1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8X nghĩ gì về tương lai phát triển kinh tế của Hải Phòng!

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi nuthancuocsong, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badboy2005

    badboy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chẳng phải người HP học kém, chỉ là nhìn về quá khứ nhiều quá, HP ngày xưa là một trong top city của VN, HP ngày nay còn hơn HP ngày xưa nhiều, phải cái hông chịu tập trung vào phát triển, cứ ngồi mà nghĩ những ngày huy hoàng xa xưa, không biết rằng mình tiến được 3 bước thì người ta đi qua vài chục bước roai.....! còn nếu các bác nói HP không còn cơ hội, hay là không thể phát triển được nữa thì đã kết luận vội quá rui, bản thân con người HP rất có trí phấn đấu, thích hơn người, phải cái thích hơn người nhiều quá nên thành chơi ngông, tốn kém, không hiệu quả.
    Còn vấn đề lãnh đạo thi xin được nói thẳng là cả nước ta đâu đâu cũng gặp phải bài toán khó này, đâu phải chỉ riêng ai, (các bác xem hài táo 2005 rồi đấy, khi lãnh đạo làm sai thì chỉ có một số khung tội như: kém trong vấn đề nhận thức, hay là chưa đánh giá đúng vấn đề.....). Vậy tại sao các TP khác lại vẫn phát triển được trong khi HP thì lại gặp khó khăn trong vấn đề này?????
    Có thể nói là HP có rất nhiều tiềm năng, trong con mắt của những nhà đầu tư như bạn NTCS thì có lẽ phải là một mỏ vàng mới đúng chứ, ở HP hầu như nghành nghề nào cũng có, đặc biệt là nghành vận tải ( ai muốn đi đâu về đâu đều có liên quan hết chơn) chỉ là chưa có những đầu tàu để kết lối những khoang tàu rời rạc lại mà thôi, một tay thì vỗ không kêu! <===" biết rồi khổ lắm nói mãi" hihihi
    Theo mình thì nếu là người VN, bất cứ đâu trên quê hương, chúng ta đều có thể phát triển được, thà mình kiếm được 1 đồng mà có thể giúp đồng bào mình bớt nghèo, bớt khổ, còn hơn mình kiếm bạc triệu tiền đô mà quay lưng lại với quê hương.....!
    Mình xin hết ý con kiến bò ở đây, mong các bạn góp ý.
  2. badboy2005

    badboy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    À cho mình nói thêm một câu! Như bạn herovn đã nói trên kia í, theo minh nghĩ lãnh đạo thì vẫn là lãnh đạo thôi, chỉ khi nào các Đông Chí lãnh đạo hiêu được câu " chức vụ chỉ có nghĩa là : ở vị trí khác nhau thì trách nhiệm khác nhau mà thôi " chứ hễ ai có chức có quyền thì coi mình khác người thi mệt mỏi đây.........!
  3. badboy2005

    badboy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    À cho mình nói thêm một câu! Như bạn herovn đã nói trên kia í, theo minh nghĩ lãnh đạo thì vẫn là lãnh đạo thôi, chỉ khi nào các Đông Chí lãnh đạo hiêu được câu " chức vụ chỉ có nghĩa là : ở vị trí khác nhau thì trách nhiệm khác nhau mà thôi " chứ hễ ai có chức có quyền thì coi mình khác người thi mệt mỏi đây.........!
  4. HacLang

