1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 ngày trên đất bạn Lào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 04/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    9 ngày trên đất bạn Lào

    23/12 còn chưa có kế hoạch đi đâu. Nhưng mà tết dương nghỉ 1 ngày ko đi đâu thì hơi phí. Sau 1 hồi lưỡng lự, tôi định bụng 1 chuyến đi biển ba ngày. Rủ chị bạn nhưng chị lại có kế hoạch đi Lào mất rồi. Lúc đấy chán chán huỷ luôn ý định đi biển. Hay là mình làm chuyến đi Lào nhỉ. Chỉ phải nghỉ phép mất 3,4 ngày để có 1 chuyến 9 ngày khám phá đất nước hoa chăm pa xinh đẹp, tại sao lại không nhỉ. Thế là quyết định đi.

    Bình thường, trước một chuyến đi đâu dù là ngắn ngày tôi đều chuẩn bị và tìm hiểu thông tin rất kỹ. Nhưng lần này. Quyết định đi trước đúng 2 ngày. Thế là nộp đơn nghỉ phép xong thì vội vội vàng vàng chuẩn bị hành lý đồng thời tìm hiểu thông tin, các bài viết trên mạng. Thậm chí vừa ăn vừa tranh thủ đọc rồi cả in ra như một thí sinh chuẩn bị đi thi cầm phao vào vào phòng thi vậy. Nghiên cứu bản đồ và cung đường, mua vội cuốn Lonely Planet Laos. Tối 25/12 lên đường, bắt đầu chuyến đi 9 ngày lang thang trên đất bạn. 9 ngày nhưng đến 7 ngày cuối tôi quyết định độc hành, đi dọc từ bắc xuống Nam Lào. Chuyến đi kết thúc lúc 1h sáng 4/1/2010 tại bến xe Giáp Bát.

    9 ngày. Cũng đủ để có một cái nhìn thoáng chút về đất nước, ngôn ngữ, văn hoá và con người đất bạn. Tôi sẽ chia sẻ về hành trình của mình tại đây. Với khả năng viết văn và chụp ảnh có hạn, tôi chỉ mong muốn một điều rằng sẽ chia sẻ được đôi chút thông tin hữu ích cho các bạn đi Lào sau này.
  2. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi 1 chút để lấy sức kể chuyện cho mọi người nghe nhé chị.
  3. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hóng nè, kể đi cậu
  4. Mrmoon2908

    Mrmoon2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn H còn phải nghỉ lấy sức mới có thể kể đc. Hóng
  5. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Kể đi em, a đang ngóng xem hành trình của e như thế nào >
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho em ko thể được
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Độc hành...
    Chắc sẽ nhiều bất ngờ và thú vị.
    Lâu rồi mình ko đi Lào. Mấy tháng nữa phải làm 1 chuyến. Cũng hóng, cập nhật tình hình bên đó.
