1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x kiếm và tiêu tiền ra làm sao nhể???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi badper, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    heheeehhheee...con gái đú ơi..vào đây mà chơi này, bác poli đã hoà hảo rồi đây này.......hehhehe, chắc lần này là thật bụng đó, badper nói đến như vậy mà chả thấy bác ý kiến ý cỏ j` sất.....ko hiểu thâm ý của badper hay có ý hữu hảo thật nhể????hehhehe..thôi, dù j` cũng đáng mừng...:))...đáng khen
    hehheh..."con gái" hay "con gái đú" cũng chỉ là cách gọi thôi mà...đừng băn khoăn nhiều mà mệt óc, để dành mà tư duy mấy vụ học hành với kiếm hào thì hay hơn há bác....
    Vậy thôi...chào thân ái và quyết thắng nhié.....
  2. Fisu

    Fisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hey con gái !
    Mấy hôm trước rảnh rỗi định vào post bài cho con gái thì mạng ttvn lại bị chập.... chán thế không biết ! Từ tuần này tao thi rồi nên chắc là không lên được. Mày cũng đang chuẩn bị thi đúng không? Tập trung vào học và giữ gìn sức khỏe đi nhé! Chúc 2VIP of con gái đú thi tốt, tiền đầy túi, tình đầy tim! hehe
    P/S: hôm trước nhìn kĩ ảnh già nhà mày ... tao hơi đau tim tí ... vì thế cho nên tao quyết định ủng hộ chiến thuật secours của mày
  3. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    tớ chia làm 3 nguồn thu
    + móc túi bố mẹ, ăn vạ xin tiền
    + chơi lô đề ( vd thằng CHiến trâu) đánh cờ bạc, cầm đồ, chơi đá bóng ( vd thằng toto)
    + làm thêm : dạy gia sư, bán hàng, bồi bàn....ví dụ : IH
    tiêu à, theo tớ thê này:
    + là con trai thì 1 khoản ko nhỏ là cafe cà fáo rồi gái mú, game, còn con gái thì quần áo, mỹ fẩm fải ko nhề :D
    + đốt tiền: cờ bạc, độ bóng, lô đề...của thiên trả địa mà ( anh khuyên chú tomato cải tà qui chánh quay đầu lại)
    ....mà kiếm tiền mới khó chứ tiêu thì ko kể xiết...tiền là để tiêu mà
  4. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    con gái đú ơi...lâu lắm mới chui vào đây post bài, hehhe, chả hiểu con gái thi thố đến đâu rồi, đã xong chưa, nhưng cứ chúc nhé!!!chúc con gái đú thi tốt, hè này lại về đú đởn cùng bạn bè hé(hik, nói là bạn bè nhưng cũng chẳng chắc là tao tại bây giờ bận rộn wá mà, hik...)
    mà tao lại xài dd rồi đó nhié, vuẫn số cũ thôi, hik.....chắc lần này là nghiêm chỉnh luôn, chứ cứ thay đi đổi lại cũng hãi lắm roài ......thế nên, con gái cứ mạnh dạn mà nhắn tin thường xuyên đi nhé! để tình bạn tụi mình thêm thắm thiết ý mà kưng...hehhe
    vậy thôi..... lại và mày thật mạnh và rồi có cái cảm giác
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    nói về việc dân 8x kiếm tiền em xin kể cho bà kon nghe kinh nghiệm đau thương của e:
