1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 tháng 10 ngày, hãy chia sẻ kinh nghiệm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VicVit

    VicVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các me trong box này cũng hay nhỉ, mà bây giờ đẻ mổ cũng có sao đâu. Mẹ Vicvit cũng có quen 1 chị làm hẳn trong viện C, thế mà cũng bảo là đẻ mổ cả 2 đứa, chẳng sao cả, mà là chị ý chủ động đẻ mổ nữa cơ.
    Mẹ Vicvit thi đến cuối tháng này cũng vỡ đê rồi, cũng hồi hộp và cũng lo nhiều lắm, but thôi, dừng nghĩ ngợi nhiều làm gì ảnh hưởng đến baby. Cứ thoải mái vô tư, khó đến mấy cungé vượt qua mà, các cụ nhà ta ngày xưa còn đẻ ở gốc đa đầu làng mà vẫn mẹ tròn con vuông đấy chứ.
    Còn chuyện baby có quay ngược lại không thì đúng là..........chịu. Baby của Vicvit thi đã là ngôi thuận rồi, but cũng chưa biết thế nào, bây giờ là vậy, chẳng biết đến lúc đấy cu cậu có nghịch ngợm gì không nữa, mong sao là không
    Cso mẹ nào cũng chuẩn bị đẻ trong tháng này và đăng ký ở viện C ko zậy?
  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    6 tháng thì đi hỏi tiêm phòng uốn ván, phải tiêm 2 mũi cách nhau 1 tháng (hình như tháng 7-8 thì phải)
    8 tháng thì đi thử máu HIV và viêm gan . Định sinh ở đâu thì đến đấy thử.
    3 tháng cuối cùng để ý bé đạp, thấy đạp dưới 10 lần/ngày thì đi BS ngay.
    Mỗi tháng khám một lần cho yên tâm và theo dõi bé phát triển để nhỡ có ăn ít quá thì cố mà ăn thêm, ăn nhiều thì giảm bớt, lên cỡ 12-14 Kg là vừa.
    Tháng cuối khám tuỳ theo chỉ định của BS.
    Mua cuốn chăm sóc từ lúc mang bầu đến khi bé được 3 tuổi về mà xem, đủ hết.
  3. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng sắp sinh em bé rồi mà bụng còn bé tí tẹo. Hay là do sinh lần đầu nên không to. Hic, sau 4 tuần đi khám thai lại mà vòng bụng và bề cao tử cung chỉ nhích có vài cm, nhưng siêu âm thì bác sĩ bảo thai phát triển tốt. Em bé khoẻ, ngày càng đạp nhiều. Đạp ngoay ngoáy. Hiện tại thì vẫn uống canxi, sắt và vitamin đều, ăn tốt. Nhưng 7 tháng rồi mới tăng có 7 hay 8kg gì đấy.
    Không biết có sao không nhỉ? Mong mọi người giúp đỡ và cho lời khuyên với.. Thanks in advance!
  4. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em bé khoẻ là mừng rồi. Mình 7 tháng mà cũng tăng có 7kg thôi, hiện tại thì vô cùng hài lòng vì hai mẹ con đều khoẻ. Béo quá làm gì, sau này khó về trạng thái cũ. Với cả ko nhất thiết mẹ béo là con khoẻ. Bà bạn cơ quan mình tăng 20kg, thế mà con có 3kg.
    mình cũng chẳng uống sữa bà bầu, canxi với sắt bổ xung. Chỉ đều đều mỗi ngày làm 1 cốc sữa tươi semi-skimmed. Hồi đầu thấy bọn bạn giục uống sữa bà bầu, giục uống thêm viên sắt và canxi, mình cũng thấy ham. Đi hỏi BS, BS bảo chẳng cần. Thậm chí chẳng cần phải ăn uống nhồi nhét làm gì. Thế là mình cũng ăn uống như bình thường, chỉ uống bổ xung mỗi acid folic hồi 3 tháng đầu. Đến giờ cả mẹ cả con vẫn khoẻ mạnh, nói trộm vía, chẳng thấy biểu hiện thiếu chất gì cả.
