1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 tháng 10 ngày, hãy chia sẻ kinh nghiệm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangoclan

    hangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thai được 29 tuần rồi nhưng mấy ngày gần đây thấy mệt mỏi, người lúc nào cũng oải ra. Ăn gì thì nôn ra hết, nếu không nôn ra được thì thấy khó chịu vo cùng, có ngày nôn đến 3 lần. Lại thấy hay ra chất dịch dặc màu trắng hơi xanh không biết có phải bị viêm không. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp mình với. Có thể nói rõ thêm về các hiện tượng để biết mình sắp sinh không. Hiện tại mình ở rất xa trung tâm y tế vì vậy mình muốn có kinh nghiệm để biết mình cần nghỉ làm vào lúc nào là hợp lý. Please.
    Còn một điều này nữa, vừa rồi đi siêu âm bác sĩ nói thai của tôi chưa thuận, tôi thấy rất lo không biết có làm sao không. Mọi người có cách nào để biết khi nào thai thuận ngoài siêu âm hay có cách nào làm cho thai thuận được không chỉ giùm đi
  2. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đã quá muộn nhưng cũng xin gửi lời chia buồn đến Ponkint. Nhà Ponkint chịu khó bồi dưỡng vào, vài tháng sau nhân giống sẽ hiệu quả hơn. Chắc chắn sẽ thành công!
    To hangoclan: Tình trạng nhà bạn giống y như nhà mẹ Nhím76, với những triệu chứng của cả mẹ và con giống hệt luôn, mọi người đã cho mẹ Nhim76 nhiều lời khuyên rất hay, bạn thử tham khảo ở những trang trước xem có giúp được gì không. Hình như trang 5 hay 6, 7 gì đó, tớ không nhớ chính xác lắm.
    Nhà Thang10 cũng đang rất lo lắng đây. Còn khoảng hơn 5 tuần nữa là sinh rồi, thế mà tuần vừa rồi bị cúm, có đi khám và siêu âm lại, nói chung tình trạng thai nhi là tốt (trộm vía), có điều bé bị rau quấn cổ. Mà tớ sợ phải mổ đẻ lắm, khó có sữa mà nuôi con. Các mẹ ơi, làm thế nào bây giờ? Liệu có cách nào để bé có thể xoay người mà gỡ rau ra khỏi cổ được không? Liệu đi bộ nhiều có giải quyết được gì không nhỉ?
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Em đang tự mừng một chút vì tưởng đã qua được giai đoạn nghén rồi cơ, nhưng mà tình hình chẳng sáng sủa hơn cả, mà có người còn doạ là có thể nghén đến lúc sinh xong thì quả thật ức chế thần kinh quá
    Bạn gì mà có thai đến tuần thứ 29 ơi, ăn ít một nhưng đừng để bị đói quá, các món ăn nên cho thêm chút gừng khi nấu, buổi sáng trước khi ngủ dậy nên ăn một chút bánh quy, nghỉ ngơi đầy đủ, thử xem mình ăn đồ gì thì bị ói nhiều thì ăn ít hoặc đổi món ăn khác.... ( sách dạy như thế). Với cả tốt nhất làm tư tưởng cho mình nữa. Em bé nhà tớ bây giờ thay đổi toàn bộ chế độ ăn trước đây của tớ rồi: Từ ko ăn thịt chuyển sang ăn thịt, nhất là thịt gà. Từ ăn nhạt sang ăn mặn ( nhiều khi mặn quá), ko ăn hoa quả thì ăn nhiều hoa quả, ăn đồ biển thì bây giờ ko ăn nữa và sợ nữa là khác, ko ăn rau nữa Nhưng mà đi khám, bác sĩ khen em bé khoẻ( trộm vía bé yêu nhá), mà tớ đang ở tuần thứ 15 người đã kềnh càng rồi, làm lúc đầu 2 vợ chồng cứ hý hửng là sinh đôi cơ.
    Oh, mọi người chuẩn bị có con ( dặn trước) và đang có thai nên tránh ý dĩ ( ăn phải) và con hải sâm(cầm phải) khi đang có thai nhé, ông thầy Tàu dặn thế. Với những người chuẩn bị sinh thì nên uống nhiều nước dừa ko phải để em bé sạch nhớt ở ngoài mà sạch những chất trong miệng em bé.
