1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 tháng 10 ngày, hãy chia sẻ kinh nghiệm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. engawa

    engawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Romanza đã dành thời gian trả lời tớ nhé. Hôm qua đọc xong bài của bạn, tớ cũng rang thịt nạc lên ăn rồi, rang kĩ lắm, để cho nó hết mùi thịt đi thì thôi. Rang xong thì cũng ăn được với gần lưng bát cơm & 1 bát soup nhỏ. Gớm, phải đến 2 tuần rồi cái bụng tớ mới chịu chấp nhận cơm đấy! Đúng là cứ nghĩ lung tung đâu đâu, trong khi cái món dễ làm, dễ ăn nhất thì không nghĩ đến. Cám ơn bạn chia sẻ kinh nghiệm nhé!
    Tớ đọc báo thấy bảo ăn mật ong nguyên chất có lợi cho bà mẹ & thai nhi, vì nó tăng sức đề kháng với cả gì gì nữa. Nhưng mà mật ong thì ngọt, không biết có ảnh hưởng gì đến tiểu đường không, Romanza nhỉ?
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nếu không ăn được thịt cá thì ăn đồ chay cũng được. Hồi chị có bầu bé nhỏ chị cũng sợ thịt, cứ ngửi thấy mùi thịt là cơn buồn nôn dâng lên tận cổ, thế là chị chuyển qua ăn chay, mua các loại rau, củ , đậu,mì căng về nấu đồ chay ăn, chị ăn chay đến hơn 2 tháng ấy,ngoài ta vẫn uống sữa cho bà bầu đều đặn, vẫn khoẻ mạnh, em bé phát triển tốt, lúc sinh được đến 3,6kg cơ mà
    Nói chung thời kỳ nghén thì rất là khổ sở, có người ăn vào nôn ra tất tần tật, nhưng mà chẳng sao cả, qua thời kỳ nghén lại ăn trả bữa, có khi tăng cân vù vù ấy chứ, mà em bé cũng chằng làm sao cả đâu, em bé cùng thích nghi với mẹ
    Chỉ có điều lúc có bầu phải tuyệt đối không ăn nhiều muối, không nên ăn ngọt quá, không được ăn đồ sống, đừng đi du lịch xa, sẽ rất mệt mỏi, không tắm hơi, không để mắc các bệnh cảm cúm, nói chung là phải giữ gìn ghê lắm.
    @ Ro: hồi có bầu bé thứ nhất chị cũng bị nhiễm độc thai ghén, nhưng nhẹ thôi, chỉ bị tăng huyết áp và phù, tuy nhiên cũng phải nằm viện gần 1 tháng trước khi sinh,phải ăn kiêng, uống thuốc hạ huyết áp, hồi ấy chị chưa có kinh nghiệm nhiều nên ăn mặn quá.
    Em cố gắng tẩm bổ, chừng 6 tháng đến 1 năm lsau à có bầu lại được, khi có bầu thì chỉ cần cẩn thận đi khám thai thưòng xuyên và theo dõi kỹ chế độ ăn uống, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi
  3. nakio

    nakio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @Romanza: Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cho mình thêm kinh nghiệm để giữ sưc khoẻ cho mẹ và em bé tốt hơn. Mình có gia đình 5 năm rồi mới có em bé nên thực sự nhiều lúc thấy rất lo. Mình có chị hàng xóm có thai trước mình 2 tuần, ngày nào chị ấy cũng khoe là con chị đạp bình bịch mà sao con em không đạp làm tớ hoang mang lắm. Bà nội chồng tớ thì bảo là con so phải ngoài 5 tháng mới có thể cảm nhận được, bác sĩ của tớ cũng bảo là phải 21 tuần. Thế nhưng nghe bạn nói là 18 tuần thì phải máy rồi, bạn Wilpony cũng bảo là hơn 4 tháng thì phải máy,....làm mình lại thấy lo lo rồi. Lúc nào mình cũng chỉ muốn đi siêu âm để chắc chắn là tim thai còn đập thôi. Nhưng hiện tại thì mình vẫn ăn uống tốt, chỉ có điều khi nào đói là buồn nôn ngay, không có biểu hiện gì khác thường cả, mình có lên 6 cân rồi như thế có là bình thường không?
    Mình vào topic Babies Club thấy ảnh em bé con nhà bạn Wilpony và Nhím76 trông yêu quá. Nhím 76 cũng sinh năm 76 đúng không? Thế mà đã có một bé trai xinh nhỉ. Em bé của mình cũng là boy đấy. Hy vọng sau này có thể join trong club đó để tổ chức thi bé khoẻ bé xinh được
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    @ Ro ơi, cái link đây này http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=9174&page=1&pp=15
    @nakio: ừ, tớ sinh 76, ngày xưa mới vào ttvn tớ hay lang thang ở box dulich, đến khi đi chơi với mọi người bên đấy ngoài HN cứ nghe mọi người gọi nhím ơi, nhím hỡi thấy yêu & thân thương quá nên đặt tên cu con đầu tiên là nhím luôn . Chúc mừng nakio sắp chào đón bé trai đầu lòng nhé!
  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @ chị Bờ Rào: Chị có thấy em dạo này cứ món nọ món kia ko? Tất cả cho hoạch định sẵn có rồi, đến ngày đến tháng là bấm nút on sau đó là chờ, hồi hộp, lo lắng lắm, hôm nọ lại đọc trong vnexpress nó bảo, những ai có tiền sử sảy thì dễ bị lại Em muốn có em bé vào năm sau, nhưng mà lại muốn đủ thứ khác nên cứ băn khoăn. Chồng ngày nào cũng phải làm chỗ giảm stress cho vợ.
    @ chị Nhím: em nhóm máu B, mà chẳng hiểu sao còn B+ gì ấy nữa. Còn ông lão nhà em thì gì ko hiểu nữa, nói bao nhiều lần đi check đi mà cứ lần khân và bận nữa.
    @ naiko: Bạn thử nói chuyện với em bé xem sao, lúc 20 tuần, tớ cảm giác em bé nghe được giọng tớ rồi( đó là cảm giác thôi, vì tớ hay tưởng tượng lắm), vì hay đọc truyện rồi luyên thuyên với bé nên nghe giọng hay kêu ca gì là cũng cựa quậy đấy.
    @engawa: Hôm qua anh nhà tớ bảo, uống sữa rồi cho mật ong vào rất tốt, liền sẹo, nhuận tràng, đỡ ho gì đó, mà chị Nhím cũng nói lúc chị có thai Nhím con, chị ấy dùng mật ong cũng ko sao, Nhím khoẻ ( trộm vía con rể ), nên tớ nghĩ bạn cũng có thể dùng mật ong. Nhưng nhớ phải check nước tiểu thường xuyên, nếu bác sĩ ko cho check thì cũng nên đòi hỏi, cái này rất quan trọng để mình biết còn điều chỉnh.
  6. nakio