  5. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc được bài này trên báo Phụ Nữ Tp, muốn chia sẽ với các chị đã, đang & sắp làm mẹ. Cảm xúc của các bà mẹ thì hình như ai cũng như ai, các chị nhỉ?
    NGỌN NẾN LUNG LINH
    (Hoàng Thị Vân Quỳnh - Tp. HCM)
    Thế là con trai đã ra mắt cả nhà sau chín tháng trời nằm trong bụng mẹ. Lúc bác sĩ bế con ra, mẹ chỉ kịp nắm tay con một cái thôi rồi thiếp đi vì đau đớn, mệt mỏi. Nhưng mẹ vẫn nghe thoang thoảng tiếng con la khóc và tiếng cô hộ sinh xuýt xoa :" khóc to thế này là khoẻ và bướng lắm đây"
    Tỉnh dậy, đã thấy hai bên nội ngoại có mặt đông đủ trong phòng mẹ. Cũng phải thôi, vì con trai mẹ là đứa cháu đầu tiên trong nhà. Bà nội trao con cho mẹ, mắng yêu rằng con háu ăn quá, cứ mút núm vú giả chùn chụt, đổ muỗng sữa nào vào là uống hết ngay muỗng ấy rồi ngủ. Mẹ ôm con vào long, bàn tay con nhỏ xiéu, cái miệng bé xinh mơ ngủ vẫn nhóp nhép, cả cái đầu mà bà ngoại mắng yêu là tốt tóc nữa chứ, ôi chao, thấy thân thương và yêu con quá chừng. Bà ngoại bảo con giống mẹ ngày xưa, bà nội lại mắng yêu là con giống bố như hai giọt nước. Mẹ ôm con vào lòng, con giống ai cũng được, thương con lắm bé xíu xiu của mẹ.
    Buổi chiều, mẹ cho con bú lần đầu tiên. Bé con của mẹ vẫn nhắm mắt, bàn tay huơ huơ trên ngực mẹ, miệng mút thật mạnh làm mẹ đau đến trào nước mắt. Bố ngồi bên cạnh, thắc mắc rằng mấy ngày nữa con bố mới mỏ mắt, làm ba phì cười "nó có phải là chó đâu mà phải mấy ngày mới mở được mắt". Con bú xong thì như tỉnh ngủ, mở mắt dậy ngay. Bà nội trao con cho bố bế thử, trông bố lóng ngóng, ngượng nghịu thấy thương lắm. Bà ngoại sợ bố không biết giữ, làm đau con, bảo đưa cho bà bế. Mẹ gạt đi, để bố thực hiện trách nhiệm của mình chứ, bố chẳng bảo con trai là con của bố nhiều hơn cơ mà.
    Con càng thêm ngày, càng phổng phao hơn, nhưng mà cũng ương bướng lắm cơ. Không chịu bú bên trái, chỉ bú bên phải mẹ thôi. Ngày trước còn con gái, lúc nào mẹ cũng sợ đau, sợ xấu, thế mà bây giờ quên tất cả vì con. Bố bảo mẹ thử tập con bú đều hai bên từ từ xem sao, nhưng thấy con khóc thét, mẹ lại không đành lòng. Bố trêu mẹ không sợ ngực to, ngực nhỏ, không sợ sau này xấu à. Mẹ chỉ cười, sức khoẻ của con trai mẹ vẫn là nhất thôi. Bây giờ mẹ đã làm mẹ rồi.
