1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 tháng 10 ngày, hãy chia sẻ kinh nghiệm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác dùng từ Tiêm nghe ghê quá !!! em đề nghị sửa thành bổ sung 1 lượng thuốc nào đó. Thực ra theo em hiểu khi có baby người mẹ cần phải bổ sung thêm 1 số vi chất để giúp cho cơ thể mẹ và bé như : sắt, kẽm, vitamin D.... Có thể tiêm, có thể uống mà bác. Hay ý bác hỏi đến việc tiêm ngừa ?
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tiêm là theo đúng từ vựng trong từ điển Y khoa còn gì? Bổ sung thì có thể là uống thêm một số loại vi chất như bác nói thì cái này tự mình có thể uống để bổ sung thêm cho mẹ và bé, nhưng hôm trước đọc bài của 1 bạn là họ phải tiêm phòng cái gì đó như uốn ván??? Mà tớ nghe bác sĩ nói là trong thời kỳ mang thai, tuyệt đối ko tiêm bất kỳ cái gì nếu ko vì trường hợp khẩn, cũng chẳng uống cái gì cả nếu ko có sự chỉ định của bác sĩ. Vì thế mới thắc mắc thôi. Chắc là cũng ko sao nên người ta vẫn tiêm thế.
  3. nakio

    nakio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To: Romanza: Thực ra việc tiêm phòng uốn ván là tốt cho em bé chứ có sao đâu? Nếu không tốt thì ở Việt Nam các bệnh viện đâu có áp dụng? Mà tớ thấy việc tiêm phòng này được áp dụng tại tất cả các bệnh viện mà.
    Tớ mới tham gia vào topic này đọc thấy hay wá. Chuyện của Romanza buồn wá, xin chia sẻ với bạn, hy vọng là đến lúc này có thể bạn đã có new baby rồi. Mình nghĩ là nhắc lại chuyện cũ sợ bạn buồn, mình xin lỗi nhưng bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm 1 chút và nói rõ vấn đề của bạn vì sao lại như vậy không? Bác sĩ có nói rõ nguyên nhân không? Mình đang ở tuần thứ 18 nên vẫn rất lo. Với tình trạng như bạn kể, lên cân wá nhiều, buồn nôn, có đường trong máu, ăn mặn wa,....mình nghĩ có thể đó là triệu chứng của nhiễm độc thai nghén. Nếu không phiền bạn có thể nói rõ xem bác sĩ của bạn nói gì để chị em còn phòng trừ nhé.
    Mọi người hay hỏi mình là đã thấy em bé máy chưa? Thực sự là mình chưa biết em bé máy là thế nào nên thấy mọi người hỏi thế sốt ruột wá. Có ai mách cho mình là em bé sẽ thật sự biết đạp và báo hiệu cho Mẹ vào khi nào không?
  4. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @nakio: Đúng như bạn nói, lúc đó tớ bị nhiễm độc thai ngén mà đến tận bây giờ vẫn ko hiểu nguyên nhân vì sao, tớ hỏi bác sĩ nguyên nhân, bác sĩ sau khi hỏi một lô câu hỏi kiểu như có đang ở với chồng ko, có mấy partner, sau khi loại bỏ những nguyên nhân kiểu như thế thì họ cũng chịu. Còn tớ thì nghĩ vì ko có kinh nghiệm, và cứ khát nước mà ko uống được nước lọc, tớ uống nhiều nước ngọt có gas, sau đó thì pha vào nước lọc cho đỡ nhiều đường quá( một cách nghĩ rất ... stupid), sau này tớ mới biết là trong thời kỳ mang thai, hạn chế tối đa những loại nước ngọt, và các chất có đường. Thêm nữa, từ tháng thứ 2 đến lúc tớ bị như thế trước 1 tuần, tớ bay đi bay lại khoảng 4 lần, mỗi lần khoảng từ 5 tiếng rưỡi đến 6 tiếng rưỡi, tớ hỏi bác sĩ có phải là do chèn ép mà bị ko, bác sĩ nói ko phải, nhưng lần cuối cùng bay, tớ bị đau bụng kinh khủng và nôn trong suốt quá trình bay và thai nhi ko hề máy đến khi hạ cánh ( mà bình thường thì máy liên tục, thai nhi khoẻ) Trong suốt quá trình mang thai, tớ ăn được nhiều, nhưng đến lúc tớ nói là ko ăn nhiều nữa ( tớ cứ nghĩ là em bé ăn thế đủ rồi ) thì quả thật lúc đó rất mỏi mệt và ko ăn được gì nữa, ăn được mỗi cháo và uống nước, và sau đó là nước ối bắt đầu rỉ ra mà tớ gọi điện hỏi bác sĩ ( mới đi khám trước đó mấy ngày thì bình thường), bác sĩ hỏi có thấy máu ko, tớ nói ko thì bác sĩ nói ko sao Cho nên cứ thấy bất kỳ cái gì bất thường thì nên đến bác sĩ ngay lập tức, nhưng cũng đừng quá lo lắng quá, trong bệnh viện, bà bác sĩ chuyên khoa nói rằng, cái này chẳng phải ai cũng bị, 100 người thì có 3 người, vì mức độ nhiễm độc khác nhau thì cơ hội cứu con cũng khác, nếu phát hiện sớm thì họ có thể can thiệp bằng cách nào đó. Nếu thấy nước ối, hay máu mà chảy ra dù ít cũng phải đến bác sĩ ngay.
