1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x kiếm và tiêu tiền ra làm sao nhể???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi badper, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    8x kiếm và tiêu tiền ra làm sao nhể???

    cai topic đã nói lên tất cả rùi. Mọi người cho vài ý kiến vào đây nhé!!!
  2. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    nếu lập topic ma` chỉ có 1 dòng thế này thì theo tui là đừng nên lập còn hơn , tốn thời gian của anh em vào đọc bài .
  3. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    chẳng có j` là không thể, dù bài viết chỉ là một vài dòng, cái quan trọng là vấn đề của topic lập ra là như thế nào, để làm j`. badper muốn nghe mọi người nói, muốn đọc những j` mọi người viết chứ chưa có ý định viết cho thiên hạ đọc, cũng ko dám chắc là mình nói thì ai cũng muốn nghe ....Nếu có hứng thú với chủ đề xin cho ý kiến, còn nếu không, cũng đừng nên nặng lời như vậy.
  4. nobita_tdn

    nobita_tdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến cho 8x nói chung hay chỉ là cho 8x box này, hay cho riêng 1 vài cá nhân??
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    cứ cá nhân đã... shoneti chưa kiếm ra xu nào mà vẫn cứ tiêu như thường.. chả sao cả... mà 2 năm nwã mới thoát cảnh này.,. chán thật
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi đọc 2! bói toán nói
    -Định hướng nghề nghiệp:ăn uống và tiêu tiền là sở thích của bạn vì thế phù hợp với nghề đếm tiền(ngân hàng) và đầu bếp
    thế là đủ hiểu tớ cũng chưa kiếm được tiền nhưng tiêu thì nhanh lắm,cũng tối qua có 500k giờ còn 300k thôi,chưa làm ăn được gì cho mình.Năm sau sẽ phải kiếm tiền để đáp ứng sở thích
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy bài nào liên quan đến nội dung của Topic này vậy ? Thôi thì đành chia sẻ quan niệm của mình về kiếm tiền và tiêu tiền vậy.
    - Kiếm tiền: Không phân biệt, kén chọn công việc (sang hèn, bẩn thỉu, sạch sẽ...). Miễn là nó hợp pháp và mang lại cho mình tiền. Ở xã hội mà mình đang sống chỉ phân biệt ai có tiền và ai không có tiền. Không phân biệt công việc mà họ làm...Khi làm qua vài công việc (thường là những việc thấp, không đúng chuyên môn và nguyện vọng của mình) có lẽ nó sẽ mang lại cho mình một hiểu biết nhất định, một kinh nghiệm...Rất có ích cho các công việc mình sẽ làm sau này...
    - Tiêu tiền: Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Tiêu theo suy nghĩ và sở thích của mình. Cũng hiểu tương tự như là sở thích, mỗi người có một cách tiêu tiền khác nhau. Nếu khả năng mình kiếm được thì mình cứ tự do thoải mái tiêu theo ý thích của mình...Lúc này chưa cần thiết nghĩ đến các ràng buộc liên quan như gia đình...Bởi gia đình lúc này cũng chỉ mong mình dần dần đi vào ổn định và tự lập...Nếu cảm thấy đủ và dư thì có thể nghĩ đến các yếu tố liên quan khác ngoài bản thân mình ra.
    Những suy nghĩ bồng bột của tuổi 20.
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 31/12/2004
  8. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng đôi lúc abhor910 muốn kiếm tiền nhưng thực sự cảm thấy mình bị bóc lột và cũng hơi bất công... ko thì cũng là mình bóc lột người xung quanh mình.. thế nên đều dừng lại và không làm nữa. Nhưng dần dần cũng sẽ phải thay đổi quan điểm, nếu ko thì mình sẽ không làm được việc gì hết mất. Thôi cứ tập trung chơi bời vớ vẩn và học đã, khi nào phải đi làm thì cố gắng làm thật tốt. Chủ trương rõ ràng là không đi làm kiếm tiền.
    Còn tiêu tiền thì tiêu kiểu gì mà trong túi lúc nào cũng còn khoảng hơn 50K có dư là được. Khi chạm đến 50K đó thì xin.. xin được thì tiêu không thì không tiêu gì cả hoặc gần như không tiêu.. tóm lại trong túi lúc nào cũng có ít tiền để tiêu trừ những khi quên tiền. Do chưa kiếm ra tiền nên chủ trương không tiêu vào hàng hiệu hay đồ đú.. Tuy nhiên không vì thế mà cò kè theo đúng kiểu sinh viên kinh tế mà người ta hay nghĩ..
  9. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi, nói về chuyện kiếm và tiêu tiền cũng thú vị lắm chứ...trước khi nói chuyện thiên hạ thì......kể chuyện mình trước đã
    Badper thì....gọi là có việc làm thêm rồi cũng đúng mà...chưa có thì cũng không sai, công việc lung tung, thu nhập cũng lung tung, chẳng đâu vào đâu cả, nhiều lúc cũng nản nhưng tại thời gian rảnh rỗi nhiều wá, thỉnh thoảng được bận rộn, ngập mình trong công việc cũng thấy sướng...chứ có mỗi học và chơi bời vớ vẩn thì chán lắm
    Còn về chuyện tiêu tiền thì đúng là....hik.....cũng chịu khó quán triệt vấn đề, tiền không có thì cũng phải chịu khó ăn tiêu dè sẻn nhưng mà.....đủ thứ phải tự thân vận động, tiền dd, tiền net, xăng, rồi lại còn ăn uống. Chả nhẽ lại ko mua sắm??may thay, badper không ko hẳn là dân nghiền đồ hiệu, đồ mọi người thường gọi là đú thì...càng không nhưng....ko bít mọi người thế nào chứ với riêng badper, về chuyện giày dép, túi xách thì ko thể xuyềnh xoàng, nếu ko có được đồ độc hay quái thì...thích điên cuồng converse với puma.....và ơn trời mới chỉ có thế
    to nobita: Bác nghĩ như thế nào thì viết như thế ấy.....cho 8x nói chung và cho cả bản thân bác nói riêng nữa......
    P/s: để mấy hôm nữa bớt lạnh, em sẽ làm một bài về tiêu dùng trẻ 8x há....
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bon chen cái nào .......... những đứa bằng tuổi mình chắc chúng nó đi làm cả rùi , ít ai còn ăn bám bố mẹ như mình.
    Mình vưỡn đi học có muốn làm 1 nghề ổn định cũng khó , dù có làm thêm ( thu nhập gọi là đủ tiền uống nước ) thì cũng chưa thể coi là kiếm tiền ( vẫn xin mẹ tiền học ) . Ban đầu đi làm thêm cũng chỉ có mục đích là muốn biết cảm giác kiếm được đồng tiền nó thế nào ? và cũng muốn mình bớt nhát hơn , có va chạm với XH sẽ trưởng thành hơn .
    Tiêu tiền ........... mình có lẽ là 1 trong những số người hiếm hoi , không tiêu tiền nhiều . Không chơi đồ hiệu ....... mà còn chẳng biết thế nào là hàng hiệu nữa , là con gái mà chẳng biết tên các mĩ phẩm , mới gần đây độ nửa năm mới bắt đầu dùng đồ con gái , nhưng khi nào thích vẫn tương đồ con trai dùng như thường .............. lớn rùi , chỉ gọn gàng khi đi dạy học và đi đám cưới
    So với các bạn , mình cũng gần thuộc dạng già ............ nhưng suy nghĩ thì nông thôn kinh khủng

Chia sẻ trang này