1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x kêu cứu :(((((((((((((((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rree, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    8x kêu cứu :(((((((((((((((

    em còn bé nhưng em yêu mấy anh rồi ạ
    thực sự em rất muốn chỉ yêu 1 anh nhưng mà khi yêu em luôn thấy không đủ, em tháy anh y quan tâm tới em không đủ
    em có rất nhiều chị, các chị nói nguoi yeu em nhu the la quan tam va yeu em lắm rôi. nhưng chắc em chưa tỏ ra nguoi lón vi luc nao em cung muon anh y o ben em. em o nha quen cãi bo me nen em cung hay cãi anh y. nen anh y thuong khong de y den nhung gi em noi. anh y bao anh y yeu em the thi em dung quay ray` anh y nua, tuc'' la anh y rat yeu em, yeu nhat the gioi nen em muon di choi thi di choi 1 minh, muon gap anh y thi tu den tim` anh y...
    the ma em yeu anh y lau lam roi
    co lần em cãi anh y truoc mat bạn anh y nen anh y cáu . nói la di yeu nguoi khac. a` em không rõ lắm (lý do em tự bịa ra), nhưng mà gần giống chuyen này ạ:

    Cây

    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây. Một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.

    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy. Tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu đuối của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần tôi cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và... tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó?

    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói ?o cứ tự nhiên? trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ? và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng.

    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện, nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.

    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra....

    không, chac em khong duoc như cô ý. cung không giống lắm. vì em chả ngồi mà ngắm mãi dược 1 anh nhu thế đâu . nhung mà các chị em cứ nói, thế là em cứ yêu. nhung mà em buồn lắm. bay giờ các chị còn nói nữa là em nói các chị đi mà yêu

    em còn fai hoc nhieu, em xin học các anh các chị để lần sau em yêu em không cãi nữa, nhưng mà không cãi thì không fải là em
    em thích 1 anh ở gần nhà em, anh ý có người yêu rồi . em thich anh ý vì anh ý hay sang nhà giúp em . rất trong sáng ạ. anh ý thỉnh thoảng nhắc về người yêu anh ý em thấy rất bình thường (là em không ghen ý ạ). nhưng gần đây thì không thế. à không, vẫn thế. em không ghen, em thấy rất bình thường. nhưng mà đến tối đi ngủ, lúc nhớ lại lúc anh ý nhắc về người yêu anh ý em thấy tức tức
  2. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    quên
    em quên hỏi
    - đêm em thấy tức tức vậy có xấu tính không ạ
    - các chị em nói có đúng không ạ
    để em nghĩ còn câu hỏi nào nữa không
  3. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    không ai giúp em được ạ
  4. dang123

    dang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    không ai giúp em được ạ
    Muộn rồi nên các anh chị ấy phải đi ngủ
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi la la! Đến vỡ bụng vì cười mất!
    Bé yêu thế còn ít, bé phải học câu này nè: Em là em yêu nhất anh này, yêu lại anh kia, yêu sang anh nọ... 4, 5, 6... mấy chục anh luôn!
    Cứ yêu nhé, cứ giận, cứ nghĩ... tất tần tật! Rồi sau này sẽ biết yêu là thế nào!
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em nên học cách viết văn, ít nhất là viết sao cho người ta có hứng đọc, để còn có hứng giúp em. Đọc cái mớ rau muống của em, thật tớ còn chả hiểu em đang kêu cứu cái xxx giè >_<
    Thế đã, nhé!
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    văn chương lủng củng, còn chả có dấu má gì nữa. đọc xong tớ đã thấy đầu bốc khói rồi, tư vấn tư viếc gì nữa.
    tớ nghĩ rree nên dành nhiều time cho môn văn
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  9. socola_ngon_tuyet

    socola_ngon_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện cây ji` jì đó của bé copy ở đâu mà chuồi thế Cái nv " cô ấy " trong chuyện chắc ko có thật vì trên đời chả có ai ngu đần thế nhi?
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    đọc cách viết thấy rất trẻ con. Chắc chắn cô bé chưa yêu được ở lứa tuổi này rồi, chờ lớn chút xíu nữa đi, giờ vẫn hơi nhỏ tuổi thì phải. Yêu khác cơ, cô bé ơi.. :)

Chia sẻ trang này