    HacLang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    40
    Tớ tham gia TTVNOL lâu lắm rồi nhưng quả thực cứ vật vờ bên thị trường không có dịp thăm thú qua đây ! Ấy vậy mà hôm nay khi bước vào đây chợt đọc được cái Topic này tớ thấy mình cũng có một chút trách nhiệm để nói lên đôi điều suy nghĩ của mình . Trước tiên chúng ta nói đến con người HP !
    Đã có khi nào trong các bạn có chút tự hào vì ta chính là người HP chưa ? Nhưng tớ thì có nhiều rồi đó , cái niềm tự hào đó nó có được 3 năm nay khi bắt đầu một người con gái Hp đạt danh hiệu Hoa Hậu và rồi lại tiếp một người nữa đạt danh hiệu hoa Hâu thêm lần nữa ? Trong một cuộc thi về cái đẹp dĩ nhiên sắc có vai trò quan trọng nhưng lại chưa bao giờ là vai trò quyết định ( Điều này chắc có một vài ý kiến trái ngược nhau ) để người con gái đăng quang . Một người đẹp được vinh hạnh đôi chiếc vương miện là một người phải có đủ cả Công Dung Ngôn Hạnh , một người con gái được đăng quang phải rất vất vả vượt qua bao nhiêu thi sinh khác bằng cả sự quyết tâm lần lòng dũng cảm ( Có lẽ danh từ dũng cảm dùng ở đây cho cánh chị em là hợp lý nhất) Vậy đấy trong 2 Năm liền 2 người con gái đến từ Đất Cảng làm lên lịch sử của một thành phố có bề dày lịch sử ...Có lẽ các bạn lại cho tôi là quá thiên vị khi nói về cánh chị em phụ nữ mà không nhắc đến cánh đàn ông vậy thì xin thưa ....
    Tính đến bây giờ đã là 30 năm đất nước ta hoàn toàn được độc lập tự do nhưng hậu quả của chiến tranh còn mãi chẳng phai trong tâm trí những người sống và chiến đâu trong những năm tháng hào hùng ấy . Một trong những người lính của năm ấy trở về nhà với thân hình nhiễm chất độc mầu da cam và cái họ nhận được là những đứa con tật nguyền bởi chất độc đó ....! Ai ? Ai là người dám đứng lên kiện cả một đế quốc hùng mạnh như Mỹ ...Ai ? Ai là người đã dám đòi công lý cho hàng trăm nghìn người lính nhiễm chất độc mầu da cam và hàng triệu trẻ em sinh ra không vẹn nguyên ...Câu trả lời tôi cũng xin thưa với các bạn rằng đó chính là Người Cựu Chiến Binh ở đường Cát Dài ( cũ) và Hai Bà Trưng ( Hiện nay) Lại là một người HP nữa đã lên tiếng để rồi cả thế giới chợt vỡ oà lên những tiếng gọi thống thiết ..."Hãy trả lại cho Việt Nam những công lý đáng phải nhận được "
    Các bạn nghĩ sao về 2 Hoa Hậu và một người Cựu CHiến Binh ?
    Còn về những lớp thanh niên của chúng ta ? Trước những cám dỗ của cuộc sống có một vài bộ phận thanh thiếu niên lầm lỡ đi vào con đường tôi lỗi nhưng đó đâu phải là tất cả ...Nó chỉ là một trong những con sâu làm rầu nồi canh ...Hãy nhìn bề dày truyền thống những giải Olempic Quốc Tế , Nhửng giải Toán Lý Hoá .....Thế giới mà các Học Sinh Trường Năng Khiếu Trần Phú , Ngô Quyền , Thái Phiên....mang về cho HP các bạn mới thấy Hp vẻ vang thế nào ?
    Nguồn nhân lực dồi dào vậy mà HP phát triển chậm , xin nói là chậm chứ không phải là đứng yên cũng bởi một phần bởi chính chúng ta những chủ nhân tương lai của đất nước sau khi được cái Nôi Hp nuôi dưỡng thành tài đã cất cánh bay đến những vùng đất Hà Nội , HCM . Với 2 thành phố lớn đó tôi có thể không dám so sánh nhưng với các thành phố khác trực thuộc trung ương tôi ...Một con gà Hp dám khẳng định rằng HP còn đi lên nữa , Hp còn cất cánh bay lên cao nữa như cá chép vượt Long Môn đển hoá thành rồng ....Điều đó có làm được hay không một phần lại phải nhờ vào chính sức trẻ của chính chúng ta những người trẻ tuổi HP .....
    Vấn đề Kinh Tế tôi sẽ phân tích sau ? Tôi thử xem ý kiến của các bạn thế nào về những suy nghĩ của tôi khi nói về con người HP !
  5. HacLang