    em vốn là sinh viên năm 2 khoa mĩ thuật thế nên cũng có chút năng khiếu vẽ vời,thấy bọn bạn đứa nào cũng lo đi làm thêm kiếm xiền nên em cũng nổi hứng đi làm,có điều em o mê mẩn cái công việc chép tranh vì làm cái đấy tuy tiền kiếm được cũng khá,làm thì nhàn hạ nhưng o có tương lai,đã thế o kích thích được khả năng sáng tao nghệ thuật,em xin vào 1 công ty vẽ kính,kiểu vẽ như kính nhà thờ ,việc này thì vừa vất vả mà lương lậu thì o đủ trả tiền xăng nhưng em vẫn chấp nhận vì thấy nó thú vị,em thử việc mất 3 ngày,thử việc thì o có lương ,chủ yếu để học kĩ năng và có sản phẩm để chủ duyệt trước khi nhận vào làm,chuyện đấy oki thôi!2 ngày đầu thử việc moi chuyện diễn ra suôn sẻ,nhưng em chợt thấy là làm ở chỗ này o hề có đồng phuc,mặc gì đến làm là tuỳ mọi người,nhưng vấn đề ở chỗ là công việc liên quan đến sơn,mà sơn khi dính vào quần áo thì thôi rồi,coi như vứt ,thế là em tự thấy phải cần trang bị cho mình 1 chiếc tạp dề,chuyện sẽ o có gì đáng nói nếu tất cả mấy người làm cùng thấy đó là 1 ý kiến hay và đòi sếp phải sắm tạp dề cho tất cả mọi người,thế là ông sếp phán ngay 1 câu:em mới vào làm mà đã làm hỏng hết cả lính của anh rồi.Qua ngày thứ 3,sếp gọi vào :rất tiếc ,anh o thể nhận em vào làm ở đây được ,em điệu wá.Thế là kết thúc phi vụ đầu tiên với cả đống kinh nghiệm đau thương,thế mới bít kiếm tiền o dễ tí nào,còn vụ tiêu tiền thì có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu,bao nhiêu cũng o đủ,thấy cái gì mới ,cái giè đẹp là cũng muốn mua,rõ khổ!
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ vẫn chơi và vẫn chưa kiếm được đồng nào,hay phết!
  7. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    nói về cái chuyện săn bắt con nghệ thuật thì...vô cùng lắm lắm! hik.Chẳng phải nghệ sĩ nhưng có tí máu nghệ thuật trong người, badper cũng ti toe làm cộng tác viên cho 1 tờ báo tuổi teen. Công việc cũng nhiều thú vị lắm, từ chuyên môn gọi là stylist, dựng đồ rồi cho người mẫu mặc, rồi chụp hình rồi lên báo và rồi....ngồi chờ lương Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng...gian nan lắm thay
    Rong ruổi cả ngày trời thăm dò thị trường, mà các bác biết đấy quần áo ở cái thời buổi này thì như cừu dolly, nhân bản hàng loạt, đi đến hơn chục cửa hàng thì may ra có 1,2 nơi có tí bắt mắt....coi như cũng gặp may, h đến tiết mục đặt vấn đề.....muợn đồ. Cứ nghĩ được đưa lên báo, quảng bá ở nơi công cộng thì ai mà chẳng sướng,lại nhất là được free, nhưng than ôi đời lắm trái ngang, nào là "bọn chị không có nhu cầu", "có nhiều báo đến đặt vấn đề rồi nhưng hàng này độc, làm bằng tay....bọn chị ko muốn quảng cáo(sợ mất bản quyền???) "... Mõi lần chụp một bài thời trang, có đến 6,7 bộ kết hợp hết quần áo, mũ nón, kính...rồi cả phụ kiện theo chủ đề nhất định, mà nào phải 1 cửa hàng là có đầy đủ tất cả những thứ cần thiết, thế là lại kết hợp, tung tẩy khắp nơi để tìm được phụ kiện thích hợp....nói chung là...đến mệt. Bước đầu tiên nó khổ vậy đó!!.
    Thôi thì coi như đã gặp được nơi nhiệt tình, đến mục chọn người mẫu, hẹn ngày với photographer va`..chụp thì xin khất các bác ở tập sau nhé!!!
  8. rinoavn

    rinoavn Guest

    Năm sau là một đống 84 ra trường rùi :D Có mún ăn bám cũng không được nữa rùi ... tạm biệt tủi thơ đi :D

Chia sẻ trang này