  8. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Độc hành ở đây chẳng có gì thú vị cả! Đây là hành vi vô ý thức nhất của một người có thể xảy ra! 28 tuổi! Tuổi mà người ta thừa chín chắn và thừa ý thức để lo cho mình và lo cho những người khác, Tôi cũng là người tham gia đoàn cũng bạn Totochan trước khi bạn chuyể sang độc hành và cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới bạn độc hành trên đất Lào! Tôi đi chuyến này hoàn toàn không quan tâm tới lịch trình và điều duy nhất tôi quan tâm là cái máy ảnh, tuy nhiên đã đi phượt thì phải để ý đến nhau nhất là phượt ra nước ngoài, bạn tot nhiều kinh nghiệm nên có thể join ngay mà không cần để ý nhiều, bạn biết phải chuẩn bị những gì, mua lonelyplanet chuẩn bị bao nhiêu tiền, nói chung bạn là người giỏi. Tôi thì không dám như thế mặc dù trên đất Lào tôi chỉ cần rút điện thoại ra là có người quen! Ngày thứ nhất anh em đi xiêng khoảng, cánh đồng chum không sao, chụp ảnh rất vui vẻ và tính tôi thì hay pha trò với mọi người và cũng nói qua vài chuyện với bạn vì ban cũng là người đam mê ảnh, tuy nhiên ngày 2 ở luang phabang tối mọi người bàn gì đó về lịch trình thay đổi vì có thành viên không đủ sức khỏe, do đêm từ xiêng lên luang lúc 2 3h sáng không thể tìm được nhà nghỉ lên tất cả vật vờ tới sáng rất mệt mỏi, đến tối tất cả đi tìm quán ăn do kô ai biết và sách cũng chẳng viết nên tất cả có lúc còn phải rút điện thoại về việt nam hỏi chỗ ăn uống khá vui vẻ, tới khi tìm được 2 nhà hàng bbq, tôi nói là anh đi theo sand, bà tot có biết tiếng anh đâu...........và mọi chuyện bắt đầu từ đây khi tôi và sand tìm được nhà hàng quay lại thì mấy bạn trong đoàn nói bạn tot đang dỗi và đòi về nhà khách......tôi đã chạy đuổi theo tìm cách xin lỗi và đưa bạn tot về bàn cùng ăn vui vẻ với mọi người, sau khi ăn mọi người đi chợ đêm, tot về phòng trước, và mọi người nói lại là bạn tot muốn bỏ đi một mình, khi tất cả mọi người đều đi chợ đêm về tới nhà khách, thì bạn chủ topic cùng các bạn nữ sang nói chuyện qua với bạn tot về một số chuyện khi đi xa, tôi sang muộn nhưng chỉ thấy bạn tot đòi bỏ đi và mọi người đang khuyên nhủ gì đó, ngỡ mọi chuyện đã yên tôi và tieuyenthanh về phòng nghỉ thì một bạn nữ sang bảo là bạn tot muốn đi ngay trong đêm, khi đó là 12h đêm!
    Tôi đã sang bảo là bạn ở lại, tất cả mọi người sang đây đều vì vui vẻ thôi, chẳng có lý do gì để đi như thế cả, bạn tot khăng khăng mình là người trưởng thành, mình tự lập từ bé, Lào là cái đinh gì mà bạn ấy không dám đi một mình, hết nước hết cái chúng tôi chỉ dám khuyên bạn ở lại hết đêm, sáng mai sẽ tính tiếp, thế nhưng không nói không rằng bạn xách ba lô và đi trong lúc 12h đêm, kệ cho mọi người van xin ở lại, vì ai cũng lo lắng và ở luang lúc nào cũng có bọn ma cô lượn lờ ban đêm.
    Bạn đi được vài phút thì tôi và 2 người bạn nữa không yên tâm, lại mặc quần áo vào đi lang thang, để xem nếu chẳng may có việc gì thì có thể giúp, gặp bạn tot giữa đường chúng tôi lại ra sức khuyên nhủ vì lúc ấy tối rất vắng và lạnh, đêm ở Luang thì việc tìm nhà nghỉ là rất khó thậm chí một người còn ức phát khóc lên, bạn tot khăng khăng không muốn nhìn mặt mọi người nữà, không muốn ở gần, tôi đã bảo bạn cứ về đi tôi sẽ dồn tất cả vào một phòng cho bạn một mình một phòng, bạn vẫn không nghe, tôi bảo là bạn về tôi đẻ lại cho bạn cả 2 phòng đã trả tiền đầy đủ rồi, tôi và mọi người sẽ cùng nhau đi tìm nhà nghỉ khác. Mà bạn vẫn khăng khăng đi, chúng tôi đành đi xa phía sau để xem bạn có nghĩ lại không, nhưng đi bộ hơn 1 km thì bỏ mặc chúng tôi đăng sau bạn nhảy lên xe tuk tuk đi mất, chúng tôi lại lẽo đẽo về và chỉ còn cách nhắn tin số một nhà nghỉ người việt ở Luang vào máy bạn và gọi một hồi vẫn không nghe máy, ngay sáng sớm hôm sau chúng tôi đều đặn gọi vào số để xem có chuyện gì xảy ra không bạn vẫn không nghe, và cho đến kết thúc chuyến hành trình chúng tôi vẫn thỉnh thoảng kiểm tra, tới lúc phỉa gọi về vn nhờ một người gọi sang xác nhận là bạn không sau chúng tôi mới an tâm.