    HacLang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    40
    Tớ tham gia TTVNOL lâu lắm rồi nhưng quả thực cứ vật vờ bên thị trường không có dịp thăm thú qua đây ! Ấy vậy mà hôm nay khi bước vào đây chợt đọc được cái Topic này tớ thấy mình cũng có một chút trách nhiệm để nói lên đôi điều suy nghĩ của mình . Trước tiên chúng ta nói đến con người HP !
    Đã có khi nào trong các bạn có chút tự hào vì ta chính là người HP chưa ? Nhưng tớ thì có nhiều rồi đó , cái niềm tự hào đó nó có được 3 năm nay khi bắt đầu một người con gái Hp đạt danh hiệu Hoa Hậu và rồi lại tiếp một người nữa đạt danh hiệu hoa Hâu thêm lần nữa ? Trong một cuộc thi về cái đẹp dĩ nhiên sắc có vai trò quan trọng nhưng lại chưa bao giờ là vai trò quyết định ( Điều này chắc có một vài ý kiến trái ngược nhau ) để người con gái đăng quang . Một người đẹp được vinh hạnh đôi chiếc vương miện là một người phải có đủ cả Công Dung Ngôn Hạnh , một người con gái được đăng quang phải rất vất vả vượt qua bao nhiêu thi sinh khác bằng cả sự quyết tâm lần lòng dũng cảm ( Có lẽ danh từ dũng cảm dùng ở đây cho cánh chị em là hợp lý nhất) Vậy đấy trong 2 Năm liền 2 người con gái đến từ Đất Cảng làm lên lịch sử của một thành phố có bề dày lịch sử ...Có lẽ các bạn lại cho tôi là quá thiên vị khi nói về cánh chị em phụ nữ mà không nhắc đến cánh đàn ông vậy thì xin thưa ....
    Tính đến bây giờ đã là 30 năm đất nước ta hoàn toàn được độc lập tự do nhưng hậu quả của chiến tranh còn mãi chẳng phai trong tâm trí những người sống và chiến đâu trong những năm tháng hào hùng ấy . Một trong những người lính của năm ấy trở về nhà với thân hình nhiễm chất độc mầu da cam và cái họ nhận được là những đứa con tật nguyền bởi chất độc đó ....! Ai ? Ai là người dám đứng lên kiện cả một đế quốc hùng mạnh như Mỹ ...Ai ? Ai là người đã dám đòi công lý cho hàng trăm nghìn người lính nhiễm chất độc mầu da cam và hàng triệu trẻ em sinh ra không vẹn nguyên ...Câu trả lời tôi cũng xin thưa với các bạn rằng đó chính là Người Cựu Chiến Binh ở đường Cát Dài ( cũ) và Hai Bà Trưng ( Hiện nay) Lại là một người HP nữa đã lên tiếng để rồi cả thế giới chợt vỡ oà lên những tiếng gọi thống thiết ..."Hãy trả lại cho Việt Nam những công lý đáng phải nhận được "
    Các bạn nghĩ sao về 2 Hoa Hậu và một người Cựu CHiến Binh ?
    Còn về những lớp thanh niên của chúng ta ? Trước những cám dỗ của cuộc sống có một vài bộ phận thanh thiếu niên lầm lỡ đi vào con đường tôi lỗi nhưng đó đâu phải là tất cả ...Nó chỉ là một trong những con sâu làm rầu nồi canh ...Hãy nhìn bề dày truyền thống những giải Olempic Quốc Tế , Nhửng giải Toán Lý Hoá .....Thế giới mà các Học Sinh Trường Năng Khiếu Trần Phú , Ngô Quyền , Thái Phiên....mang về cho HP các bạn mới thấy Hp vẻ vang thế nào ?
    Nguồn nhân lực dồi dào vậy mà HP phát triển chậm , xin nói là chậm chứ không phải là đứng yên cũng bởi một phần bởi chính chúng ta những chủ nhân tương lai của đất nước sau khi được cái Nôi Hp nuôi dưỡng thành tài đã cất cánh bay đến những vùng đất Hà Nội , HCM . Với 2 thành phố lớn đó tôi có thể không dám so sánh nhưng với các thành phố khác trực thuộc trung ương tôi ...Một con gà Hp dám khẳng định rằng HP còn đi lên nữa , Hp còn cất cánh bay lên cao nữa như cá chép vượt Long Môn đển hoá thành rồng ....Điều đó có làm được hay không một phần lại phải nhờ vào chính sức trẻ của chính chúng ta những người trẻ tuổi HP .....
    Vấn đề Kinh Tế tôi sẽ phân tích sau ? Tôi thử xem ý kiến của các bạn thế nào về những suy nghĩ của tôi khi nói về con người HP !
  6. toshibam18

