1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 tháng 10 ngày, hãy chia sẻ kinh nghiệm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangoclan

    hangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cam on nelly & Thang10, vay be nha nelly la Female à, bé nhà mình cũng thế đấy. Tháng trước còn nghịch lắm nhưng tháng này thì đỡ rồi không biết là quay đầu chưa mà tháng này đạp nhẹ nhàng lắm. Cũng thấy hơi lo nhưng được cái số lần đạp vẫn đủ nên cũng bớt lo một phần. Còn chuyện này nữa không hiểu sao cứ sáng dậy các đốt ngón tay của mình gần như cứng đơ hết mà gập vào thì rất đau nhưng ăn sáng xong thì lại không sao cả. Mà có ai biết dấu hiệu trước khi sinh thì thế nào không nhỉ, ở nơi mình làm có một chị sinh trước 3 tuần, có chị lại sinh trước hẳn 2 tháng mà nơi mình ở lại hơi xa bệnh viện nên giá như có kinh nghiệm để biết trước thì tốt nhỉ. Người ta thường nói ''''đau như đau đẻ'''' không biết khi sinh thì đau đến mức nào nhỉ, suốt ngày nghe các chị trong cty kể mà thấy hãy cả người. Theo mọi người đi bộ như thế nào thì hợp lí, đi bao xa và trong thời gian bao lâu, mình đi siêu âm bsĩ bảo rau chủ yếu bám mặt trước không biết liệu có sao không nhỉ.
  2. hangoclan

    hangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu hết rồi, sao chẳng thấy ai nhỉ
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mọi người bảo là cứ thấy gai gai ở lưng là sắp rùi. Cũng có người vỡ nước ối, có người ra máu cá ở cửa mình (máu cá là nó có màu đỏ và hơi nhớt nhớt). Bạn cứ yên tâm đi, cứ đến lúc đến bản thân những người mẹ sẽ cảm thấy thôi. Còn có một cái nữa là nếu thấy máu xuống chân đến lần thứ 3 thì là lên đường đi bệnh viện được rồi (nhưng cái này e khó phát hiện). Đáng tiếc là cái hồi mình sinh baby nhà mình lại bị quá ngày phải tiêm thuốc kích thích để sinh nên chẳng được hưởng cái sự dấu hiệu trước khi sinh gì cả. Nhưng cũng đã học kinh nghiệm trước. Nếu bạn thấy tức tức ở bụng dưới gần chỗ ấy ấy ý thì sắp đấy. Tốt nhất cả chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng để đến khi đó là có thể đi thôi. Chúc bạn thành công và cũng đừng lo lắng quá.
    Còn về cái phần đau đẻ ý mà thì mỗi người một kiểu, nếu hông bạn to thì yên tâm đi. Như tớ đây thuộc dạng dễ đẻ. Cái lúc đau đẻ thì như cái cảm giác bạn... buồn ị lắm lắm mà chưa thể tìm được WC (nghe có vẻ kinh nhưng thật đấy). Cái lúc rặn đẻ nó giống hệt như bạn đã tìm được WC rùi . Tớ bây giờ vẫn nhớ và thích cái cảm giác lúc baby nhà tớ chui ra . Yên tâm đi, có đau thì nó cũng chỉ thoáng qua thôi, khi bạn nhìn thấy em bé của bạn đang nằm ngủ bên cạnh thì mọi nỗi đầu đều tan biến mất.

  4. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Mình mới có bầu khoảng 6 tuần. Chả có tí tì ti kinh nghiệm gì cả. Mọi người cho mình hỏi ở Hà Nội thì đi khám thai ở đâu là tốt, an toàn và khoảng mấy tuần thì phải đi khám lần đầu tiên?
  5. AnKie