    Có con về ở, căn nhà nhỏ của bố mẹ tuy bận rộn, bừa bộn nhưng vui hẳn lên. Mẹ hết cho con phơi nắng sáng, cho con ăn, chơi với con rồi ru con ngủ. Bố đi làm về lại tíu tít thăm con, rồi phụ cô hộ sinh cho con tắm, tập thay đồ cho con nữa. Bố mua cho con những chùm xúc xắc đủ màu, treo lên nôi con nằm. Các cô chú, anh chị trong nhà hay đến chơi với con, cả bạn bè bố mẹ cũng mua cho con thật nhiều quà. Con bú no thì nằm chơi, chơi chán rồi lại ngủ, lúc ngủ dậy lại ê a trò chuyện cùng mẹ. Con ngoan không bắt bố mẹ bế đi nhiều, mẹ lại lo con lành quá không thông minh. Bố bảo mẹ lẩn thẩn, con nhất định sẽ thông minh chứ, trẻ con mà quấy quá thì chỉ hư thôi.
    Nói thế chứ bố sưu tầm thật nhiều đĩa giao hưởng chỉ để mở con nghe, giờ bố mẹ ăn cơm là giờ con nằm nghe nhạc. Bao nhiêu sách dạy nấu ăn cho trẻ con, bố mang ra đọc lại, bố bảo mai mốt bố sẽ là bếp chính nấu cho con trai bố ăn đấy. Ai cũng bảo từ ngày lên chức, bố con đảm đang, chững chạc hẳn ra.
    Có con, bố mẹ như thương yêu nhau hơn, nhường nhịn nhau nhiều hơn, không hay cãi cọ, giận hờn hay chấp nhặt nhau như trước đây nữa. Có giận hờn cách mấy, nhìn con cười, cho con ăn là lại quên mất ngay. Một thay đổi nhỏ của con cũng làm mẹ vui suốt cả ngày. Hôm nay con bú tí đã biết đùa với mẹ, nhả tí mẹ ra cười toe toét rồi lại ngậm vào ngay. Con đã biết đưa mắt tìm theo tiếng mẹ, biết thích nhũng chùm xúc xắc nhiều màu bố mua. Rồi những hôm trở trời con bỏ bú một cữ, mẹ đứng ngồi không yên, con hắt hơi thôi mẹ đã lo cuống cuồng. Hôm nào con ít cười, ít hiếu động mẹ cũng buồn bã lo âu.
    Có con rồi, càng thương con bao nhiêu, lo cho con bao nhiêu me càng nghĩ, càng thương bà bấy nhiêu. Đúng thật có nuôi con mới thấu lòng bố mẹ, vất vã cực nhoc vẫn không lời ca thán., chỉ mong con khoẻ mạnh, vui vẻ là mẹ cũng vui theo rồi. Vậy mà đã có lúc mẹ cũng ngang bướng, không nghe lời, còn cãi lời bà nữa. Thương bà lắm con ạ.
    Có con về, nhà vui vẻ, ấm cúng hẳn lên. Cả nhà cũng biết thương yêu, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Cảm ơn con nhiều lắm, bé yêu của mẹ ạ. Mong con mãi là ngọn nến lung linh, thắp sáng và sưởi ấm cản nhà bé nhỏ của bố mẹ nhé.
    Mẹ yêu con.
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đọc bài của chị nhim xong, em nhớ mẹ em quá đi mất.
    Nghĩ đến cảnh fải lấy chồng, fải sinh con rồi ti tỉ thứ lằng nhằng kéo theo, em hãi quá. ( dù biết đó là thiên chức của người phụ nữ nhưng vẫn sợ lắm).
    Có điều em lại thích trẻ con , nhìn thấy đứa nào xinh xẻo là chỉ muốn sà vào ...
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao bây giờ ở bệnh viện họ hay cho đẻ mổ một cách dễ dàng quá. Theo mình, nếu sức khỏe mẹ tốt, thai khỏe thì nên để đẻ tự nhiên. Đẻ tự nhiên thích hơn nhiều, khi sinh con mình hoàn toàn tỉnh táo, mới thực sự cảm thấy hết cái hạnh phúc khi đón đứa con ra đời.
