1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x tương lai và sư nghiệp!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nintendoii, 16/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nintendoii

    nintendoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    8x tương lai và sư nghiệp!

    Việt Nam đã gia nhập WTO rồi, giờ ranh giới giữa công ty tư nhân và công ty nhà nước cũng đã có sự thay đổi rất nhiều so với trước, mình là 1 sinh viên khối kỹ thuật vừa mới tốt nghiệp ra trường sau 1 thời gian làm việc mình cảm thấy thất vọng vô cùng vì nếu làm nhà nước ổn định chế độ đầy đủ nhưng lương thấp và mình có cảm giác là 1 sv mới ra trường đi làm mà cứ có cảm giác như là 1 thằng cu ly trong nghề vậy, còn làm tư nhân thì lương có cao hơn 1 chút, nhưng mình băn khoăn là liệu có thể làm lâu dài gắn bó được ko khi mà tuổi trẻ thì có hạn mà mong muốn có cuộc sống giản dị như mua nhà , tậu xe, cưới vợ, sinh con, đẻ cái, chẳng lẽ đến cuối đời mình khi mà trở thành ông bà già thì mới có được những thứ đó, làm sao để có thể rút ngắn được khoảng cách về thời gian nhỉ,
  2. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Pải chiến đấu thôi bác ạ, nếu bác có vốn và khả năng thì kinh doanh cái j đó. Nếu không thì biến mình trở thành người làm thuê chuyên nghiệp, đầu tiên đi làm là để khẳng định mình với mọi người, tích luỹ kinh nghiệm,... nếu bác có khả năng thực sự thì lo j không có xiền.
    Steve Ballmer - Tỷ phủ trên cương vị đi làm thuê
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Em thì lại chẳng phải con nhà giầu, bố làm to, nhà thì tít trong ngõ bố mẹ thì thuộc giai cấp anh hùng đã nghỉ hưu thì lấy đâu ra vốn để mà làm với ăn chứ! hic
  4. sadman84

    sadman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải bắt đầu từ những thư nhỏ nhặt chứ tích luỹ kinh nghiệm và vốn liếng các mối quan hệ, luôn luôn có khát vọng làm giàu, cơ hội sẽ đến với bạn, chỉ sợ bạn không nắm bắt được thôi, bạn xem có ai thành đạt không phải đổ mồ hôi công sức đâu, trừ công tử, công chúa con nhà giàu thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này