    Mong bạn và thai nhi khoẻ, hạn chế ăn chất có đường. Bây giờ tớ vẫn chưa có lại, bây giờ vẫn còn sợ, hy vọng hết tháng 7, tớ đi khám lại thấy ko vấn đề gì thì..... còn ko thì cứ chờ vậy thôi.
    Bạn làm tớ nhớ hồi 3 tháng, mẹ tớ hỏi đã thấy thai búng như tôm chưa. Tớ hỏi, búng như tôm thì như thế nào. Nhưng tự dưng rồi cũng biết, có cái gì trồi lên trên bụng hay như cái bật tay của mình ấy, rất nhẹ thôi, thai nhi của bạn đã 18 tuần thì tớ nghĩ phải máy rồi. Khi nằm thư giãn, sờ tay lên bụng, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy. Cảm giác rất lạ Chúc bạn vui.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thường thì ở tháng thứ 4, chính xác là 4 tháng 1 tuần, hoặc 4 tháng 2 tuần thì bé bắt đầu hơi... động động, nên có cảm giác như... con tôm thỉnh thoảng bật nhẹ Còn khi thai lớn hơn trong bụng, thì có cảm giác bụng trồi lên từng chỗ, lúc thì là cái... mông, lúc là cái đầu... Lần đầu tiên đang bê bát cơm, thấy... cái gì động đậy trong bụng, hoảng cả người, tí rơi bát cơm, thế có hâm không ?
    Thường thì sau khi bị hỏng thai, các bà mẹ buồn thật là lâu, và luôn cố tìm nguyên nhân tại sao lại có sự rủi ro đó, để biết lần sau còn tránh. Ro cũng đừng "đổ tội" cho mình, tại uống nhiều coca nhé, thực ra uống qúa nhiều đường thì không tốt, nhưng tại coca mà bị nhiễm độc thì mình không chắc lắm. Bà hàng xóm của mình bình thường vẫn uống coca và đến khi có bầu lại càng uống tợn, thay nước luôn, thấy vẫn OK vậy. Lần sau nếu bị nghén tương tự, thì cứ tìm loại trà mát nào đó, uống không nhạt miệng, và cũng không bị nhiều đường để thay vào nước. Cái tệ là ở chỗ, có nhiều người bị nôn nhiều đến kiệt nước trầm trọng trong cơ thể, phải vào viện truyền nước liên tục, chỉ vì không uống được nước, vì vậy mình tìm loại nước nào để không kinh miệng, vẫn có thể uống được, mà không có hại cho sức khoẻ, cái này nhờ bác sĩ tư vấn cho nhỉ.
    Mình cũng tin không phải bầu bì lần nào cũng như lần nào, nên chị em lạc quan nhé, cái cơ bản là trước khi mang bầu, sức khoẻ của mẹ phải tốt, và tinh thần vui vẻ
  6. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ro ơi, đừng tự trách mình như thế. Đúng như mẹ wild nói đấy, không phải uống nhiều chất có đường là thai bị nhiễm độc đâu. Chị nghĩ là cái này hên xui may rủi thôi, tự nhiên nó thế, các bác sĩ còn không giải thích được nữa cơ mà. Mà nhóm máu của Ro & ông xã có conflict với nhau không? Hôm trước chị đọc thoang thoáng ở bên wtt có nói về nhóm máu của hai vợ chồng, nếu hai nhóm máu này tương khắc thì sẽ ảnh hưởng xấu đến em bé đấy.
    Nói về việc uống chất có đường. Khi chị có thai nhím xù, chị ngày nào cũng uống mật ong & cam sành nguyên chất cả. Từ khi có thai đến khi sinh nhím, chị thanh toán hết 10 lít mật ong đấy . Uống mật ong kết quả rất khả quan nhé, mẹ không bị bón này, tăng cường khả năng hấp thu chất dinh dưỡng từ mẹ qua nhau này... chị bị nghén suốt thai kỳ, toàn nôn mửa, có ăn được gì nhiều đâu mà trộm vía, cu nhím đẻ ra nặng 3.8kgs, mà chim lại đen nên khá dễ nuôi.