    Hai lần mình sinh con đều đẻ thường, có Papa chúng nó đứng cạnh, nắm chặt tay vợ, mặc dù nếu nhìn vào người ta sẽ tưởng sản phụ là bố nó chứ không phải mình, vì mặt mũi hắn trông thật khổ sở, mồ hôi dòng dòng vì hồi hộp, lo lắng. Nếu bạn biết cách hít thở tốt thì có thể chế ngự cơn đau đẻ, nó giống như người chèo thuyền biết cách chèo gối sóng, cho con đau qua đi một cách có thể chịu đựng được, để giữ sức nữa. Một cảm giác thật mạnh, giống như một cơn shock, vừa sung sướng, vừa cảm động, nửa muốn cười nửa muốn khóc khi bà đỡ nâng bé con trên hai tay bà ấy, miệng cười tươi : "Gớm, cu cậu giẫy khoẻ quá đi thôi !", rồi bà đặt bé, lúc này vẫn còn ươt nhèm, đỏ tía, nóng hổi, cơ thể trơn tuột, còn nhầy chất mỡ bám trên da thịt non nót, như một chú chim non lên bụng mẹ, rồi họ mới cắt rốn. Papa chúng mắt đỏ hoe vì cảm động.
    Có lẽ không có giây phút nào trong cuộc đời có thể so sánh với giây phút này, khi mà bạn cảm nhận hơi nóng thấm sang ngực mình từ bé con, cảm thấy da bé chạm vào da mình. Cả ánh mắt đầu tiên, cái nhìn đầu tiên bé dành cho mẹ, nó không phải cái nhìn lạ lẫm với một thế giới chưa quen biết, mà ngay trong cái nhìn đầu tiên đó, dường như bé đã nhận ra mẹ nó rồi, ánh mắt của bé thật gần gũi, thật "khôn". ( Nhớ để bé thật gần mặt mình kia, vì bé chưa thể nhìn quá 30 cm )
    Nếu bạn đẻ tự nhiên thì sẽ được hưởng thêm niềm hạnh phúc này nữa. Giá như được lặp lại một lần nữa nhỉ...
  8. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ai có kinh nghiệm từ tháng đầu tiên là phải kiêng những gì thì nói ra cho tớ và những người chuẩn bị làm mẹ học hỏi kinh nghiệm với. Ở xa mẹ thấy cũng thiệt thòi quá
    Bác nào viết bài Ngọn nến lung linh nghe tình cảm nhỉ, làm mình đỡ sợ một tí, oa, cố lên Chiaki
  9. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi là , dấu hiệu như thế nào là bé đang đạp . Mà có phải lúc bé đạp lúc chỗ này , lúc chỗ nọ , nghĩa là có thể bụng phía trái , phía phải .
    Em thì chỉ thấy động động ở phía trái thôi mà không biết là như thế nào cả . Chỉ phía trái thôi nhé . Có sao không hả các chị ?
    Được nelly sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 01/10/2004
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Em bé đạp là dấu hiệu tốt, bé thích đạp đâu thì cứ để bé đạp tự nhiên, không có gì phải lo. Ăn thua là ngoài tháng thứ 7, kiểm tra xem bé đã có chiều hướng quay đầu xuống hay chưa, ( tư thế khi trẻ ra đời là đầu ra trước, chắc cô biết rồi chứ ? ), cũng có đứa tới gần khi sinh mới chuyển đổi tư thế, thuận hoặc ngược. Nếu thấy hai ngày mà bé không đạp thì nên uống một cốc nước đường ngọt để thử phản xạ, nhóc thấy vị ngọt là tỉnh giấc để chén thứ dung dịch hấp dẫn ấy, nếu không thấy bé phản ứng thì phải đi khám ngay. Có lần vừa uống đường để làm xét nghiệm vào tháng thứ 7, gặp đúng lúc cu cậu đang há miệng tợp tợp ra vẻ rất ngon lành, buồn cười lắm .

Chia sẻ trang này