1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x kiếm và tiêu tiền ra làm sao nhể???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi badper, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng có 270% thôi chứ nhỉ, hay mình noob quá
  2. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hihịhịhị, cũng hay, nhưng cháu nó ốm yếu lắm, chơi trò này mãi không ổn.....có còn....bán được cái j` nữa không nhĩ????
  3. Fisu

    Fisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hey con gái!
    Tao định reply cho con gái từ mấy hôm trước nhưng mà bận quá - bận tối mắt tối mũi - hôm nay cũng không rảnh nhưng học cả ngày rồi nên chán - vào đây chat chit với con gái cho vui!
    Dạo này tao thấy ở nhà mình máu me đi làm quá ! Nói chuyện với nhau đứa nào cũng công việc với cả tiền lương - sợ quá đi mất! Thế mày đã tìm được việc chưa??? Sao ko nghĩ ra chương trình nào hay hay rồi làm animatrice như kiểu em KA lớp mình ý, mày lên truyền hình tao thấy cũng được đấy! Hehehe!
    Bọn tao bên này cũng đang lo cuống lên tìm việc đây, tháng 7 mới thi xong nhưng bây giờ đã phải làm hồ sơ xin việc rồi. Viết một cái CV và một cái lettre de motivation rồi gửi vào tất cả các cửa hàng mà mình muốn làm! Từ rửa bát đến bồi bàn, bán hàng, caissière, baby-sitting...... việc gì cũng có để làm ( tất nhiên là với điều kiện được nhận). Sinh viên nước ngoài chỉ được làm tối đa 20tiếng/tuần, lương SMIC (khoảng 6,5e/h - trả thuế nữa thì chỉ còn gần 6e). Nói chung đi làm là vất vả - nhưng có việc làm là tốt lắm rồi - đỡ ăn bám bố mẹ chút nào hay chút ấy ( nói ra lại thấy ngượng vì mình vẫn đang ăn bám bố mẹ hơn 1 năm nay rồi).
    Đi làm cũng có nhiều kiểu đi làm. Bình thường để được đi làm thì phải có carte de travail - một loại giấy phép để được đi làm. Nếu mà đi làm kiểu chính thức như thế thì sinh viên nước ngoài chỉ được làm tối đa 20tiếng/tuần thôi. Có một số người vì lí do nào đó cần nhiều tiền thì phải đi làm "noir" - một kiểu làm trốn thuế. Hình thức này xuất hiện chủ yếu ở trong các quán ăn mà chủ là Việt Nam hoặc Trung Quốc - vì bọn tây chẳng bao giờ nhận người ko có giấy phép làm việc cả. Làm " noir " như thế có thể đi làm được nhiều giờ hơn - tất nhiên là tiền lương một tháng cũng nhiều hơn nhưng phải chấp nhận một điều là mình sẽ bị bóc lột sức lao động khủng khiếp - lương tối thiểu cũng chỉ được khoảng 5e/h mà làm từ sáng đến đêm không nghỉ! Ko phải dễ dàng gì để có thể đi làm được như thế!
    Để nói về chuyện kiếm tiền ở xã hội tư bản này thì nhiều cái để nói lắm... mà chuyện tiêu tiền cũng thế - mỗi người một cách sống, cách suy nghĩ khác nhau nên cách tiêu tiền cũng khác nhau. Ở bên này mọi người cũng chạy theo đồ hiệu nhiều lắm - đồ diesel, miss sixteen, addidas, converse, zara, promod... siêu đắt chứ không phải là đắt (theo ý kiến chủ quan), để mua được một cái gì đó chắc phải nhịn ăn cả tháng ý chứ . Nhưng mà nói thế thôi - ko mua cũng không được- chỉ còn một cách cố mà đi làm để chi tiêu cho thoải mái thôi! ( ơn chúa là mình cũng ko phải là đứa "nghiện" đồ hiệu).
    Kiếm tiền và tiêu tiền là công việc của cả đời .... chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để nói. Mỗi người đều có những quan điểm riêng của mình. Riêng Fisu thì cho rằng ở lứa tuổi của chúng ta việc học vẫn là quan trọng nhất, đi làm,có tiền - cũng tốt , nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều khi việc học luôn được đảm bảo.... Mọi người có nghĩ thế ko???
  4. Fisu

    Fisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quên mất không hỏi tình hình em Hg nhà ta thế nào. Mất tích kinh quá. Mà sắp đến tháng 8 rồi đấy -đã có "tương lai " gì chưa em??? Có gì thì báo cho tao vui với nhé !!! Hehehe
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    300% thuế nhập khẩu, 75% thuế tiêu thụ đặc biệt, 10% thuế đăng ký trước bạ
  6. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Con gái đú...hik....thấy con gái than khổ mà thương wá à....hik...học hành vất vả lắm phải ko??chết thật thôi,trông bình thường người ngợm đã chã ra đâu vào đâu rồi, vất vả như vầy thì ko biết...có còn ra cái hình....j ko cơ chứ!!!...j` thi` j`...vẫn phải giữ sức....giữ sắc nha con....
    hik..còn tình hình công việc của t thì chán lắm!!!chụp được mỗi một cái poster, lĩnh được tí tiền thì bao nhiêu đứa xâu xé vào đòi khao...hik...mà đang tuổi lớn, bọn nó ăn như nhợn ý..hik, làm mình è lưng ra trả, chả được lãi đồng nào cả, chán lắm!!!:((
    Còn em KA thì..hehehe, lâu lắm rùi tao ko có gặp, hik....mà cũng chẳng có thời gian xem em ý trên TV nữa.....he`..mà con gái bảo t lên truyền hình á???hehe...xinh thì xinh thật đấy nhưng chỉ được cái xinh ngầm, mà truyền thông đại chúng bây giờ cần những em cứ lồ lộ ra cơ...thế nên....chịu thôi
    Tình hình em Hg người đẹp dáng chuẩn thì...hehehe..con bé tu triệt để rồi, t cũng đang tu đây, hay con gái tu cùng luôn cho vui...( cái kiểu sáng tu tối tục ý mà nên cũng ko ngại lắm, nhể)...
    hi`hi`, tình hình đại chúng nói chung là thế, ko có j` đặc biệt.hik...mà tháng 8 này con gái lại về rồi à???:((...cứ đà này, vì phải nghĩ cách đối phó với mày mà bạn mày đến tổn thọ mất thôi,Hik...hay tha cho tụi này đi.....nha....
  7. Fisu

    Fisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ôi con heo, mày việc gì phải khổ sở thế cơ chứ, chuyện gì nó đến thì nó sẽ đến, hay là đợi tao về tao giới thiệu cho anh nào nhá, mấy anh Politechnique ở bên này thì thôi rồi .... độ duyên ngầm cứ gọi là triệt để - có khi hợp với 2VIP của con gái đú đấy! Nhỉ nhỉ!!!
    Tao vừa đi học về, vẫn đau đầu cái vụ việc làm, còn vụ xin đi thực tập nữa... chết nhe cả răng... không xin được thực tập thì không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm thì thôi khỏi phải học tiếp vì càng lên cao càng cần thực hành và kinh nghiệm nhiều... chứ lý thuyết suông thì chẳng ai thèm dòm ngó cả!
    Khi nào rảnh rảnh thì lôi cả em Hg lên nữa nhé, cho con bé mở mang đầu óc và thỉnh thoảng viết cho tao vài dòng! Tao chưa giận chúng mày là còn may lắm đấy nhé, bảo viết thư cho bạn mà cả đời chẳng thấy một chữ, bạn với bè thế đấy!
    Thế nhá, khi nào rảnh lại post tiếp!
    ( HÌnh như mình đang biến cái topic này thành topic buôn dưa lê rồi )
  8. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    lâu wá rồi không có lên đây chơi... hik...dạo nay` bận rộn, lười post bài kinh khủng....con dở hơi Hằng thi`...tao kêu gao` nó vào đây chơi ma` nao` có được đâu, nha` thi` xài ADSL hết rôi` ma` lười quá thể wá đáng cơ....he`he`....
    khổ thân mày, hay hè về Việt Nam thực tập đi kưng.....Mấy năm trước chị Thu cũng xin về Vn thực tập, vừa làm, mà lại vừa được gần gia đình, bạn bè lâu lâu...
    Mấy anh politechnique j` đó thì quên đi nhé!!!tao vuẫn quyết tâm sống chết với chú già nhà tao....heehhh....thành được j` thì thành, chả thành thì cũng có người để mà nhắc tới mỗi khi bạn bè hỏi....cho chú ý thành của để dành, bao h học xong thì chiến đấu sau....hehe..h là cứ phải phấn đấu cho sự nghiệp đã cưng a....học cái ngành xã hội này, thấy tương lai mù mịt wá...chuyện làm giàu lại càng là một phạm trù.....khó hiểu.
    còn cái topic này...cứ để nó thành chỗ buôn chuyện cũng vui...he`..nhê?...:D...hôm nào rỗi rãi thì quay về với vấn đề chính sau....
    Vậy đã con gái...yêu nhiều lắm...hehhe.....
  9. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    hix, nghe có vẻ thảm quá nhỉ. Mình cũng chót mua cho thằng em cái USB mp3 nhân dịp sinh nhật, bây giờ không còn tiền để mà nhai cháo. hix, xe máy để đấy, đi xe đạp rồi. Dù đi cả 3 năm lớp 12 rồi, nhưng vẫn ngại. Hix, nó cũng chẳng gần cho mấy. Em chán quá tự nhiên vào đây. Cũng sinh năm 84, hix. Lúc nào các bác offline trà đá và xe đạp thì rủ em nhé. không chơi xe máy và nhậu nhoẹt đâu.
  10. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    HIk...cháu nó còn thê thảm hơn cơ, dd tịt triệt để rồi...., dạo này.....xăng lên, hik....cũng nghỉ học ở nhà dưỡng sắc dưỡng sức luôn cho nó khỏi tốn kém....., thế gọi là vô công rồi nghề......
    kết nạp bác vào hội thiếu tiền luôn...he`he`..hay hôm nao` đi offline phát đi, badper chưa một lần được đi offline...chã hiểu nó ra làm sao....:D....em cũng đang muốn mua 1 phát usb mp3......khoảng bao nhiêu thi` được cái ngon lành nhể(đừng quá đắt)...hik.....

Chia sẻ trang này