    AnKie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, có ai bị nhiều đường trong máu ko? Em bị bác sĩ cảnh báo cấm ăn đường, ăn ít cơm và những thứ chuyển sang đường, mà nếu thế thì em sẽ bị nhịn đói vì ko ăn thịt. Nếu thế thì ăn cái gì bây giờ? Hoa quả cũng bị hạn chế rồi híc híc. Làm sao bây giờ hả mọi người ơi???
  7. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Romanza có thể vào trang này
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=2039
    Siêu âm là bé trai hay gái vậy? Hình như bạn được trên 20 tuần rồi?
  8. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lanhu, đúng là chẳng hiểu sao tự nhiên thấy tăng cân quá nhanh trong khi đó trước khi có em bé thì mong mãi cũng chẳng tăng nổi kí lô nào. Mọi lần khám thì bác sĩ thử có vấn đề gì nhưng lần này bác sĩ cho xem kết quả xét nghiệm và tuyên bố cấm các loại bánh kẹo, nước ngọt, kem, hạn chế ăn cơm, hoa quả , ăn nhiều rau và thịt( ngửi thấy mùi thịt đã chuẩn bị ngất rồi). Thế này có sợ ảnh hưởng đến dinh dưỡng của em bé ko nhỉ? Mà đọc mấy cái bác sĩ trả lời thế này thì hoảng quá Bây giờ ra siêu thị mắt cứ nhìn chằm chặp vào kẹo bánh, thèm kinh khủng, cũng may bây giờ em bé ko bắt ăn nhiều như ngày xưa, ngày 2 bữa như bình thường chỉ thêm gói snack nhỏ giữa 2 bữa là được.
    Ah mà khi nào thì mọi người bị mỏi chân, sao chưa gì em đi bộ một lúc là chịu ko nổi, nhức buốt cả 2 chân, nhất là gót chân, ko đi nổi nữa.
    Bác sĩ ko nói thì tớ đoán là con gái, nhà nội thì thích con gái còn bà ngoại thì thích cháu trai, chẳng có ai ngược đời như thế cả.
  9. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác sĩ của bạn cấm là đúng rồi đó. Nhà mình có bố mình bị tiểu đường nặng nên bắt đầu có bầu ở tuần thứ 3 mình đã hạn chế ngọt ở mức thậm chí sữa ban đầu cũng uống sữa tươi ko đường. Vậy mà vẫn tăng đến 5kgs ở tuần này (tuần 19). So với mọi người là tăng nhiều và vẫn có nguy cơ cao.
    Bị tiểu đường trong thời kỳ mang thai rất nguy hiểm đấy bạn à. Nhiều biến chứng cho cả mẹ và em bé. Nếu bạn vẫn thèm ngọt như thế thì lại cần cẩn thận. Bố mình trước khi bị tiểu đường thèm đường như trẻ con thèm kẹo. Sau đó khát nước kinh khủng. Uống bao nhiêu vẫn khát. Đi khám đã bị lượng đường khá cao rồi.
    Bạn nên hạn chế ngọt và cố gắng ăn chất đạm. Mình chuẩn bị tháng thứ 5 rồi mà cũng vẫn nghén. Đánh răng vẫn nôn. Nhưng mình toàn mua thịt nạc thăn về dim ăn với rau luộc để cho có đạm. Chứ ko thì ....Nếu ngán thịt bạn thử cố nghĩ xem món gì có đạm mà bạn muốn ăn (tôm, cua, cá....) thì ăn chứ đừng ăn ngọt và các chất bột.
    Chúc bạn vượt qua giai đoạn này!
    PS: hình như em bé mình cũng là gái. Mình thích con trai đầu lòng cơ còn bạn?
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, sao Lanhu giống tớ thế, tớ cũng mong con trai để ko đẻ nữa, với cả thương con gái lắm cơ, còn tâm lý của đàn ông thì biết rồi, chỉ thích con trai cho chắc ăn, dù bây giờ chẳng quan trọng gì con trai con gái nữa.
    Lanhu bây giờ là 19 tuần thì khoảng giữa tháng 6 thì sinh à? Em bé nhà tớ dự sinh là 2/6, tớ chỉ mong mau đến ngày ấy thôi, tớ cũng vẫn bị nghén như hồi 3 tháng đầu, anh giai nhà tớ vẫn bị cấm dùng tất cả các sản phẩm có hương liệu, tội nghiệp.
    Nhà Lanhu có người bị bệnh tiểu đường rồi thì phải chú ý đấy nhé, tớ thèm thì thèm, cũng cố gắng nhịn được tí nào hay tí ấy, hôm qua vẫn cố mua thêm gói kitkat về để dành. mà lanhu mới tăng có 5kg chưa ăn thua gì, tớ tăng 9kg rồi có phải thế là tăng quá nhiều rồi ko?

Chia sẻ trang này