1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x kiếm và tiêu tiền ra làm sao nhể???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi badper, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    46USD = USB transcend 128mb/mp3/recorder bảo hành 1 năm

    Mún rẻ nữa thì bạn lên Lạng sơn : Cũng như thế nhưng chỉ khoang 500 thôi ( Dĩ nhiên là ko bảo hành roài )
  2. Fisu

    Fisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hey con gái
    Hôm nay là ngày tao bị sao quả tạ chiếu mày ạ. Ai đời sáng thứ 7 mà lại phải đi học bù vào lúc 7h sáng ( một nỗ lực rất lớn mới có thể dậy được lúc 6h hơn để đi học ) hic hic. Cả ngày hôm qua nóng là thế, nắng là thế mà sao hôm nay trời u ám và lạnh lẽo, nói thế mày cũng đủ hiểu là tao "mát mẻ " thế nào rồi chứ!!! Cuối cùng bị chết rét đây này!!! Răng va vào nhau như đánh đàn luôn!!! Thêm một điều tức tối nữa là nghĩ mãi mới được cái tin nhắn tình cảm và hay hay và gửi cho "nó " thì " not sent to 09121234 - - , mày đủ hiểu là lúc đấy cuộc đời nó đen tối thế nào rồi chứ???? Mà sao không nạp tiền đi? ko thì ít ra cũng chỉ để khoá 1 chiều thôi có gì tao còn liên lạc chứ!!!!
    Nói thế thôi, hôm nay là ngày đặc biệt của con gái - coi như cũng là một ngày đặc biệt của tao ( ngày bị sao quả tạ chiếu, hehe), đã làm được điều gì thật đặc biệt chưa cưng??? chắc cũng ăn uống nhậu nhẹt vui vẻ rồi chứ???
    21 tuổi tây - 22 ta rồi - sắp già rồi đấy con gái, chúc mày luôn xinh tươi ( hơi thừa), khỏe mạnh ( càng thừa) và gặp thật nhiều may mắn ( ça c''est jamais trop hehe). Chừng nào thành đôi với " già " nhà mày thì báo cho tao nhá, haha!
    Vous me manquez trop !!! Bisous!!!! xxx
  3. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    hik......té ra là con gái đú vuẫn nhớ cái ngày mà chả ai nên quên cơ đấy!!!!he`he`eh`...cứ gọi là xúc động vật nhá!!!......
    Nói chung là hôm đó mọi việc suôn sẻ, đi chơi vui vẻ.....bạn bè trẻ khoẻ..he`he` vân vân và vân vân.......
    cũng nhận được mail của Trà nữa..hi''hi''.....hik...thấy bảo lâu lâu rồi bọn mày cũng không được gặp nhau phải không???HỌc hành, làm thêm vất vả đến thế sao???ở cùng thành phố mà.....
    he`...ma` hinh` như nó sắp wa nhà mày đợt nghỉ xuân(???) này để tán loạn hả???he...đã ghê há''!!!
    Tao ở nhà thì vốn dĩ vẫn chán thế thôi....hehehe.....cũng tạm cancel việc ở báo rồi....hik,....căn bản làm cũng vất vả lắm...hik....mà tiền thì phải nói là...chã được bao nhiêu cã....hik....nên dù thích đến mấy thì thích, cũng.....oải dần....đang kiếm việc khác nhẹ nhàng hơn 1 tí, ổn định hơn 1 tí......nhưng xem chừng khó wwá!!!!
    Còn vụ dd thì nói thật là thê thảm lắm!!!!!hình như cái số tao nó khắc với cái được gọi là điện thoại cầm tay hay sao ý!!!hik.....3,4 năm xài dd mà phải thay đến cả chục cái máy, mà nào có phải chạy theo mode j` cho cam.....toan` là bị hỏng với bị mất.....khổ nhục wá.......!!!!!hay con gái đầu tư cho bạn cái tít tít đê........heehehe...sẽ yêu lắm đấy.......
    mà quên chưa hỏi, cái mặt dây tao với Hg người đẹp mua tặng con gái còn jữ không đấy??có thích không???bao tâm huyết của bạn đấy........hik....cái đấy ngốn gần 1/3 tiền tao làm được ở báo đấy......con gái mà vứt quăng vứt quật thì....cứ gọi là liệu hồn.....
    hi`hi`....tạm thời cứ vậy đã nhé!!!sẽ liên lạc thường xuyên nha.....mà mày kéo thêm được đứa nào lớp mình thì kéo vào đây để topic này nó thêm phần rôm rả...hehhe
    ...(vẫn một lòng một dạ với già đấy!nể ko???)..hehehhe
  4. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, tiền có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Cảm thấy thiếu thì vận động. Có gì đâu mà phải ngại ngùng, mặc cảm...
    Dân Polytechnique ở Pháp nói riêng và dân TU trên toàn EU nói chung, chị em lên quên khẩn trương. Anh em đa phần bị chỉ đầu nhiều lắm...Sống lâu trong mấy cái Campus dạng này lâu ngày không khéo cũng bị chỉ đầu theo mất. Chị em nào không tin cứ thử đến dự vài Party nhạc nhẽo, nướng thịt...hay dự một cuộc vui chơi của anh em coi...
  5. poli

    poli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đầu là gì vậy bạn Binhnx :-?
    .... mà bạn bị dân polytechnique giật mất người yêu hay sao mà phải tỏ vẻ cay cú vậy ta
  6. poli