    @ bạn gì hỏi về thai máy: đúng là cảm giác giống như tôm búng, hoặc giống như khi bạn khoát tay trong nước vậy. Cảm giác đấy hay lắm! Ngày xưa chồng tớ toàn ghen tị, em có được cảm giác nhím ở trong bụng còn anh thì không
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    @ Nhím: có bầu mà ăn nhiều đường thì tăng cân ghê lắm, hồi có bầu Sóc chị cũng thèm ăn ngọt, tăng hẳn 23kg, kinh quá đi
    Lúc em bé máy có cảm giác như cái gì quẫy nhẹ trong bụng mình ấy, có khi còn như sôi bụng, hay như con tôm búng. Hồi có bầu bé đầu lần đầu tiên cảm thấy bé máy chị sợ quá chả hiểu cái gì, gọi điện hỏi chị bạn bị bà ấy mắng cho: dốt thế, con mày nó máy đấy
    Đến lúc có bầu Sóc thì mấy tháng đầu mỗi khi đi siêu âm lại đòi xem màn hình của BS, thấy con bé nằm sấp, chân đạp liên tục, tay thì khua, nhưng mình có cảm thấy gì đâu, bác sỹ bảo tại vì bây giờ thành bụng dầy (ý bảo mình béo, bụng to đây) nên chưa cảm thấy gì, tại hư thai 1 lần nên cứ lo lo như vậy thôi.
  8. engawa

    engawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôi các chị ơi, có chị nào từng bị nghén như em không? Lúc nào em cũng thấy đói, nhưng không ăn được cái gì cả. Vì không ăn được gì nên thành ra lại càng đói. Bây giờ là hơn 12h đêm rồi mà không thể ngủ được vì... đói! Em đọc topic Nội trợ đảm đang của các chị, thấy có món chả cá Thăng Long, có bát bún với cả mắm tôm. Tự nhiên em thèm quá, đi nấu bún với đánh bát mắm tôm, chấm thịt luộc. Ôi giời, lụi cụi làm 1 hồi xong, tưởng ăn ngon lành được, thì không thể nào nuốt được miếng thịt nào cả. Sao mà thịt nó hôi thế không biết!!
    huhu... thế là đói vẫn hoàn đói.
    Cả tuần rồi em chỉ ăn bánh waffer (vì nó ngọt, dễ ăn), hoa quả, với cả thỉnh thoảng làm bát bún riêu ăn liền đánh thêm quả trứng. Thế là người như thiếu calori, lúc nào cũng lả lả, lâng lâng. Thê thảm quá nhỉ!
    Em chạy vào ca cẩm 1 chút. Chị nào có trải qua kiểu nghén này rồi thì cho em hỏi có cái gì dễ ăn, đủ chất không nhé. Lo cho cái cashew nut trong bụng quá, thế này làm sao nó phát triển được đây?
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này kêu thịt hôi giống hệt tớ, lúc tớ có thai, cứ thấy thịt chưa cần nấu đã thấy hôi, mà nấu lên còn hôi nữa, chồng ăn bảo là chẳng có mùi gì, thơm toàn mùi gừng, nhưng mùi thịt hôi nó khác cơ, ngửi rất rõ mới lạ. Bất kỳ cái gì cũng thấy nó có mùi, mà có mùi thì sợ chết đi được.
    Ăn nhiều bánh ngọt thế, nên thử tiểu đường thường xuyên nhé. Ăn cá có được ko? Ko thì cứ thay đổi thực đơn đi, nấu cho nhiều gừng vào cho át mùi mà ăn, ko thì mua thịt nạc thăn về rang lên ăn xem sao. Bạn làm tớ nhớ lúc đó lúc nào tớ cũng thấy đói, và nghĩ ra món gì cũng thấy chán, ko ăn được, cảm thấy khó chịu cực kỳ. Àh, nấu cháo với nước xương ninh và cho trứng vào ăn, nếu nôn nhiều thì nấu bất kỳ cái gì cũng cho gừng vào, cho bớt mùi kinh nhé.
    @ Các chị: Em chẳng hiểu sao cả, nhưng bây giờ ai có thai mà bảo ăn nhiều đường thì em hết hồn, tăng cân rất nhanh và nguy cơ tiểu đường rất cao. Đọc nhiều sách lắm ý, nhưng mà cuối cùng ngu ngơ vẫn hoàn ngu ngơ. Nhưng có thêm tí kinh nghiệm rồi.
    Mà chị Nhím nói nhóm máu nào conflic với nhóm máu nào thế. Em nghĩ nhà em thì ko, vì em bé phát triển bình thường( nói nhỏ nhé, đầy đủ các bộ phận và đẹp lắm cơ). Cho em cái link ý nhé, biết thêm một tí chẳng chết ai chị nhỉ.
  10. anhdenmau

    anhdenmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi cho mình hỏi một câu, mình có bầu vừa tròn 7 tháng, bước sang tháng thứ 8 rồi nhưng dạo này ăn chẳng được nhiều như trước và cũng chẳng thấy ngon miệng, gần hai tuần nay mình hầu như chẳng tăng cân, chỉ tăng được có mấy lạng thôi, bụng cũng chẳng thấy to ra nữa. Hôm trước đi siêu âm tuần thứ 32 bác sĩ nói em bé mới được gần 1,7kg. Mình lo lắm, cứ cái đà này thì đến khi sinh em bé chỉ được có hơn 2kg một tí thì chết. Cũng may là em bé vẫn nghịch ngợm trong bụng mẹ như bình thường. Các bạn cho mình hỏi là có cách nào để ăn được và giúp em bé tăng kí hay ko? Giúp mình với nhé, cám ơn rất nhiều.
    A**

Chia sẻ trang này