1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x kêu cứu :(((((((((((((((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rree, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    cô bé gì ơi, chả dấu gì cô bé, anh cũng chỉ 8x thôi.. e hèm, và anh thì cũng chưa có người yêu, các bạn anh một số ít đã có vợ, chứ số còn lại cũng chưa thấy người yêu đâu.. chẹp..
    Được nguyenphiha sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 17/05/2006
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Anh cho em 2 điểm về chỗ... Cô giáo văn rõ ràng là rất yêu quý em nên đã cho em điểm 5.
    Để người khác tư vấn được cho em thì em phải học viết sao cho gãy gọn, có chủ đề, có ý tứ rõ ràng.
    Nghĩ trong đầu, viết ra giấy, sau đó chọn những đoạn khá nhất, đưa lên đây.
    Đại loại là em làm bọn anh cười vỡ bụng mất. Hôm qua em thích một anh, Thích vì anh tặng quả chanh gội đầu. Hôm nay anh bỏ đi đâu. Em yêu người khác dùng dầu Rì doi.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 17/05/2006
  3. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em nảy ra ý tưởng
  4. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    sao lại 2 ạ
    2 thì truợt ạ
    em hồi nhận điểm hí hửng mãi vì ko bị 4, thế mà anh cho em có 2 thì .. thì
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu có em bé nhí nhảnh thế này vào box cũng vui phết, chứ cứ than vãn mãi như đồng chí Long Sến anh em chán chết đi được nhỉ.
    Em bé rree ơi, văn kém thế em định thi khối gì đấy? Yêu đương gì sớm khổ ra, cứ chơi cho vui vẻ đã, yêu đương từ từ rồi tính. Anh là rất quý mấy em bé nhí nhảnh như em đấy
  6. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Các ông các bà buồn cười nhỉ?
    Em nó hỏi,tư vấn dc gì thì tư vấn ko thì thôi đừng gõ mỏi tay ( sang topic "Bác quaker cùng các cao thủ giúp em với " mà gõ ),sao cứ mắng em nó kém văn thế. Em đã nhận là em kém rồi mà sao cứ nói đi nói lại thế. Nếu đấy là điểm yếu của các anh chị, các anh chị có muốn người khác nhắc mãi đến ko?
    Cách viết của em này rất ngây thơ,chứng tỏ còn rất trong sáng,chưa biết gì (chưa thành cáo) thế mới hay chứ. Em gái bạn em học lớp 12 mà cũng ngây ngô lắm.( Quên,em học lớp mấy rùi )
    Em ơi ,theo anh là nó ko yêu em đâu, yêu gì mà "em muốn đi chơi thì đi 1 mình,muốn gặp anh thì tự đến tìm..."
    Còn anh hàng xóm,tức làm gì em,nếu thấy nó sang nhiều,tự nguyện sang thì em ko cần tức làm gì, vài hôm nữa nó sẽ kêu với em là chia tay người yêu ngay thôi,rồi kêu buồn,rồi rủ em đi chơi,rồi thành người em của em .
    Mà cuối cùng em đang yêu 1 anh,lau rùi ,hay cãi anh ý,anh ý ko để ý đến chuyện em cãi,ko chấp đúng ko? Rồi em hình như thích cả anh hành xóm nữa? Hic,chuyện Cây của em thì không dễ hiểu chút nào nhưng chắc em muốn có người yêu lúc nào cũng yêu em à?Lúc nào cũng chờ em,dù em yêu người khác?Dù em làm gì đi nữa cũng vẫn cười và vẫn yêu em??Nếu đúng thế thì ....hic,dã man quá . Để chịu dc như thế chắc ai yêu em cũng phải yêu thêm 1 cô nữa,trong lúc em yêu người khác thì còn có người khác mà yêu chứ
    Nếu em cần 1 cái biển "người yêu "treo trước ngực thì có anh nè, anh cũng đang cần,hihi , câu "em muốn đi chơi thì đi 1 mình,nếu muốn gặp anh thì em tự tìm..."hay !
  7. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    đọc cái vàng vàng thấy buồn cười quá cứ tưởng thằng này nó ảo tưởng công nhận nhiều con ngu thật
    VD1: Chuyện tình yêu của em rree này buồn cười nhỉ, đấy theo chị thì không thể gọi là yêu được, hoặc đây là kiểu yêu để có thì phải. Chuẩn bị vứt vào thùng rác đi. Lên đại học yêu anh mới
    VD2: em tức tức vậy có xấu tính không ạ? Em cứ tức thế chứ tức nữa cũng không sao
    đọc 1 lúc đóan em này chắc sinh năm 1989 chắc chưa tốt nghiệp hết phổ thông.. ặc ặc
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có em bé rree này cũng vui, chắc là nó thấy anh hay chị nó vào ttvn nên nó cũng muốn vào xem thế nào, bây giờ kiếm được đâu những câu nói tuy bị chê là ngây ngô, thậm chí là ngố đi nữa, nhưng chân thật như thế ở mấy chị mấy em lớn nữa đây? Nếu các chị nào thấy em viết lủng củng thì dậy cho em nó viết mạch lạc hơn. Nếu các anh đọc đau mắt vì ko có dấu, nên dậy em nó cách gõ bằng Unikey.
    Nếu anh nào thấy em nó ngây thơ, có ý đồ (kể cả trong sáng lẫn không trong sáng) thì đề nghị pm (sợ là bé nó chưa biết dùng pm)
    Còn em, bé rree dễ thương, tức thì bé cứ nói thẳng với anh ý là tức, sợ gì, thành thật là cái khó làm nhất, bé làm được là bé giỏi lắm rồi đó.
    anh hôn bé 1 cái lên trán!
    Được timaikhongthay sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 18/05/2006
  9. cardmastervn

    cardmastervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Để em post nốt cái câu chuyện của em rree ko các bác lại bảo con bé trong truyện đấy ngu quá :
    .....Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói ?o lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?
    Chắc em muốn nói em giống cái đứa con gái trong truyện đấy . Thế thì cứ giải quyết như trên là hợp lý . Có khi em tấn công tay hàng xóm lại được đấy .
    Hoá ra mình 87 vẫn quá già .
  10. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hí hí
    hỏi thẳng thì em cũng hỏi thẳng
    khổ nỗi các anh ý đều coi em là chíp hôi nên
    khi nào em nhớn em xinh chết người cho các anh ý treo cổ chết tức
    đáng đời, ai bảo ko yêu em
    k quan tâm đến em
    mà anh di` di`, em tức tức ko fải tức anh gần nhà, tức là tức khi nghĩ anh ý vui cới chị nguoi yêu nguy hiểm quá, em thấy hình như em "lầm alạc"
    em xin fép nụ hôn trên trán anh dành cho em răng anh thế kia thì toi cái trán xinh xắn của em ah quyết ko thể duọcc

Chia sẻ trang này