    poli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy ăn năn với chủ đề này vì chỉ đột nhiên ghé qua chỉ biết chọc phá chơi thôi mà ko đóng góp rì hết cả, nên mới quyết tâm quay lại pốt bài phát...
    -Kiếm tiền: theo dúng nguyên tắc kinh tế: muốn kiếm càng nhiều tiền càng phải đầu tư nhiều capital, vậy phải đầu tư cái gi ở đây? Thời gian, tiền bạc, trí tuệ, sức lực ... để học hành thành đạt rồi kiếm bộn tiền. Héhé, nghe qua thì như bài giảng đạo y'' , nhưng mà rất có lý Thực ra quan trọng nhất là phải có cái nhìn xa 2 người xuất phát giống nhau, có cùng tiềm năng, nhưng nếu một người muốn ăn non kiếm tiền sớm, còn một người đầu tư vào việc học (ko phải chỉ ngồi học trong ghế nhà trương, học ăn, học nói, học kiếm cơ hôi, học quan hệ ...) và ra trường có được một vị trí cao hơn người ăn cơm trước kẻng kia (hí hí) thì tính về con đường xa người có tầm nhìn xa sẽ kiếm được nhiêu tiền hơn rất nhiều! Vậy nên trên nguyên tắc mình nghĩ việc quang trong nhất trước mắt của 8x để kiếm tiền là đầu tư vào việc học.
    Tuy nhiên phải kể đến nhiều nhân tố khác như việc làm thêm có thể giúp mình có thêm kinh nghiệm, có thêm sự năng động và cũng có thể học hỏi được những bài học. Lúc đó cần phải sáng suốt để cân nhắc. Lý do lãng nhách nhất, và lại là lý do phổ biến nhất là để kiếm tiền để có tiền đưa bạn gái đi chơi (cái này nói ra ngốc nghếch vậy chứ khó tránh khỏi lắm )
    Còn trương hợp nếu mà làm thêm là điều bất khả kháng vì mưu sinh trong cuộc sống, thì đó lại la một lựa chọn đúng đắn ... và rất dũng cảm là đằng khác - đáng khâm phục
    -Tiêu tiền : có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, không có thì không tiêu nữa ... tại sao ư? có tiêu hết tiền mới có động lực mãnh liệt để kiếm ra tiền Kiếm ra tiền mới khó, tiêu hết tiền có khó gì đâu, ai không tiêu hết đưa đây tớ tiêu hộ cho gọi là giúp đỡ bạn bè
    Thôi đóng góp thế thôi, thanh thản lắm rồi, buồn ngủ lắm rồi ... mai còn phải ngủ dậy trước buổi chiều
  7. Fisu

    Fisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, không ngờ cũng có người suy nghĩ giống mình. Chỉ có điều mình chưa làm được như thế nên cũng chẳng dám nói, nói ra lại sợ người ta chê trách "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", sợ lắm!!!
    Cơ mà nói là một chuyện và làm lại là một chuyện hoàn toàn khác phải không Poli??? Tớ đang đợi cậu thành công để được học hỏi kinh nghiệm đây! Chừng nào réussir và có nhiều capital quá mà không biết làm gì thì đầu tư cho tớ với nhé!
  8. Fisu

    Fisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @badper
    Xin lỗi con gái, mải trả lời bài viết quá quên không hỏi thăm con gái vài lời!!!!
    Yên tâm là cái mặt tâm huyết của bọn mày nó vẫn đang ám ảnh tao từng ngày ở trên cổ. Công nhận là đẹp thật, bạn tao chọn có khác, hehe! Hè này mà không về được khéo phải nhờ con gái mua mấy thứ mất thôi... đang trong giai đoạn thiếu thốn rồi!
    Nếu em Hg có nick rồi thì bảo nó cho tao vài dòng " vàng ngọc " nhé, em này là phải phạt thôi... không quan tâm đến tao gì cả. Được cái tao là bạn tốt- thông cảm cho em ý đang trong thời gian tu luyện nên cũng không trách móc gì. Nhắn với em ý là tao vẫn đang đợi tin vui của em ý nhé... cả tin vui của mày nữa con heo ạ!
    Thế nhé, buồn ngủ quá rồi - cả ngày hôm nay vận động mệt nhoài, chúc bọn mày luôn vui vẻ, trẻ khoẻ, tiền đầy túi tình đầy tim, hehe! @++++
  9. poli

    poli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nói được phải làm được chứ ... nếu không làm được thì đã không dám nói rồi Còn chuyện đầu tư àh, ... chỉ cần có tương lai thì poli sẽ đầu tư ngay Thế fisu định quảng cáo thế nào để "câu" các nhà tư đây ...xinh đẹp (cái này cực quan trọng ), thông minh hay là ...
    ... "cơ mà" cái từ "cơ mà" nghe cứ thấy quê quê chuối chuối thế nào ý
  10. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    khá khen cho bác poli, quả là poli..hehhe(nghe jống jống dolly thế nào ý nhĩ....)
    hehe....cơ mà(badper cứ khoái cái từ này đấy..kon gái đú nhờ....hờ hờ)..cái topic này có lẽ chuyển thành topic buôn dưa lê lâu rùi..hêhh..thế nên bác cũng không cần phải dằn vặt đến thế đâu...cứ vui đi !!!vào đây nhiều nhiều chơi cho vui...heehhee...toàn người đẹp dáng chuẫn đấy.......có capital thì cứ vào đây mà vung vít nhé!!!héhé

Chia sẻ trang này