1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x tower V4: Chúng ta là thế giới và thế giới trong tầm tay ta ( Đóng cửa vĩnh viễn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SirMike, 17/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận giúp ta hiểu ra và học hỏi đc nhiều điều bác ạ, sự tranh luận không thể coi như là gây sự đc!!!
    - Diễn đàm là nơi giao lưu làm quen vậy tai sao không biến những mối quan hệ ảo ấy thành thực?
    - Thực sự thì cái nhà 8x này đã gặp nhau, giao lưu đc bao nhiêu lần? Chúng ta đã tham gia vào hội này khá lâu, mọi người cũng quen nhau qua thế giới ảo cũng đã lâu. tại sao cứ phải ảo mãi.
    Vì diễn đàm này quá rộng, mỗi cá nhân đều tham gia nhiều top, nhiều hội. Mỗi hội lại có những buổi gặp mặt riêng. gây ra tình trạng cuộc off nọ nối tiếp cuộc off kia ( vì nhiều người tham gia nhiều hội -> dẫn đến tình trạng này)
    - Mỗi người có cuộc sống, công việc riêng ( em cũng vậy) nhưng cuộc sống và công việc riêng không có nghĩa là chúng ta sống 1 mình... thêm 1 người bạn ta học thêm nhiều điều mới từ bạn. từ đó giúp ích cho công việc của ta.
    Sự học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. sẽ giúp ta ngày càng hoàn thiện - đó cũng là 1 thành công. Từ những người bạn trên diễn đàm sao tao không trở thành những người bạn ngoài đời.... giúp đỡ lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau và chia sẻ cho nhau.
    - Thế giới bây giờ cái khoảng cách giữa ảo và thật không còn mơ hồ nữa, nó gần như gắn liền với nhau......... Có những người quá bận suốt ngày vùi đầu vào công việc, ít có thời gian giao lưu kết bạn... thế giới ảo đã giúp họ điều đó. Và rồi khi họ có những người bạn ảo thì những buổi giao lưu thực giúp gắn kết hơn mối quan hệ.
    Có nhiều người nhờ thế giới ảo tìm đc người bạn cùng chí hướng, rồi gặp nhau cùng nhau xây dựng sự nghiệp, đạt đến thành công
    - Như lời cuối bác nói: thành công trong thế giới thực tốt hơn hay thành công trong thế giới ảo tốt hơn.
    Trong diễn đàm này thành công là gì? là chúng ta tìm đc những người bạn cùng chí hướng, cùng quan điểm. Tìm đc những người bạn hiểu ta. Tìm đc những người bạn chân thành.
    Khi chung ta có những người bạn như vậy thì thành công trong thế giới thực như thế nào:
    Trong công việc chúng ta phải quyết đoán, đưa ra những quyết định đúng đắn. Vậy nếu ta có nhiều người bạn hiểu ta, chân thành với ta thì sẽ có nhiều sự đóng góp... khi đó ta sẽ nhìn thấu đáo hơn vấn đề mình sắp quyết định. như vậy nhờ ảo mà ta có nhiều cơ hội thành công trong thế giới thật
    Cái quan trọng nhất là ta phân biệt rõ ràng . Ta đến với thế giới ảo để tìm kiếm cái ta đang thiếu......... khi tìm kiếm đc thì ta biến nó thành cái thật.... giúp ta hoàn thiện, tốt đẹp hơn. Chứ không phải chìm đắm trong thế giới ảo.
    Mục đích từ khi xây tầng 4 nhà 8x của em xuất phát từ những suy nghĩ đó.
    Ngay cả tiêu đề của tầng 4 đã nói lên nhiều điều. 8x chúng ta nắm vai trò quan trọng trong sự phát triển của cái xã hội này. Vậy tại sao chúng ta không tập hợp lại...... chia sẻ cho nhau kinh nghiệm. học hỏi lẫn nhau. Chúng ta quen nhau qua thế giới ảo đã lâu. giờ đây chúng ta nên biến cái ảo đó thành thật.
    ngoài TTVN em tham gia khá nhiều diễn đàm ảo khác... và cũng có những người bạn tốt, học hỏi nhiều điều từ những cái ảo đó phục vụ cho công việc của mình.
    Một điều nữa đó là: Mọi người đừng coi sự tranh luận quá nghiêm trọng, tranh luận giúp ta hiểu biết thêm nhiều điều. Còn với bác Nice.. em còn trẻ có thể cách diễn đạt không đc tốt gây nhiều hiểu lầm. Chỉ mong rằng mọi người sẽ hiểu mục đích của em.
    Em lập ra nhà này chỉ với ý định kết nối mọi người, tạo ra một sân chơi bổ ích. giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.
    Nếu thật sự mọi người có thể nghĩ giống mình thì mình sẽ duy trì nhà 8x. còn không có lẽ nhà 8x nên để mod lock lại.
    cảm ơn mọi người giành thời gian đọc những dòng này.
    @ bác Zero: kinh phí của buổi off vì không thể tính chính xác đc ( nhưng không quá 100k), nên em tạm lấy mốc 100k. Cuộc off là của tất cả mọi người. vì vậy nếu nhiệt tình thì mọi người hãy đóng góp ý kiến.

