1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x tower V4: Chúng ta là thế giới và thế giới trong tầm tay ta ( Đóng cửa vĩnh viễn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SirMike, 17/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    @Mike: tụ tập nhiều quá thế có sợ cháy túi ko ? Cái gì cũng vừa phải thôi chứ.
  2. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ muốn khởi động nhà 8x theo một cách chuyên nghiệp hơn......... với hy vọng là sẽ có một sân chơi cho dân 8x.
    công việc cụ thể đang bàn bạc với swall xem ý kiến đóng góp thế nào.
    Đợi sau vụ off cuối tuần này mình sẽ có kế hoạch cụ thể dài hơi cho mọi người xem.
  3. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bà già này nghĩ chu đáo đấy!!!
    Bọn A đi làm rồi thì không sao, chứ các E còn nhiều người vẫn là sinh viên với vừa ra trường thì cũng là vấn đề đấy!!!
  4. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là ở chỗ nào ??? lần đầu tiên nhà 8x off, và chuẩn bị cho 1 kế hoạch dài hơi....... một ý định nghiêm túc. vậy bác bảo là vấn đề, vậy vấn đề chỗ nào ?
    lần off này là muốn các thành viên nhà 8x gặp mặt để em đưa ra kế hoạch của mình.
  5. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng biết mục đích và ý nghĩa của buổi off này!!!
    Còn vấn đề ở chỗ nào thì đọc lại 2 bài trên là hiểu mà!!!
  6. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    vậy em nói cái kế hoạch dài hơi cho bác đỡ bon chen này:
    Em muốn lập lại trật tự cho nhà 8x....... không phải chỉ là nơi chat chit, spam ( điển hình là bác hiện nay).
    - Trước tiên em muốn thành lập 1 ban quản trị riêng cho nhà 8x.
    - Đưa ra kế hoạch nghiêm túc cho sự phát triển của nhà 8x : tạo một sân chơi mới cho các bạn 8x trên TTVN ( có sự liên kết với các box 8x)
    - Lên danh sách thành viên
    - Tìm một địa điểm làm nơi đóng đô cho nhà 8x
    - thường xuyên đưa ra các chủ đề cho mọi người bàn luận.
    Sơ bộ là như thế.
    Buổi off cuối tuần này là để mọi người gặp mặt, và để em đưa ra kế hoạch cho mọi người đóng góp ý kiến.
    vậy bác thấy nó có vấn đề chỗ nào????
    có phải bác nói là vấn đề kinh phí phải không? bác cứ xem xét kỹ lại, có jì em sẽ giải đáp cho bác.
  7. adminzero

    adminzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @all: thông báo anh em sờ pam vừ vừ thui nhé, sang mai tui ngu dậy là lock hết nick đấy nhé
    @Quyết: em xem lại vụ off, có vẻ kinh phí nhiều quá, mờ mỗi tháng lại tổ chức liên tục sợ anh, chị em cháy túi mất. ok
  8. adminzero

    adminzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @Quyết : đề nghị em nhường quyền kiểm xoát trận đấu của nhà 8x cho anh để anh tổ chức lại ok nhé.
  9. adminzero

    adminzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa karaoke trên dương Đê La Thành về quan X-Men cùng xếp và khách hàng song, mệt quá, đang ngủ ở trên công ty lè.
  10. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thế này là chú cứ cố tình đ hiểu cái câu nói ấy, cứ thích gây sự!!!
    Đánh giá cao sự nhiệt tình của chú! Chú muốn làm gì thì tùy!!
    Đây là ý riêng của A, ai nghe thì nghe, ko nghe thì thôi (ko cần thiết phải tranh luận!):
    - Mình nên xác định rõ ràng, cái gì là thật, cái gì là ảo!!!
    - Diễn đàn chỉ là nơi để mọi người tham gia giao lưu, mở rộng quan hệ, chuyện trò vui vẻ, giảm căng thẳng, stress hàng ngày. (Đừng gay gắt với những người bị gọi là spammer, những người đó cũng góp phần tạo ra tiếng cười sảng khoái cho nhiều người đấy!!!)
    - Nếu quí mến nhau thì thi thoảng gặp gỡ, đàn đúm để gọi là biết mặt, biết người, hoặc kéo nhau đi đâu chơi xa 1 chút cho thay đổi không khí, vui vẻ, lấy tinh thần, sức lực để phục vụ tiếp cho cuộc sống.
    - Mà đã gọi là vui chơi thì phải điều độ, vừa phải, thoải mái, không nên thái quá!!! => Như thế thì mới vui chứ!!!
    - Mỗi người đều có 1 cuộc sống, công việc, sự nghiệp để mà cố gắng phấn đấu, để hoàn thiện mình, để đạt được thành công,... đây mới là cái thực, cái tác động trực tiếp và có vai trò quyết định đến cuộc đời của chúng ta!
    ...
    - Như vậy, hãy thử nghĩ xem, thành công trong cái thực sẽ tốt hơn, hay thành công trong cái ảo sẽ tốt hơn???
    Được nicebody sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 18/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này