1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x kêu cứu :(((((((((((((((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rree, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    tội em quá
    em thi tốt nghiệp cấp 2 được có 5 điểm văn, em thấy rất đau khổ vì diều này
    còn viết tốt hơn thì chắc hơi khó đối với em.
    em suýt hét toáng vì nhận được trả lời huhu nhưng như thế này không được , các bạn em có người yêu hết rồi, thế nên em fải có cho bangè chị bằng em
    bây giờ em nói bằng ví dụ vậy:
    Ví dụ 1 là em lớn rồi em lớn thật
    -em có người yêu không để ý đến những gì em nói,
    -nhưng sẵn sàng bỏ thời gian vì em, à không, nếu em gặp chuyện rắc rối. ~> yêu fải không ạ
    Ví dụ tiếp là em hay chơi với anh ở gần nhà em
    -anh ý có người yêu rồi
    -anh ý thỉnh thoảng nhắc về người yêu
    --> em thấy rất bình thường (là em không ghen ý ạ).
    --> nhưng gần đây em vẫn thấy rất bình thường. nhưng mà đến tối đi ngủ, nhớ lại lúc anh ý nhắc về người yêu ~> em thấy tức tức
    em muốn hỏi:
    VD1: như thế là yêu nhất thế giới ạ
    VD2: em tức tức vậy có xấu tính không ạ
    giúp em với, giúp em với nhé
  2. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em xin cảm ơn đã tư vấn giúp em, em hứa sẽ cố gắng học văn tốt hơn, các anh chị giúp em với nhé
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    nếu cưng cần có một-thằng-gọi-là-người-yêu cho bằng chị bằng em thì cứ coi anh số 1 là người yêu đi, cưng hỏi nó có yêu cưng không làm gì? cưng cần dek gì nó yêu cưng, cái cưng cần là có một thằng trước ngực đeo biển "người yêu của em rree" để vác đi khoe chị em cơ mà?
    còn cái sự tức tức anh số 2, cưng cứ thoải mái tức tức vài chục thằng cũng được, có hại qué gì cho đời đâu nào?! đùa lúc đầu đọc bài cưng "đêm em thấy tức tức vậy có xấu tính không ạ", chị chột dạ nghĩ không biết em tức tức ở đâu té ra tại mình không đọc post 1 (đã bảo là rau muống héo mà)
    đấy, nói thế đã dễ hiểu cho tình yêu chưa?
    trộm nghĩ, ngày trước chắc vở soạn văn với dàn bài bé được điểm kha khá đấy, nhỉ? 8x, bố khỉ, mình cũng đầu 8, ngại vãi!!!
    PS: đừng nói là em lớn rồi, em lớn thật, chị đang ăn trưa, bẩn hết cả màn hình với bàn phím rồi
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 17/05/2006
  4. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em 8x mà, đâu bé như bọn 9x
    các bạn em có người yêu hết rồi
  5. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    bó trym với bé. thôi về nhà học bài đi kưng. đừng có xí xớn đua đòi lại hối ko kịp bây h ,chẹp bọn con nít bây h hỏng, hỏng hẳn
  6. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thì đấy, em cũng bảo là em thi tn cấp 2 được 5 văn tròn trĩnh, em nói điêu thầy cô em chết liền, nhưng mà 5 thật
    đấy ko fải vấn đề
    thì cứ cho là em có người yêu đi để em đi khoe với các anh các chị trên ttvn, anh người yêu cũng coi em là đứa không biet yêu (hinhnf như thế) nhưng ý vẫn là yêu em nhất thế giới (ý thôi, chứ ko nói thế)
    em cũng ko fàn nàn gì
    nhưng em thấy hơi tủi thân
    thôi thì hỏi từng chuyện vậy
    chuyện đầu tiên chắc là em nên bồi bổ môn văn
    BTS (à, em cũng biết chửi bậy nữa ạ)
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    hic, nghĩ lại thấy rùng cả mình, tự tặng cho mình cốc cà fê đá vì đã có thể chịu khó đọc đi đọc lại cái mớ hổ lốn mà bé này gọi là 8x kêu cứu! Chị nói thật, ví dụ như bé bé đến mức có x =9 thì cũng đã 14 tuổi rồi, mà lại nói "hồi cấp 2 cũng học văn kém" thì chị đoán bé cũng mấp mé cấp 3 chứ chẳng chơi.... Troài ơi thế mà có một kiểu hành văn và một suy nghĩ quá mức non nớt như thế kia đc. Đầu óc nghĩ là phải viết cái j mà còn không thông thì làm sao có thể yêu đương như ng lớn đc chứ???
    Lời khuyên: bé chăm học chút đi, và thôi đừng quấy nhiễu anh ng yêu của bé quá, tội nghiệp lắm. Phải biết thương yêu những ng yêu thương mình thì mới gặp may mắn trong cuộc sống được. Thế nhé.
  8. cardmastervn

    cardmastervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Học đi em ạ. Chưa yêu được đâu
  9. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là bát bún riêu em ơi.nói chung là em thích yêu nhiều anh chàng cái này là do tâm lý thôi các anh chị em ạ!theo Y khoa nó gọi là hooc môn tình cảm hơi bị nhiều tí ti thôi,chả sao cả.
    Cứ yêu đi yêu thật là nhiều nhưng ...
    tưởng rằng được yêu nào chắc đã được yêu
    Cho đi nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu
  10. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ko fải là em yêu thật là nhiều và ko fải là em tưởng bở, em dốt tưởng tượng lắm, nên văn mới kém đến thế
    tuy nhiên, nếu nói bún riêu em có thế ăn được 2 bát to, quả thật là ăn bún rất ngon, sợi nó mềm và mát mát dù là ăn nóng. trông màu cũng hấp dẫn nữa
    thèm thật
    em cũng đã hứa chăm học rồi mà. tỉ dụ em sẽ mua truyện về và cần cù đọc để văn hay hơn
    nhưng mà em chỉ muốn hỏi anh nguoi yeu như anh cây trong truyện . đấy, ví dụ là thế, là truyện đi, thì các bậc tiền bối sẽ cho lời khuyên theé nào ạ
    em rất cảm ơn

Chia sẻ trang này