  2. foxy8x

    foxy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thấy 2 bác tranh luận sôi nổi quá. Đọc toét mắt mà chẳng hiểu gì. Qua đường, thấy thế thì cũng bày tỏ lỗi liềm với cả nhà!
    Thực sự thì cả ngày hôm qua vào Topic của 8x lẫn Phi Công đều không có chuyện gì vui mà tham gia cả. Không biết đó có phải là hệ quả của việc quan trọng hóa vấn đề Spam+Chat chit của Mike hay do mọi người thiếu nhiệt tình. Chắc cả hai. Điển hình là tớ, thấy ai trả lời bài nào mới thì cũng vào đọc nhưng không tiện tham gia. Sợ mang tiếng Spam, chat chit. Ai cũng như mình thì có lẽ cái topic này nó chết mất. Thật may mắn là không phải như thế, vẫn còn nhiều mem cũ có, mới có nhưng viết bài một cách dè chừng. Mất đi sự thoải mái, vui vẻ.
    Cái gì cũng có trật tự và quy củ của nó. Diễn đàn cũng thế thôi, hạn chế các bài spam và Chat chit nhằm tránh loãng diễn đàn là việc làm đúng của mod. Thế nhưng để hướng cho Mem vào một chủ đề cụ thể, mang tính thảo luận thì liệu rằng có mãi duy trì được sự tươi mới của vấn đề không? Hay vẫn là những dòng copy paste quen thuộc lấy từ đâu đâu ra mà ngay cả người post lên cũng chẳng buồn đọc hết? Hay là những câu hỏi mang tầm vĩ mô: Bạn đã làm gì cho tổ quốc thân yêu?...- đâu phải ai cũng có thể trả lời một cách khoa học được. Cách mọi người trả lời đơn giản, ngắn gọn thì quy chụp vào Spam!
    Các thành viên để hiểu nhau hơn trên diễn đàn, thiết nghĩ cũng không cấm được việc họ spam, chat chit. Một thế giới ảo là một thế giới mở- vì thế, nếu khuân khổ quá thì sẽ phản tác dụng. Tớ lướt một vòng qua bên Làm quen, Sở thích. Thấy tình trạng chung là mọi người đều có những đoạn post ngắn gọn như: Chán quá. Buồn ngủ hay là Có ai ở nhà không? ... Họ post như vậy không đơn giản chỉ là post lên để mình đọc, mà tìm kiếm sự chia sẻ. Sẽ rất vui khi mà có ai đó trả lời: Có chuyện gì thế? Tớ ở nhà đây... Nhìn vào hướng tích cực thì đó là sức sống của một topic giao lưu. Chuyện chat chit thì ở đâu cũng có, trang nào cũng có. Tại sao? Bởi vì nó mở. Ai cũng có thể tham gia. Mọi người tham gia vì tiếng cười, vì sự thoải mái.

