1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8X lên sàn nhảy - Mọi người nghĩ sao ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Sinpo_ichi, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Hồ Gươm Xanh là bar mà , bar khác sàn nhiều
  2. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhiều ý kiến đây, mình đã từng làm việc trong môi trường này nên quen, tiếng nhạc như vậy nghe mới đã, chứ vào sàn mà lại chơi theo kiểu "thỏ thẻ" thì chán chết !
    Ai chung máu thì hôm nào có chương trình Sao lớn về off một cái nhỉ ?
  3. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Hồ Gương xanh ko phải là sàn và cũng đúng là Hồ Gươm Xanh vẫn mở ..nhưng mở theo kiểu như bi giờ 23h phải đóng cửa thì ..chán luôn.
    Ngày trước dân lắc cũng đã từng Hoạt động ở đó rồi, nó là Bar nhưng thử ở đó đến 1h đêm xem nó có còn là Bar nữa ko?
    còn nhớ ngày trước sau khi xem Ái Vân hát song là 23h30 ...bắt đầu dân nhà ta nhảy múa nhạc xình xịch ..he he vậy thì có khác gì sàn đâu cơ chứ?
  4. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở hoàng gia có phạm khánh hưng đó . có ai đi xem không ?
  5. nydm

    nydm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ko hâm mộ
  6. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    tui thấy 9x mới cần bàn chứ 8x thì bàn cũng được nhưng mà tức, già già trẻ trẻ lửng lơ đau cái đầu
    con bồ tui nó quen thói du côn, nghỉ hè nó về nhà, tưởng 2 đứa có thời gian bên nhau hú hí heeee ai ngờ..
    Ngày xưa nó thích ngồi cafe tán chuyện, giờ nó nói ngồi vậy chắc thần kinh, nó toàn thích ngó nghía sàn này sàn kia.
    Mà vào sàn cũng không sao nhưng nghĩ đến lúc không có mình nó đú đởn..
    Tui là tui cú nó lắm ...
  7. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Phạm Khánh Hưng áh ? Tui cũng không máu lắm, chờ chương trình khác đi, nhưng chỉ sợ không đủ hội. Vào đó phải đông đông một chút mới vui, có nhảy nhót cũng thấy thoải mái ...
    Hồ Gươm Xanh thì nghe từ lâu rồi, tuy nó là một bar nhưng cũng không khác sàn nhảy là mấy, mọi người khen HGX ở hai điểm: 1 là phục vụ ok,(chu đáo, nhiệt tình ... đến khi có tiền) 2 là nhân viên nữ xinh thì thôi rồi kaka ...
    Lại nói chuyện 9X hay 8X mình thấy 8X là tuổi đủ chín để chịu trách nhiệm về những hành động của mình, vào những nơi như thế này, tuy nói là vui chơi hết mình nhưng cũng phải luôn giữ sự tỉnh táo để lắc đầu từ chối những lời mọc...
    Túm lại, off một lần thì mới bít, nói mồm thế này khó wá !
  8. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước có mấy cái thẻ rượu ở Biển Gọi ... để lâu không vào hết thời gian phí thật ..
    Uổng quá .
  9. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện lên sàn thằng em quay ngược thời gian nhớ lại lần đầu tiên lên sàn Biển Gọi phải nói là choáng sờ váng ?
    - Choáng thứ nhất: vừa vào đến cửa gặp ngay 2 em xinh tươi nói chuyện với nhau bằng Guốc, thằng em mặt đần thối ra thì được thằng bạn đi bên cạnh giải thích sao ông quê thế bi h các em đang có mốt đi Guốc cao gót, hic hic
    - Choáng thứ hai: vào bên trong sàn rồi thấy 1 cu cậu thượng toạ ngay trên nóc của 1 chiếc Loa Công suất lớn ngồi lắc lư >>> thằng em mắt tròn mắt dẹt thì lại được thằng bạn giải thích chuyện này hết sức phình phường ở trong này, tôi cá với ông 100% thằng này vừa cắn thuốc lắc, khụ khụ
    - Choáng thứ ba: bài học vỡ lòng trước khi lên sàn là phải học thuộc 2 từ ?oxin lỗi? để ứng phó với mọi tình huống cho dù đúng hay sai và phải biết ?okính trên nhường dưới? nếu không muốn bị dí súng vào đầu, chai bay mà không vì bất cứ 1 lý do gì (mịa lên sàn mà cũng phải phức tạp như thế nì ư? >>> đúng là con cháu của nông văn dền )
    Về sau vào sàn nhiều cũng thấy những chuyện đó hết sức bình thường. Sau này cứ mỗi dịp Tết Tây hoặc Tết Ta bọn mình thường đặt bàn ở trên sàn và đón giao thừa luôn ở trong đó bởi mình nghĩ Sàn cũng là một nơi giải trí, thư giãn, giải toả stress rất tốt sau những giờ phút học tập và làm việc căng thẳng.
    Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ!
  10. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giới hạn của nó,chỉ cần biết giữ mình là được.Với cá nhân tôi,tôi không phản đối chuyện lên sàn.Phải thừa nhận,khi con người ta quá mệt mỏi và stress nặng,thì lên đó,thả lòng mình vào tiếng nhạc thật là thoải mái.Không nhất thiết cứ lên đó là phải cắn thuốc đâu.Đơn giản chỉ là lên vui cùng bạn bè,xả bức xúc,để rồi khi ra về có thể thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn,tự tin chuẩn bị cho một ngày mai tươi mới,thế thôi!

Chia sẻ trang này