1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x kêu cứu :(((((((((((((((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rree, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    "Làm gì" thì phải bí mật chứ, tò mò là ko tốt đâu em gái ạh
    Em thông minh lắm, anh chẳng đoán xem cái chữ x kia là số mấy làm gì nữa, cứ vui vẻ nhé em gái rree.
  2. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    hihi chuyến đi chơi này vui rồi, em cảm ơn anh lắm
    hihi được khen như thế dù cố mím môi miệng vẫn ngoác ra tận mang tai
    đi chơi là đi chơi
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    @rree: Con cáo khoái trêu mọi người ghê. Anh có 2 chú chuột nhắt mới ra ràng lông mượt lắm. Ban đầu anh định xử tử nhưng nhìn thấy dễ thương nên không nỡ. Em thích thì anh cho mang về nuôi, không tội nghiệp nó anh không có thời gian cho ăn nhỡ quên nó chết đói.
  4. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ post lên, nếu ngại không post thì mail cho anh.... Bé này hỏi ngộ nhỉ.
  5. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đâu mà vui thế, về nhớ kể cho nghe nhé. Anh lại tư vấn cho. Àh quên... nhớ mua tặng anh cục quà nhé...
  6. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn anh storm bây giơ mới xem được ạ
    nhưng bây giờ không biết còn gì mà kêu kíu nữa ạ buồn vì không còn gì mà kêu líu
    em phải oà khóc mới được lắp moderm
    em thấy khóc thật là có lợi
    thế mà ngày bé em toàn chui vào nhà vệ sinh khóc thôi vì cái bọn nó bắt nạt mình mà mình khóc cho nó xem thì bọn nó sung sướng lắm nên bị bắt nạt mấy em cũng trợn mắt nhìn chứ không bao giờ khóc trước mặt bọn xấu chỉ oà khóc vòi vĩnh bố mẹ
  7. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em ko nuôi đâu ạ, 2 năm trước em cũng nuôi chuột lang xinh lắm. nó hóc rau chết hik , em ko biết tại nó kém sức sống hay tại nó tham ăn quá , nhưng dù sao nó vẫn hóc rau chết
  8. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ơ, cục quà ạ ? em đem giật nước mất rồi :D
  9. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    em vẫn cần hỏi 1 chút
    tỉ dụ anh cái cây ý ạ, nhưng em ko fải là cái lá, em là một cô gái
    hơi chậm tiêu 1 tẹo nhưng cũng biết cố gắng. ko biết diễn đạt thế nào cả
    tỉ dụ cái cây đi yêu lung tung trong thời gian dài, em vẫn nghĩ là yêu em. nhưng hình như không fải thế. những người xung quanh dược biết là ko fải thế. bây giờ em nói 1 câu là em không biết. nhưng chắc em sẽ bị trách là bội bạc. em thì ko muốn bị coi là bội bạc. và em nghĩ nếu cái cây đủ sức đi thanh minh với tất cả mọi người những việc trong chừng ấy thời gian thì chắc là em về với cái cây. (với mọi người chứ ko fải là với em). còn nếu chả có việc gì cần thanh minh thì thôi, coi như em nhầm lẫn, em xin phép và em không hề liên quan để được coi là bội bạc
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em nhí nhảnh, đáng yêu, thông minh và khá lãng mạn đấy em gái rree ạh. Em vẫn còn trẻ con lắm, cứ vui vẻ đi đã. Nhưng anh thấy cách kể chuyện của em khó hiểu quá Viết thế nào để mọi người đọc còn hiểu được nữa chứ!

Chia sẻ trang này