1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 ngày trên đất bạn Lào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 04/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Tôi đang hóng hớt để xem các bạn đi Lào về kể chuyện như thế nào, hoá ra lại phải đọc những dòng chữ mà các bạn viết ra đây để phê phán nhau. Việc tách là do ý thích của mỗi người, không nên gò ép nhau làm gì một khi túi tiền đã rủng rỉnh và khả năng ngoại ngữ cho phép miễn là không phải đi ăn xin để có tiền về nước. Đợt nhóm chúng tôi đi Tết 2008 tách đoàn thoải mái. Đến Viêng Chăn thì có người tách đi Thái. Đến Luông thì lại có 2 người tách ra đi Tam giác vàng rồi thì lại có người bay về VN trước. Nói chung là vui vẻ cả. Đề nghị bạn Tốt kể chuyện từ lúc bạn tách đoàn ra để đi Nam Lào như thế nào. Bạn về được đến nhà an toàn, mạnh khoẻ thì chúng ta phải mừng cho bạn chứ.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cái anh Minsk này quá đáng lắm rồi đấy.
    Vừa mới hôm qua còn nhỏ nhẹ, hôm nay đã đổi thái độ thế này đủ biết anh là người thế nào. Thử hỏi tôi gây thù chuốc oán gì với anh? Hay tại lần đi Pù Luông tôi nói rằng anh đi không chuẩn bị chu đáo, săm xe không mang, đi đường cao tốc HCM dẫn đoàn mà phóng toàn 70 - 80. Tôi có ý kiến và anh quay ra ghét? Anh này cũng có chỉ trích tôi về lịch trình vì anh cho rằng tôi nên xây dựng phương án dự phòng lịch trình trong trường hợp việc trekking bị đổ bể (Thực tế là có chuyện này thật do một số bạn trong đoàn bị mệt ko leo tiếp được). Nhưng tôi nói lịch trình chỉ có tính định hướng, ai ma nghĩ ra được hết các khả năng và mình đi đến đâu thì điều chỉnh cho phù hợp. Có thế thôi mà cũng gay gắt tranh luận. Mọi thù oán với anh này chỉ có vậy và tôi được biết rằng anh này là người rất thân với một số cùng đoàn đi Lào với tôi.
  3. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nói cứ như lão thành cách mạng, giọng rất chi là quan chức ấy nhỉ. Hết nhận định rồi đánh giá rồi xử lý, mịa nghe ngứa hết cả đít. Tuổi gì mà nói câu: hững bạn không muốn nghe, xin mời ra khỏi Topic này. Mọi bài post không có liên quan tới nội dung Topic sẽ bị Ban quản trị đánh giá là Spam, và bị xử lý rheo qui định của Diễn đàn TTVNOL.
  4. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng , tớ ủng hộ . Nếu ở lại mà tâm trạng cả 2 bên đều ko thoải mái thì ko còn cảm hứng đi tiếp nữa nhất là khi mình có đủ khả năng tự tiếp tục cuộc hành trình .
  5. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hì hì có vẻ đã đến lúc quá sức chịu đựng của Tot thật, trải nghiệm cho thấy càng vượt qua thử thách gian lao càng làm cho con người bản lĩnh hơn. Đi với Tot một chuyến thấy Tot là người đã đi là phải đến điều này là một tố chất không phải ai cũng có trong box này.
    Anh hy vọng em đủ bình tĩnh hơn để lắng nghe những góp ý của mọi người, vì anh thấy điều đó tốt cho em vì người ta có quan tâm người ta mới nói (cho dù sự quan tâm đó là ghét em hay yêu quý em).
    Thực tế cho thấy một con người cần có môi trường sống phù hợp những thành phần cá biệt quá sẽ không tồn tại hoặc chỉ tồn tại trong môi trường đặc biệt.
    Ví dụ luôn cho nó dễ hiểu: Phạm nhân thì có Nhà tù, Dở hơi thì sang Trâu Quỳ rẽ phải, vv..vv. Qua tiếp xúc với em, anh thấy em là người không quá cá tính có nghĩa là em là người bình thường chỉ đôi khi hơi khác thường và điều này ai cũng thế.
