1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 điều lớn lao _ tình yêu đối với cha mẹ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LucThaiMy, 28/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    9 điều lớn lao _ tình yêu đối với cha mẹ

    9 ân đức của Cha Mẹ
    Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ

    Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần . Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi .

    Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa ; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp .

    Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên ; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng ; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ . Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời ."Dạy con từ thuở còn thơ,Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng "

    Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương .

    Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa :"Con đi đường xa cáchCha Mẹ bóng theo hìnhNgày đêm không ngơi nghỉ Sớm tối dạ nào khuây"

    Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.

    Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài.

    Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề "môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ!
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này, tớ yêu mẹ tớ nhất !
  3. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chà, lang thang vô đây hoá ra lại gặp cô em LTM, lâu lắm ko thấy xuất hiện. Hôm nay chắc tìm được mí dòng này ở đâu nên pót lên hả. Anh nghĩ là nếu thương cha mẹ thì cô em chụp ảnh nghệ thuật ít thôi...hì hì...
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    á đù ...anh này từ xó nào chui ra vậy .... sao biết My em ....ờ thì .....chậc ....cái anh này làm My quê nhá ....
  5. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ yêu cậu nhất
  6. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải chỉ yêu mỗi bố mẹ, em còn yêu cả vợ em nữa, quý nhất là vợ,thương nhất là vợ, yêu nhât cũng là vợ, ôi em của anh.
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Các bác có chuyện riêng cũng nên tránh buôn trong box này nhé, tôi là không nhẹ tay đâu, kẻo lúc bị treo lên rồi lại cứ ú ớ không ra lời.
    Bài post này cũng rất hay, đúng là chữ Hiếu lớn quá đi thôi, mình thì lại chẳng ý thức hết đến khi có con cái lớn rồi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì có lẽ chữ Hiếu vẫn chỉ sau chữ Trung, đấy là khi nước có chiến tranh phải hi sinh vì dân tộc, chứ còn như hiện nay, với tớ chữ Hiếu cũng chính là chữ Trung rồi, và hãy cố gắng vì tất cả những gì cha mẹ đã dành cho ta. Me oi con nhớ mẹ rất nhiều. Bố àh, con biết ơn Bố nhiều
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Bài này chỉ có giá trị dành cho trẻ mẫu giáo
    Vẻ đẹp thể xác tỉ lể nghịch với trí tuệ
    Xích ma không đổi,đại lường này tăng thì đại lương kia giảm
    Thái Mi gửi được bài như vậy là hay lắm rùi đó
    TVP?
  9. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Con luôn tự hào về Bố Mẹ!

Chia sẻ trang này