1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 tháng 10 ngày, hãy chia sẻ kinh nghiệm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ dự kiến sinh 22/06. Tớ thèm ngọt lắm nhưng nhịn hết nên ko bị tăng cân. Chứ ko bây giờ Tớ khác các bà nghén khác là thích ngửi nước hoa kinh dị (có hôm tớ xịt nước hoa vào chăn cho dễ ngủ (mà bình thường tớ ghét nước hoa lắm )
    Bạn tăng 9 kgs có vẻ hơi nhiều, vì giai đoạn cuối nghe nói tăng cân mới chóng mặt Hehe, nếu bạn sinh năm 78 thì xem ra cái quyển bói toán con trai con gái là đúng. Bạn sinh con 02/06 thì chắc là ở tháng 4 AL. Tháng 4AL là con gái còn tháng 5AL là con trai nên tớ vẫn đang trông mong đây. Tớ siêu âm thì em bé toàn nằm che nên chả nhìn được nên bác sĩ cũng chưa đoán chính xác hoặc có thể họ thấy mình "khát con trai" nên ko muốn bảo con gái.
    Nếu bạn biết chính xác con gì rồi nên chuẩn bị tâm lý thay đổi nhé. Ko tội nghiệp em bé lắm, chưa sinh ra đã bị quan niệm của mấy bà mẹ cổ hủ đè nặng rồi Mình vẫn nghĩ con trai nên hình như tâm lý chưa chuẩn bị xong
    Tớ thấy bạn bảo hay ăn snack. Tớ loại bỏ những cái đấy từ khi có bầu vì những thứ ấy có vẻ chỉ làm no bụng chứ ko có chất (mà vẫn có đường hoặc chất tạo đường)
    Bạn cố ăn thịt đi, ko bị tăng cân nhiều mà lại đủ chất. Ở VN đang cúm gia cầm nên tớ đang phải hạn chế trứng vịt lộn chứ bình thường tớ hay ăn trứng vịt lộn. Vì ko ăn được nhiều nên cố ăn cái có chất.
  2. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ dự kiến sinh 22/06. Tớ thèm ngọt lắm nhưng nhịn hết nên ko bị tăng cân. Chứ ko bây giờ Tớ khác các bà nghén khác là thích ngửi nước hoa kinh dị (có hôm tớ xịt nước hoa vào chăn cho dễ ngủ (mà bình thường tớ ghét nước hoa lắm )
    Bạn tăng 9 kgs có vẻ hơi nhiều, vì giai đoạn cuối nghe nói tăng cân mới chóng mặt Hehe, nếu bạn sinh năm 78 thì xem ra cái quyển bói toán con trai con gái là đúng. Bạn sinh con 02/06 thì chắc là ở tháng 4 AL. Tháng 4AL là con gái còn tháng 5AL là con trai nên tớ vẫn đang trông mong đây. Tớ siêu âm thì em bé toàn nằm che nên chả nhìn được nên bác sĩ cũng chưa đoán chính xác hoặc có thể họ thấy mình "khát con trai" nên ko muốn bảo con gái.
    Nếu bạn biết chính xác con gì rồi nên chuẩn bị tâm lý thay đổi nhé. Ko tội nghiệp em bé lắm, chưa sinh ra đã bị quan niệm của mấy bà mẹ cổ hủ đè nặng rồi Mình vẫn nghĩ con trai nên hình như tâm lý chưa chuẩn bị xong
    Tớ thấy bạn bảo hay ăn snack. Tớ loại bỏ những cái đấy từ khi có bầu vì những thứ ấy có vẻ chỉ làm no bụng chứ ko có chất (mà vẫn có đường hoặc chất tạo đường)
    Bạn cố ăn thịt đi, ko bị tăng cân nhiều mà lại đủ chất. Ở VN đang cúm gia cầm nên tớ đang phải hạn chế trứng vịt lộn chứ bình thường tớ hay ăn trứng vịt lộn. Vì ko ăn được nhiều nên cố ăn cái có chất.