    Vài lời trên nếu ai có gì không đồng tình thì cứ phản bác. Tớ tiếp thu.
  3. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhận ý kiến đóng góp của bác Foxy.......... vì vậy mà khi lập tầng 4 em muốn luôn đưa ra những chủ đề cho mọi người bàn luận. tạo ra 1 sân chơi lành mạnh.
  4. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Buổi off lần này chính là em muốn đưa nhà 8x đi đúng hướng ( theo tâm nguyện vẫn theo đuổi).
    Mong mọi người giúp đỡ.
  5. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà bữa sáng ngon miệng.
    Chúc 1ngày mới năng động.
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chúa ơi, dài quá, mọi người đang nói về vấn đề gì đấy? Sao mà viết dài thế kia, làm gì có ai đủ kiên nhẫn đọc hết
  7. adminzero

    adminzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Những tia năng sớm len lỏi qua những tán lá và rọi vào văn phòng, làm cho ta có một cảm giác thật rễ chịu, nhưng chao ui giời này mờ ra đường thì kon vái cả lón. năng rã man và tàn bạo.
  8. BBSieuQuay12

    BBSieuQuay12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ^_^ nghe như sắp có chiến sự ấy nhờ?kekeke.mà thôi hok sao,thỉnh thoảng tranh luận tí cho có chuyện mà nói ,các bác cứ nêu ý kiến đi,em xem gió chiều nào mạnh thì em theo
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ 2 tầng cửa kính , điều hoà , vẫn muốn ngủ tiếp , may mà có người đánh thức ....có chuyện gì mà tranh nhau vác ra đây luận thế nhỉ...
  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thế này là chú cứ cố tình đ hiểu cái câu nói ấy, cứ thích gây sự!!!
    Đánh giá cao sự nhiệt tình của chú! Chú muốn làm gì thì tùy!!
    Đây là ý riêng của A, ai nghe thì nghe, ko nghe thì thôi (ko cần thiết phải tranh luận!):
    - Mình nên xác định rõ ràng, cái gì là thật, cái gì là ảo!!!
    - Diễn đàn chỉ là nơi để mọi người tham gia giao lưu, mở rộng quan hệ, chuyện trò vui vẻ, giảm căng thẳng, stress hàng ngày. (Đừng gay gắt với những người bị gọi là spammer, những người đó cũng góp phần tạo ra tiếng cười sảng khoái cho nhiều người đấy!!!)
    - Nếu quí mến nhau thì thi thoảng gặp gỡ, đàn đúm để gọi là biết mặt, biết người, hoặc kéo nhau đi đâu chơi xa 1 chút cho thay đổi không khí, vui vẻ, lấy tinh thần, sức lực để phục vụ tiếp cho cuộc sống.
    - Mà đã gọi là vui chơi thì phải điều độ, vừa phải, thoải mái, không nên thái quá!!! => Như thế thì mới vui chứ!!!
    - Mỗi người đều có 1 cuộc sống, công việc, sự nghiệp để mà cố gắng phấn đấu, để hoàn thiện mình, để đạt được thành công,... đây mới là cái thực, cái tác động trực tiếp và có vai trò quyết định đến cuộc đời của chúng ta!
    ...
    - Như vậy, hãy thử nghĩ xem, thành công trong cái thực sẽ tốt hơn, hay thành công trong cái ảo sẽ tốt hơn???
    [[/quote]
    ______________________________________________________________________
    Mãi mới thấy bác Nai nói nghiêm túc được 1 lần.Em cũng thấy spam chẳng có gì xấu.Nếu 1 topic chỉ thảo luận hết cái nọ đến cái kia 1 cách cứng nhắc và khuôn mẫu thì chắc cũng chẳng mấy ai ham hố.Bác Mike ko thấy từ ngày ra lệnh giới nghiêm nghiêm cấm ko spam , chat chit cũng ít ng đi ah.Tự dưng thấy vắng bóng BB, Fox..dí nhiên bác Nai mặt trơ ko tính.MỌi ng cũng e dè trong việc post bài.Có ng vào lại ra vì chẳng biết nói j chỉ sợ quy tội spam.
    Còn về việc off thi thoảng moi ng gặp gỡ nhau là rất đáng quý nhưng đừng có đặt nặng quá vấn đề phải xây dựng thành cái nọ cái kia.Biết rằng ở đâu cũng cần có trật tự có khuôn khổ nhưng cuộc sống thực đã quá nhiều khuôn khổ rồi giờ đến cái diễn đàn cũng ko được tự do nói điều mình muốn.Mà đâu nhất thiết phải off nhiều thế.Cái j nhiều cũng loãng.Một ngày làm việc tối về lên diễn đàn spam vài câu cho dễ ngủ.Thế là đủ rồi mà.
    Trên đây là ý kiến của em ạ.Em xin hết.Em chỉ nói thế thôi mọi ng muốn làm j thì làm (em sợ bị ném gách lắm)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này