    nakio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To mọi người: Hôm nay tớ rất vui vì lần đầu tiên tớ cảm nhận được rất rõ thế nào là "búng như tôm" rồi. Tuần trước thì tớ có cảm giác như là em bé đang thở vậy, cu cậu làm bụng tớ sôi ùng ục giống y hệt con cá nó thở ấy. Thế rồi cả tuần tớ cứ theo dõi cái bụng của tớ, khi nào nhìn thấy nó phập phồng thì tớ thấy vui lắm, vì tớ đã cảm nhận được nhịp tim của em bé rồi. Sáng nay mở măt dậy, tớ đã cho em bé nghe nhạc khi tớ đang nằm nghiêng, tự nhiên cảm thấy như có cái gì đó bật bật ở bụng, tớ đếm được 4 lần rất đều đặn như vậy và chắc chắn như thế là em bé của tớ đã máy rồi đúng không?
    To Nhim76: Cảm ơn vì lời chúc mừng của bạn. Ở văn phòng mình mỗi lần mọi người nhìn thấy em bé của bạn đều trầm trồ vi em bé cute wá.
    To Ro: Mình nghĩ là mình hiểu cảm giác của bạn khi bạn lo lắng và sợ hãi cho lần có em bé sau. Nhưng bạn đừng quá sợ như thế mà hãy để mọi chuyện tự nhiên với một tâm trạng thoải mái nhất. Mình đọc sách nhiều và được biết có những người có cơ địa dễ sảy thai và chuyện mất em bé bị lặp lại nhiều lần, dù rằng nhiều khi không rõ nguyên nhân. Nhưng trường hợp của bạn thì mình hiểu là bạn đã ăn quá mặn nên gây tình trạng phù nề, biểu hiện là bạn tăng cân quá nhanh, cộng thêm việc ăn nhiều đường làm tăng abumin dẫn đến nhiễm độc thai nghén. Tình trạng nhiễm độc thai nghén rất dễ xảy ra vào 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của thai kỳ, nhưng nó không có cơ chễ lặp lại như tình trạng sảy thai. Vậy nên mình nghĩ nếu bạn chú ý đến việc ăn uống cẩn thận, đủ chất nhưng không quá nhiều thì việc bạn có một em bé khoẻ mạnh, bình thường vào lần có thai sau không phải là quá khó và đáng lo sợ. Chúc bạn vui vẻ và sẵn sàng bước vào một thời kỳ mới tràn đầy hạnh phúc.
  7. nakio

    nakio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  8. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @naiko: Tớ phải check xong rồi có ON gì mới ON Hy vọng lần tới sẽ xuôi chèo mát mái, chứ ko nhìn thấy con người khác mà cứ nuốt nước bọt thì cũng tội. Lần tới sẽ phải cẩn thận hơn trong vấn đề ăn uống, đi lại. Cảm ơn bạn đã cổ động tinh thần thêm cho tớ. Em bé máy rồi, thấy tình cảm rất rõ giữa mẹ và con phải ko naiko?
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bà "thông gia tương lai" ơi, sức khoẻ là trên hết đấy, bà cố giữ gìn để sau này con dâu (hay con "dê hỏi" của tôi) được mạnh khoẻ, thông minh nhé! Thỉnh thoảng tôi mới online nhưng thấy bà cứ better & better thế này tôi cũng mừng lắm. Chúc bà mọi điều may mắn nhé! Thằng cu nhà tôi trộm vía hay "tý toáy" "hý hoáy" trong bụng mẹ lắm, "chưởng chủng" là tung ra hết, chắc vì tôi hay xem phim chưởng hành động hài của Thành Long và Châu Tinh Trì. Thế có nguy không cơ chứ???
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ro đừng lo quá ha. Sister của mình bị sảy đứa thứ 2 nhưng 1.5 năm sau có đứa thứ 3, đẻ thường hoàn toàn , bé gái mà nặng 3.5 kg.

Chia sẻ trang này