anh quyền với bạn thỏ rất đẹp đôi ( này, hỏi thật nhé, cũng phải trả lời thật lun, đã off riêng với nhau bao h chưa )
    Nhiều lúc cũng thích có 1 người để quan tâm và được quan tâm.
    Để nhận được những tin nhắn yêu thương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tự do vẫn thích hơn thì phải. Hic, tha hồ tiếu ngạo giang hồ thoải mái con gà mái mà chả bao h phải nhắn tin báo cáo là đang đi đâu, hay làm gì, với ai ( trừ phụ thân và phụ mẫu) . Làm người chị dễ thương khi em gái rủ đi siêu thị hay tư vấn cái giề đấy cũng sẵn sàng . Lại được tiếng là trượng nghĩa thì bọn quỷ sứ alo thông báo những phi vụ ăn chơi là có liền , thế thì tội gì phải có người yêu chứ nhỉ .
    Hic, có khi nào có người yêu mà chả bị ràng buộc, chả phải bớt xén những thú tiêu khiển của mình không nhỉ ? , nếu có tớ cũng muốn có người yêu. Con ngựa sắt của tớ cũng buồn vì từ ngày nó về ở với tớ chưa được cõng thêm ai ngoài tớ cả .
  4. stock23456

    stock23456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đầu tiên thì cũng có ý định ghép đôi, cơ mà nữ thì ít, zai thì lắm, chả biết sao nữa, đâu có ai vào đây thường xuyên đâu. Tuyết làm trợ lý rồi còn chả hay vào nưã là.....Thỏ đã từng nói, nếu ko ai vào chung vui cùng xây dựng nhà 8X thỏ vẫn vào, vẫn viết những gì thỏ nghĩ, vẫn chia sẻ tâm sự của thỏ, đơn giản thôi Tuyết ạh, đâu nhất thiết cần phải đạt được cái ban đầu, cũng có thể chỉ làm bạn thôi, ko ghép đôi đc, cũng có chỗ cho mọi ng xả hơi bất kể vui, buồn, sung sướng hay giận hờn. Mục đích quan trọng là mọi ng ai cũng thấy thoải mái mà, vì thế cứ để topic này tự do phát triển theo chiều của 8X, ko gò bó, ko lệ thuộc, có thể đến và đi bất cứ khi nào khách muốn ^^ thế nhá!
  6. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ^^Chào buổi trưa^^
    Hì Thích anh viết dài à.Ok nào thì dài.................Tuyết à sao em lại bảo chán nhỉ(vì mọi người chỉ chào buổi sáng,trưa,chiều).Hạnh fúc,niềm vui đến từ những điều nhỏ bé va bình dị nhất,chỉ cần mỗi sáng đến cty nhâm nhi ly cà fê,vào yahoo ,mail,đọc nhanh 1 mẩu tin tức nào đó,và cuối cùng là spam 1room nào đó hay hay.Thế là quá đủ để bắt đầu 1 ngày lam việc mới....Hay như bé Thỏ nói niềm vui chỉ cần nói lên những tâm sự nhỏ bé của mình,Như em tâm sự vừa nãy của em chẳng hạn
    Còn về anh và Thỏ thì...hi` hoàn toàn trong sáng(Thỏ nhỉ).Thấy cô bé 8x đời chóp mà lại nhiệt tình thế nên giúp đỡ tý thôi...(Thỏ ở TN còn A ở HN,hì Cũng hơi tiếc).
    Còn em bảo ko thích yêu thì quả la đáng tiếc...TY SViên đẹp lắm em à đừng bỏ qua em nhé(Thật đấy)...Good luck
  7. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ^^ Quá chuẩn^^
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đấy, hôm nay anh viết hay thế? Vàng vàng: anh nói đúng đấy, thỏ còn rất bất ngờ khi anh vào nhà thỏ up lên như vậy. Đầu tiên thấy bình thường nhưng sau đó quen dần, đôi khi thấy vui nữa
    today: Ko có gì đặc biệt cả, chở mẹ đi lang thang xuống nhà bác, rồi đi thành phố. Nó không còn buồn như hôm qua, nó nhớ lại ngày hôm qua chợt nhận ra mình có những ng bạn tốt. Yêu chúng bạn thế? Vân Anh làm nó hơi bất ngờ vì câu nói của cậu ấy. Nó ko tin là nó lại làm đc điều ấy, nó ko tin rằng nó mang lại đc niềm vui cho bạn nó, nó không tin nó là ng như Vân Anh đã nói, nhưng nó sẽ cố gắng. Yêu quá những ng bạn tôi. Một ngày trôi qua đi trong bình yên, xoá tan đi bao muộn fiền, lâu rồi, nó mới đc cái cảm nhận như ngày hôm nay, thoải mái, dễ chịu, không lo lắng...Rồi đến giờ này vào nhà 8X nó đọc đc những lời chân thành ấy, nó vui, hì. Tuy nhiên nó biết sẽ chẳng mấy ai vào, nhưng có sao đâu? Nó làm những gì nó muốn, đó mới chính là nó. Cố lên tôi ơi
  9. Fox8x3

    Fox8x3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thật là ngưỡng mộ!
    Ước gì mình được như anh ấy
  10. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Trái tim rỉ máu như mình có đc tham gia k? Mặc dù vẫn thấy mùa xuân tươi đẹp!

Chia sẻ trang này