    Anh hòan toàn đồng ý với quan điểm của em (chỉ riêng phần được anh trích dẫn lại)
    Mọi vướng mắc mọi mâu thuẫn đều có vấn đề mấu chốt đều có cách giải quyết.
    Anh dự đóan mâu thuẫn này chỉ xảy ra trong các trường hợp sau đây: (nếu sai mong em lượng thứ)
    1. Em là thành viên của đòan, em tham gia nhưng không đi theo lộ trình của cả đòan.
    2. Việc em không đi theo lộ trình của đòan đã có chủ ý từ trước
    3. Việc em muốn thay đổi lộ trình để đi riêng em đã không nói trước với đoàn.
    4. Việc em tự ái (về câu nói của kienmama) chỉ là cái cớ để em thực hiện việc tách đòan, khi yêu cầu thay đổi lộ trình của em ko được mọi thành viên trong đòan hưởng ứng.
    Xin lỗi anh nói hơi thô nhưng thật
    Còn nếu tất cả điều trên tôi dự đóan sai thì mình xin góp ý với tất cả các thành viên trong đòan như sau:
    Bạn Tot muốn đi riêng hãy để bạn ấy đi, các bạn không có quyền cản trở nhu cầu của người ta. Còn nếu thực sự vì lời lẽ trên cậu kien đã làm cho Tot bị "tổn thương" mà dứt áo ra đi khi đêm hôm khuya khoắt thì nên xin lỗi Tot, xin lỗi rồi mà vẫn ra đi thì các bạn về nhà mà ngủ cho khỏe mai còn đi chơi. Bà Huyền đen ko việc gì phải rơi lệ như thế để dành nước mắt tới ngày vu quy.
    Chẹp chẹp chuyến đi mất cả vui
  6. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi chuyện này mà mang ra cãi vã nhau. Cảm thấy không chơi được, không đi được với nhau thì thôi. Chuyện đã qua rồi thì vứt nó đi, để biết thế khỏi lần sau đi cùng nữa.
    Mỗi chuyện thế mà rách hết cả ruột, làm chán hẳn 1 topic. Ném hết mấy chuyện cãi vã đi. Tập trung vào chủ đề chính xem nào.
    Đâu, đi Lào đâu...???
  7. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đã đi với nhau là phải có trách nhiệm, chẳng nhẽ trước khi đi không tìm hiểu nhau??? Không ai cấm tách đoàn nhưng tách mà để người khác thấy lo lắng thì thử hỏi mọi người xem có ai ủng hộ tách như thế không
    Túm lại mời tot kể chuyện đi, còn chuyện đi được với nhau thì xét sau nhé
  8. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm sống khác nhau đôi khi gây những khó hiểu với những ai chưa hiểu mình, tớ nghĩ âu cũng là chuyện phìng fường của cuộc sống. Bạn tot là 1 người tốt, tớ nghĩ thế . Những chuyện còn lại, to cũng chưa thể bằng cướp của giết người, bỏ qua đc thì nên bỏ qua, đi vào chi tiết quá, dễ sinh cãi cọ qua lại, tốn thời gian ko cần thiết, ta quay lại câu chuyện lượn lờ đi các bạn
  9. Ritterhn

    Ritterhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi thì phải biết tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình .
    Đã tham gia nhóm thì phải biết tôn trọng nhóm.
    Giờ mọi biện hộ đều vô nghĩa.
    Đi ngang qua nên ném đã tí thôi
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thằng Chính hỗn!
    Anh Dương (onamiowada) nhiều tuồi gần bằng Du già, anh nói thì ngồi mà nghe.
    Đeo mịa được ngày rảnh sinh lắm chuyện thế, chưa kịp đọc xong đoạn em Tot kể lại chuyện Pù luông đã nảy nòi ra cái thằng này, thích uống bia Lào thì alo tuần sau tao mang về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này