    Bạn là người tự lập, ok, bạn là người bản lĩnh, ok, bạn là người mạnh mẽ, cũng ok nhưng tôi nói thật, bạn là loại người chẳng ra gì, bạn gần 30 tuổi rồi, đi nhêìu, hiểu nhiều, mà chỉ vì muốn chứng minh mấy cái tôi rác rưởi bạn chổng mông vào những người dù mới gặp lần đầu mà lo cho bạn hết sức. Bạn phỉ nhổ vào cái tình đồng loại, cái tình dân tộc khi ở nước ngoài để chứng minh cái gì? Bạn nghĩ bạn nói cắt đứt với mọi người, bạn chết không ai sợ vạ lây là xong à? bạn là người hay là cái loại gì, có ai vô tình như bạn không? Thử hỏi cũng là một đám cùng khởi hành, khi bạn tách ra, mọi người để ý và dõi theo bạn từng tý thì bạn có ngó ngàng gì tới sống chết của 6 người còn lại không? bạn có để ý tới cả đêm bạn bỏ đi, có thể ấm áp trong cái nhà khách chết tiệt nào đó thì gần3 h sáng có người dưng của bạn mới được lên giường mà cũng không nhắm mắt nổi vì sợ có chuyện với bạn không? Bạn nói không cần mà xong à! Lúc đấy tôi dù là người cực nóng tính cũng chỉ thiếu nứơc quỳ xuống xin bạn mà không dám nổi cáu tới một câu! Bạn có biết sáng nay cái topic này lên có người trong đoàn đã gọi cho nhau để yên tâm bạn đã về rồi không? Cơ bản tôi không định nói gì bạn đâu, nhưng nói để các anh em khác biết cái sự độc hành của bạn nó tàn nhẫn thế nào! Nó chứng minh được bạn mạnh mẽ hay người khác yếu đuối! Xin lối tôi không kể được đúng những gì diễn ra hoàn toàn, nhưng đúng thật, người như bạn 102!
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn Kienmama nói đúng sự thật thì bạn Tot gi đóa quả là có 102 thật. Mẹ kiếp, tốn bao tiền của, lên plan để có chuyến đi xả xì trét thì lại ôm một núi lo phấp phỏng vào mình. Mình mà gặp phải trường hợp nài ngoài đời thì cho ăn mấy quả vả, trói lại nhét vào bao tải. Đoàn bạn chả có bạn gái nào bạo tay tí ah....mịa nghe mà ấm ức thế. Năm ngoái đi Lào 11 ngày, đoàn 10 người chỉ có 2 bạn trong đoàn hơi ham chơi ngủ muôn dậy muộn mà còn khó chịu, dc cái bi h hơi bị vui....
    Haizzzzzzzzzzzz......đúng là chết vì quá hiểu biết
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tính ToT vẫn vậy, quyết làm cái gì thì sẽ làm tới cùng. Càng bị can ngăn càng quyết làm. Nếu các bạn trong đoàn đó hiểu tính ToT thì có lẽ cứ im lặng, không can ngăn rồi *** thì chuyện đã khác.
    Dân du lịch bụi nhiều người chỉ quen độc hành. Không ít những lãng tử chỉ thích gặm nhấm cảm giác đơn côi 1 mình, 1 ngựa giữa đêm trăng. Dù mình có coi như thế là nguy hiểm, thì cũng nên tôn trọng sở thích của họ.
    P/S: Bác Kiên tính chuyển lửa từ Vệ phủ sang Box Lãng du này đấy à?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này