1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8X kưa gái trẻ.Thành công không ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redbuttlerkt, 06/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Gái đi vào, gái vẫn hok biết có sms vì màn hình lại tối thui, tối như đời em lúc này...
    Đúng như em dự, gái vừa rửa mặt , mắt vẫn đỏ hoe
    Em các bác rít thêm hơi nữa, lấy tay phẩy phẩy , cho khói thuốc khỏi bay vào phía gái rồi phụt ra 1 câu : " Sorry em vì anh đốt thuốc nhiều quá làm em cay mắt ". Nói đoạn,em cười roài em zí điếu thuốc cái ....XÈO vào gẩy tàn có nước, rồi lấy tờ giấy lau mặt cho gái , Gái cười hơi ngượng....
    Đến h ngẫm lại, em vẫn cái nụ cười ấy , nó hok khác gì khi em biết tin Hoa Hậu yêu Thành Phố
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    ( điếc + không biết -> tiếp tục diễn )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "giả si bất điên" sẽ đến lúc lì khi gái tìm cách quay lại với zai, quan trọng t.c rett đối với gái lúc này thế nào?
    Phát cuồng sẵn sàng xả thân vì gái hay chỉ rung rinh bởi sắc đẹp tự nhiên?
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Em và gái ngồi 1 chốc rồi em chủ động bảo gái và em về.
    Trên đường, lạnh ngắt, từng bánh xe chầm chậm quay
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Và đến h , em các bác vẫn trong 1 mớ bòng bong những thứ hỗ lốn mà chưa gỡ đc ra xem chúng nó thế nào....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hoa Hậu nói đúng, em nhất trí hơn cả mức cơ bản, em nhất trí hoàn toàn, vào lúc này , rằng :

    Em phức tạp wá !=((

    Hoa Hậu - Thành Phố , hợp hơn ! :((

    P/s : Tối nay em hơi biêng biêng nên em viết hơi nghiêng nghiêng ,các bác thông cảm cho em. Các bác , em các bác bây h phải làm gì ,phải làm gì ,phải làm gì ???~XChiến đấu tiếp hay bỏ cuộc đây hở các bác, em đau đầu với cái mớ hỗ lốn suy nghĩ này quá,,,,,:((
  4. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hic, hoá ra bác là chân đóng thế thôi à :-<
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ....................................................
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Oi...mình vừa định trả lời bạn k_ngan thì đã thấy bạn ý e*** béng rồi.
    Nhưng mà....Câu nói của bạn hay nhất của topic này.
    Chứng tỏ là tất cả những thằng xây dựng đều là hạng yêu đương vớ vẩn.Thế nhỉ?
  7. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    =] chuyện này mang nhiều yếu tố phim ảnh quá =]. Lót dép hóng thoai.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu chủ topic không bảnh bao, ngon lành (chỉ xét hình thức, tiếng tăm, chứ lòng dạ thì ai xét nổi) hơn cậu kia thì có lẽo đẽo theo tán tỉnh mãi thì cũng chỉ được chức chồng, chứ không được lên chức người thương của cô gái kia đâu.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Có quá lời không anh ? Em thấy là Ip của em có báo tin nhắn cũng chưa bao giờ dài được như Quỳnh không có lỗi kia [-X

    He he, n mà dù sao thì em đã bảo rồi, anh chỉ là cái ghế nhựa lót (_._) cô ấy ngồi tạm thôi.

    Còn em thì không đc như cái hình mẫu kia của anh, nhưng em lót Ipad ngồi rồi, êm hơn ghế nhựa >:)

    p/s: em e*** vì sai 1 số chữ chính tả :-"
  10. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    buổi đầu gặp đã hiểu rõ được hoàn cảnh và mục đích gặp nhau, thế là tốt rồi, gái nó cũng đã lừa dối gì bác đầu mà phải ngợi thế nhỉ? Mọi thứ đều phải bắt đầu từ chữ Bạn. Cứ từ Bạn trước rồi mới có Bạn Trai, ********...

Chia sẻ trang này