    Tháng10 sinh vào mùa đông còn đỡ, ngày trước có chị cạnh nhà, sinh mùa hè mà bắt kiêng cữ ko tắm, ko đánh răng 1 tuần, gội đầu càng ko, tớ chỉ nghĩ thôi đã thấy tự ốm rồi. Ko kiêng đến thế nhưng tắm xong phải giữ người ấm áp, nhất là chân và đầu. Còn em bé bị rau quấn cổ thì cái này còn phụ thuộc vào bác sĩ thấy nên thế nào thì tốt nhất cho cả mẹ và con, mà có mổ cũng ko đến mức quá sợ như thế đâu, có người mới đẻ bị mất sữa nhưng cứ cho con bú thì tự nhiên lại có sữa cho con, nên đừng lo lắng gì nhé. Dân gian có nhiều cách nấu nướng để có nhiều sữa như hầm đu đủ với chân giò đó thôi. Chúc mẹ con tháng10 mẹ tròn con vuông nhé.
  4. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    "Bà thông gia" ơi! Lâu lắm mới viết cho bà "thông gia" được, tôi đang bị cúm nhưng biết là virus cúm không truyền qua Internet được nên mới dám viết cho "bà thông gia" mấy dòng hỏi thăm. "Con dâu" của bà vẫn chưa thấy đâu vì "mẹ vợ" của con giai bà (trộm vía con "dê hỏi" nhỉ?) còn ham chơi quá. Thôi tôi chúc bà "ăn gì bổ nấy", chăm "con rể tương lai" cho tôi sau này tôi sẽ "cảm ơn và hậu tạ"; cố gắng thoát khỏi suy nghĩ là nghén đến tận lúc sinh đi nhé, sắp qua trận nghén rồi. Chiaki cố lên!!!
    Được dodomummim sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 10/12/2004
  5. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Romanza nhé! Nhà tớ lo là nếu đẻ mổ sẽ phải uống kháng sinh, mà kháng sinh vào người thì hầu như là mất sữa, với lại sinh đẻ tự nhiên bao giờ cũng tốt hơn cả, vợ chồng tớ đang có tham vọng đẻ 3 đứa cơ. Mấy hôm nay cũng chịu khó đi bộ một tí, hy vọng cu con có thể xoay đầu gỡ rau ra khỏi cổ được, chẳng biết có hiệu quả không nữa.
    Hồi tớ từ 3 tháng đến 7 tháng, cũng tăng cân khủng khiếp luôn, choáng váng cả người, ai cũng tưởng sinh đôi, bụng to nhưng không chắc. Nhưng đến giai đoạn 3 thì tăng chậm lại rồi, đến giờ là tuần thứ 36 tớ tăng tổng cộng được 12kg, được cái trộm vía thằng cu nhà tớ cũng nặng cân và khoẻ mạnh. Giờ người nặng nề, mệt mỏi, đau nhức lung tung, chỉ mong mau mau chong chóng đến ngày "nằm ổ" thôi, nhưng phải đúng tháng đúng ngày. Romanza chịu khó ăn rau vào, đừng giảm! Tớ uống nước như thuồng luồng ấy, thế mà đi khám bác sỹ vẫn nhắc nhở phải uống nhiều nữa không sợ thiếu ối đấy!
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chào bà thông gia, bà này, có lẽ phải từ từ rồi quyết định lại thôi, hôm qua đi khám, ông bác sĩ bảo có thể là con gái, thế này thì hết mong con rể nhé 5 tuần nữa mới chính xác là F or M. Nhưng đi khám, thấy tay chân bé con vung loạn xị ngậu lên, buồn cười kinh khủng. Trông tôi lẻo khẻo thế mà đi khám chẳng có thiếu chất gì, may nhỉ
    Cảm ơn mẹ tháng10, uh thì thử xem thằng cu nhà thang10 nó có ngoan ngoãn nghe lời mẹ nó ko. Tớ ko uống được nước lọc nhiều đâu, uống các thứ linh tinh khác. Mà chịu khó đi ra nắng một chút nhé. Chỗ tớ cả tháng may ra được 2, 3 ngày nắng nên cứ phải tranh thủ thôi, mùa đông chán thế
  7. hangoclan

    hangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình có thai 30 tuần rồi nhung không hiểu sao mình rất hay bị khó thở nhất là khi nằm nghiêng về bên trái. Trước đây mình cũng có một chút vấn đề về tim nhưng trước khi lấy chồng mình có đi khám, bác sĩ bảo không có vấn đề gì cả. Mình cũng có hỏi nhiều người nhưng hầu như không ai bị giống mình cả. Mình cũng nghe nói khi thai lớn sẽ chèn ép gây khó thở. Hiện nay mình rất phân vân mong mọi người chỉ giúp. Mình rất hay bị chảy máu chân răng khi đánh răng và thỉnh thoảng cảm thấy rất mỏi răng đôi khi lại thấy răng mình lung lay như sắp rụng nữa chứ mình thấy rất lo. Nghe nói có nhiều người sau khi sinh và lúc mang thai hay bị rụng răng lắm phải không?
