1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x kiếm và tiêu tiền ra làm sao nhể???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi badper, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fisu

    Fisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hếlô con gái!!!
    Lâu rồi không thấy con gái lên, không hiểu dạo này thế nào rồi??? Có còn quan tâm đến ý kiến thiên hạ nữa không??? Nếu còn quan tâm thì để tao cho vài cái idea gọi là chào bạn một câu, hehe......
    Rảnh thì làm mấy dòng thông tin cho bạn bè nhé!!!!!
    J''en ai marreeeeeee...................
  2. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Để nói về vấn đề 8x bây giờ kiếm tiền và tiêu tiền ra sao thì tớ cũng có vài ý kiến của riêng tớ. Tớ cũng post lên đây cho các bạn tham khảo nhé. Tớ thấy thanh niên bây giờ đầu óc kiếm ăn cũng rất khá . Nhưng mà cái chính là vẫn chưa biết cách làm thế nào để chi tiêu cho nó hợp lý. Khác gì luơng công nhân tiêu tiền giám đốc đâu. Mà suy cho cùng thì cũng đúng vì xu hướng bây giờ thanh niên ai cũng thích ăn chơi. Và đã thích cái gì thì giù đắt mấy cũng cố gắng có bằng được. Thế cũng là được vì khi đó muốn có tiền thì đầu óc phải suy tính xem thế nào đẻ có tiền . Tớ nói vậy ko biét có đúng ko nhỉ
  3. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hey con gái đú....wả là lâu lắm rồi không vao` box nay`....hik....căn bản cũng làm xong việc rồi nên cũng chẳng thiết tha hỏi ý kiến ai nữa cả.....hehehhe..nói vậy xem chừng ăn cháo đái bát wá hén......hi`hi`..em đua` với con gái ti'' mong các bác thông cảm....
    Hôm nay rỗi rãi....lại vào "chiến" tiếp...
    hi`...kể ra nói là "hôm nay rỗi rãi" thì cũng không hẳn, phải nói là từ tết ra, chỉ toàn ăn với chơi...:((...tiền kiếm được bao nhiêu thì tiêu hết sạch, thậm chí còn phụ trội tùm lum....đến bây giờ, tính chuyện đi học lại--->ngại
    công việc bị đình trệ lâu như thế, cần tiếp tục-->ngại.....
    Những cái ngại này từ chuyên môn được gọi là ì đấy các bác...Nói ra thì ngượng, hik...h đây, cái sức ì của em nó...quá lớn
    Cứ nhìn ra xã hội, ngó lại bản thân lại thấy mình kém tắm lắm ghét wá!!!!hik....Thiên hạ cứ kiếm tiền ầm ầm, ko kiếm tiền thì chí ít người ta cũng chú tâm vào học hành sự nghiệp, 1 số khác là....yêu đương, bạn bè....(tức là họ có chuyện để mà quan tâm) trong khi đó mình thì "tiền hết,tình tan, đời tàn, bạn phản"...tủi lắm thay...đau lắm thay, cay lắm thay......
    Ko hiểu thiên hạ thế nào, khi nói chuyện với bạn bè, thấy bọn nó bận rộn đến nhộn nhịp....thì quả thật .....hik...rỗi rãi (hay nói thẳng toẹt là không có việc j` làm, là vô công rồi nghề) trong cái thời điểm này, ở cái thời buổi này, cũng là một nỗi nhục...wá đúng với câu..ko cái nhục nào giống cái nhục nào....
    Quả thật, ở tuổi này, học vẫn là quan trọng nhất, nhưng với badper....làm thế nào để kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền vẫn là mối quan tâm, ray rứt nhất....hik....
    badper săn sàng làm mọi việc ( tất nhiên phải thêm vào 3 chữ"trong khuôn khổ ), bất kể sang hèn, và đến lúc đó thì mục đích ko chỉ còn là kiếm tiền để thoả mãn nhu cầu chi tiêu, mà còn là va chạm xã hội...quả thật là có nhiều lúc có cảm giác như mình bị bóc lột, áp lực công việc quá đè nặng mà thu nhập thì ko xứng đáng với công sức mình bỏ ra, nhưng....vẫn làm...vì kinh nghiệm, và vì cảm giác được thực sự làm việc, được bận rộn....:)
    Về kiếm tiền, cơ bản là vậy, còn tiêu tiền có lẽ xin khất bận sau, hik....bởi...h mà nghĩ lại mình đã tiêu tiền như thế nào thì badper choáng mà ngất mất...hik...nữa đêm rùi, mệt bã cả người rùi, ko còn sức đề kháng nữa...:((
    Vậy đã nhé!!chào thân ái và quyết thắng!!!
    To :con gái đú....vào đây chơi đi...
  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!! Thích con BMW 748 Li quá mà chẳng có tiền
    Ở Mỹ bán 116.000$. Ở Việt Nam nhân với 385% nữa. Ôi!!!
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chú bây giờ mà mới có BMW àh ! Hôm trước anh thử đi thấy cũng tàm tạm bằng sao được con...thống nhất của anh ! Đua ko ? chấp nửa đường ( Đua lúc 17h chiều ở Hà nội ) thì chú có đi được bằng mắt
  6. chip_kokomy

    chip_kokomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngoài ăn uống ra mình cũng ít tiêu tiền linh tinh thì fải.Kiếm tiền thì vẫn chả xu nào ra xu nào.Đi làm gia sư,học trò ngu quá===>nản===>nghỉ dạy.Mà ngoài công việc bèo bọt ấy cũng chả kiếm đc việc gì để mà làm.===>lại ngửa tay xin tiền bố mẹ.Mệt!Cũng may luôn luôn có điểm dừng của nó.
    Mong năm nay khá khẩm hơn,kiếm đc việc gì đó mà làm.
  7. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    tình hình là rất tình hình rồi đó!!hình như bác nào cũng có nhu cầu và mong muốn là năm nay sẽ tìm được một công việc khá khẩm, hik nhưng thực tế thì khó lắm thay....Vậy bác nào có kinh nghiệm thì vào đây chia sẻ chút...các bác đã tìm đến với công việc mình đang, đã làm như thế nào nhĩ????
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bán máu bạn ạ ! Chả mất gì lại tốt cho sức khoẻ ! Tự nhiên được 200k !
    Học tiếp ...!
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bán máu bạn ạ ! Chả mất gì lại tốt cho sức khoẻ ! Tự nhiên được 200k !
    Học tiếp ...!
    Tiện thể nói luôn giá xăng lại tăng ! 8k/lít
  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới nhìn thấy con màn IBM ngon vãi lúa, mỗi tội giá trên trời quá

Chia sẻ trang này