    toshibam18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    haha bọn hải phòng kém vãi đái.Nhìn cái box chả có gì lèo tèo thế này đã biết dân trí bọn này thế nào roai`. Thế thì còn tranh luận mẹ gì nữa.. Anh khuyên các chú nên nghe "Yêu Hải Phòng " đi là biết ngay mình đang đứng ở đâu ấy mà
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép hỏi tý nhá thế đã box nào ở cat HN tự đứng ra tổ chức được đại hội TTVN cho khu vực của mình chưa thế? Ờ mà chả cần hỏi chưa rồi vậy nên đừng ti toe nhé cu nếu không anh xẻo đấy.
  8. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về sự phát triển của thành phố tôi nghĩ vấn đề đó có vẻ quá vĩ mô, nhưng gà chúng ta chắc chắn sẽ đóng góp một phần trong cái sự phát triển đó. Các bạn học cùng cấp 2, 3 với tôi đa số không thích về HP, trong khi đó HP không thiếu các nhà máy xí nghiệp, công ty liên doanh, công ty nước ngoài...
    Tại sao các bạn thích ở lại HN, bản thân tôi cũng rất thích, lý do thì không cần phải nói. Có điều chúng ta nên thực tế một chút, nếu các bạn thu nhập 200USD/tháng thì đến bao giờ các bạn mua được nhà ở HN, với số tiền đó ở HP chúng ta có quyền hy vọng. Không phải gia đình nào cũng có khả năng đầu tư cho con cái. Với một số tiền 300 triệu VNđ ở HP có thể mua được một ngôi nhà hay một lô đất tương đối đẹp. Với số tiền đó ở HN tôi không biết sẽ mua được cái nhà thế nào. Không lẽ các bạn để thế hệ tương lai của chúng ta ở nhà thuê. Tại sao các bạn cứ suy nghĩ HP la nơi để các bạn ăn chơi, nơi để các bạn thể hiện, sao các bạn không về ngôi nhà của mình, nơi đó đang chờ đợi các bạn. Tôi mong các bạn hãy về HP của chúng ta, về HP chúng ta là chủ, các bạn là những nhân tài... còn ở lại HN hay đi đâu đó các bạn chỉ là người làm thuê, chỉ là nhân viên thường...
  9. moonyeu

    moonyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người thuộc thế hệ 8x, đã ra trường và làm việc được 2 năm. Mình hoàn toàn đồng ý với badboy2005 là người dân HP học hành không hề kém so với các thành phố khác, thậm chí theo đánh giá của rất nhiều sinh viên các trường Đại Học thì: Sinh viên HP rất thông minh, nhanh nhạy. Cũng không phải vô lý mà người ta nói như vậy phải không các bạn? . Đã rất nhiều lần trong các ngày lễ, tết đi về thăm nhà, có bao giờ các bạn thấy rằng trên sân ga tràn ngập các bạn sinh viên đi về thăm gia đình chưa? Những lúc như thế tôi thường nhìn xung quanh một cách tự hào và nghĩ rằng có được như thế này không chỉ là cố gắng riêng của mỗi cá nhân mà nó là sự vươn lên không ngừng của cả một cộng đồng.
    Như bạn nuthancuocsong có viết: "Tôi thật sự bối rối khi 1 người bạn thân của tôi trước đây là HS của trường Trần Phú sau khi đi làm được 1 thời gian đã phát biểu với tôi về HP như sau: HP không thể phát triển được nữa! Không thể bắt kịp được với Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, và 1 số thành phố vệ tinh của HN " , tôi thấy nhiều người hiện nay có suy nghĩ như vậy . Nhưng riêng bản thân tôi thì lại cho rằng: hiện nay HP chỉ chưa phát triển bằng Đà Nẵng thôi (tất nhiên là trừ HN và TP HCM). HP đã có gần 100 năm xây dựng cơ sở vật chất trong khi Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh mới chỉ được chú trọng trong thời gian mới đây thôi. Về cơ bản thì hiện tại các tỉnh đó chưa có đầy đủ cơ sở hạ tầng để có thể trở thành Thành phố trực thuộc Trung Ương như HP được
  10. coo_lp

    coo_lp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn tuổi gà này công nhận rất chững chạc rồi, bình luận nghiêm túc và rất có văn hóa, hê hê, tôi cũng là gà, nhưng không phải là gà HP.

Chia sẻ trang này