  8. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì không có vấn đề gì đâu chị ạ . Nếu mà có thì bác sĩ khi đo huyết áp đã phát hiện ra rồi . Như em thì không có nằm nghiêng về bên nào được cả , nếu mà nằm nghiêng bên phải thì cũng khó thở như chị miêu tả , còn bên trái thì bị nàng thụi cho một cái . Thế nên em toàn phải nằm ngửa thôi , có kê thêm một miếng chăn nhỏ ở sống lưng để khỏi đau lưng . Dù biết là nằm ngửa thì sau này về già sẽ đau mỏi nhưng mà không nằm nghiêng được thì phải khắc phục trước mắt đã
    Còn em thi thoảng cũng đánh răng bị chảy máu chân răng , cũng thấy mọi người nói là không sao cả . Hầu như ai cũng đến giai đoạn cuối là có triệu chứng như thế mà . Nên chị cứ yên tâm . Thế chị em mình bằng tuần nhau rồi đấy
  9. humxanh

    humxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chao thang10: theo kinh nghiem cua minh thi hai thang cuoi nen han che cac hoat dong manh, di lai nhieu la dieu tot chu k co hai, bac si cua ban co the hoi qua nhung di bo co hai loi ich la cho de de va thu hai la tang suc khoe cho ba me, giup ba me tho tot hon khi vuot can. thuong thi x-quang the gioi da cam tuyet doi khi phat hien co thai, vay sao bac si cua ban van lieu chup x-quang vay, do la cai toi thieu ai cung phai biet chu. Chac chan no k anh huong nhieu thi cung anh huong it, nhung chi mot lan nhu vay thi cung k nen lo lam. Neu den thang thu bay (28 tuan thai) ma sieu am khong phat hien ra van de gi thi ban yen tam va lo chuan bi mua sam cac vat dung cho be la vua. Chuc me tron con vuong
  10. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hangoclan đừng lo, mình cũng bị khó thở như vậy đấy, nhất là lúc nằm ngửa (giai đoạn cuối tuyệt đối không nên nằm ngửa - hạn chế dưỡng chất và ôxy cung cấp cho bé, hơn nữa mẹ cũng dễ bị xỉu) và nghiêng về bên trái, không những thế, hai chân và hông mình còn mỏi nhừ và đau ê ẩm cơ. Ban đêm khổ nhất là lúc trở mình và phải dậy, thở không ra hơi, mà không tự dậy được, toàn phải anh xã đỡ lưng thì mới ngồi dậy được, khổ ơi là khổ. Nhưng để yên tâm hơn thì khi đi khám, Hangoclan nên hỏi bác sỹ.
    Chuyện chảy máu răng và răng có vẻ lung lay là do đằng ấy bị thiếu canxi đấy. Tầm này nên uống bổ sung canxi là được rồi, hơn nữa nên ăn uống đa dạng, ăn/ uống thêm các sản phẩm từ sữa như sữa chua, sữa tươi, các loại phomat cũng bổ sung một lượng lớn canxi đấy. Tuy nhiên việc uống thuốc hay bất kỳ có biểu hiện gì khác thường cũng nên hỏi ý kiến bác sỹ.
    Romanza mới được có 15 tuần thôi à? Thế thì chưa biết trai hay gái rồi, đi siêu âm nhìn bé thích nhỉ!! ngộ ơi là ngộ. Hồi bé nhà tớ được 29 tuần, tớ cho cậu đi chụp ảnh mặt nhưng mà cậu nghịch khủng khiếp luôn, lúc thì hay tay đưa lên đầu, lúc thì chống cằm, lúc thì khua khoắng loạn lên trước mặt, cuối cùng bác sỹ cũng đành bó tay hẹn ngày khác. Úi giời, chồng tớ sắp có chiến hữu đá bóng rồi, mong ơi là mong!
    Cám ơn Humxanh rất nhiều, tớ bây giờ đang ở tuần thứ 36, đi khám và siêu âm, bác sỹ đều khen thai khoẻ, tim thai tốt, (trộm vía), cháu nó cũng nặng ký (bập bập, cho đến thời điểm này). Cái vụ X-quang chắc không ảnh hưởng gì vì lúc đó thai chưa hình thành mà mới chỉ có túi thai. Tớ cũng đang cố gắng chịu khó đi bộ, chỉ lo mỗi vụ tràng hoa quấn cổ thôi! Hy vọng thằng cu nhà mình biết nghe lời bố mẹ, gỡ được dây ra khỏi cổ cho mẹ nó đẻ thường!

Chia sẻ trang này