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thế bà bói Lanhu xem sách bói gì thế? Bảo tớ để tớ xem năm 77 thì sao. Tớ cũng thấy chóng mặt với cách lên cân nhanh như thế này nhưng bụng thì no mà miệng thì cứ thèm ăn, bây giờ phải làm sao? Bây giờ còn đỡ chứ từ hồi tháng thứ 2 đến hết tháng thứ 4 lúc nào tớ cũng đói, khổ thân thế, ăn bữa sáng lo bữa chiều, bữa tối, bữa sáng mai
    Thực ra hôm siêu âm chính thức thì bà bác sĩ ấy nói chưa nhìn rõ, vì còn sớm, đến hôm nọ tái khám thì ông bác sĩ già của tớ chỉ soi bằng máy cũ tại văn phòng ông ấy, nói có thể là gái, nên tớ cũng chuẩn bị tâm lý là gái. Nhiều khi thấy thương con mình quá vì mẹ cổ hủ, nhưng bây giờ tâm lý vững vàng thì lại chẳng thấy có vấn đề gì cả, thấy em bé gắn bó với mình hơn.
    Àh mà anh xã tớ hình như chưa có tình cảm mấy với con thì phải, cũng vẫn hỏi thăm, nghe ngóng hàng ngày nhưng ko quan tâm bằng vợ. Thỉnh thoảng còn bảo: Anh sắp bị ra rìa, nghe rất tội nghiệp như trẻ con. Với kiểu này thì phải làm sao?
    Em bé nhà Lanhu sinh sau 20 ngày nhỉ, lúc ấy VN nóng đấy, chú ý nhé. Đã mua quần áo gì chưa? Tớ đến tháng 3 mới đi mua, bây giờ bán toàn quần áo mùa đông, với cả mọi người kêu kiêng này khác, phiền ghê.
  4. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em khoẻ không Ro ? sao lâu quá không thấy đâu nhể ?
    Mỗi lần đi siêu âm chỗ bác sĩ, nên dẫn anh xã theo nếu có thời gian, cho anh xã em con đang cựa quậy, giẫy, đạp, uống nước, mút tay... trong bụng , về lại chả suốt ngày tủm tỉm cười như ông Ngố ý chứ lỵ
  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ thành vô nghĩa rồi chị ơi. Chán lắm rồi!
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em, lâu quá, mạng có vấn đề nên chị không vào, tin trên này chỉ gửi từ lâu lắm rồi.
    Cố lên em nhé, mấy tháng trước chị cũng thế, nhưng không là gì so với cái mất của em.
  7. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Romanza ơi, có chuyện gì vậy. Nghe bạn nói mà chảy nước mắt. Suýt nữa đã reply cái bạn post lần trước.
    Năm mới đến rồi, mong năm mới sẽ mang lại cho bạn sự bình an.
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Romanza ơi! Sao thế có gì thì chia sẻ với mọi người đi. Nếu vì chuyện ông xã chưa biết thương em bé thì chẳng sao đâu, sau này cứ bắt đọc truyện tranh cho bé trước bụng mẹ là được rồi. Mình chỉ dám nghĩ đến the worst status đến thế mà thôi? Cầu cho mọi chuyện bình yên với Romanza nhé! Yêu bạn nhiều nhiều!
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Em có baby được 2 tháng rồi, giai đoạn này bắt đầu nghén, mệt mỏi và chẳng có cảm giác thèm ăn. Toàn nôn thôi, ước sao được baby ngoan như các chị quá
    Em hỏi một chút, em làm biên dịch công việc chủ yếu tiếp xúc với máy tính liên tục. Liệu máy tính có ảnh hưởng nhiều không à? Giúp em, lo lắng lăm
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường tránh ngồi gần TV và máy tính quá nhiều, nhưng công việc bắt buộc thì chẳng chạy đi đâu được đâu. Nhưng đừng ngồi một lúc lâu quá, đứng lên đi lại và rửa mặt một lúc sẽ tốt hơn, mọi người dặn thế, tớ truyền lại thế, chứ ko phải kinh nghiệm của tớ đâu.
    To Mard và lanhu: Tớ giống chị Wild mấy tháng trước, chỉ khác là lớn hơn thôi, ko muốn làm mọi người mất vui nên chẳng biết phải nói thế nào cả. Dù thế nào thì anh xã cũng thương con, chỉ hơi ghanh tị theo kiểu trẻ con tí thôi, bây giờ cứ hối hận mãi. Mong mọi người bình yên và như ý.

Chia sẻ trang này