1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 tháng 10 ngày, hãy chia sẻ kinh nghiệm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng Nhím xù cũng chịu quay đầu xuống, thành ngôi thuận để chuẩn bị chào đời. Hôm thứ 7 mẹ Nhím xù đi khám thai, sau khi nghe bác sĩ thông báo là ngôi thai thuận (hay còn gọi là ngôi đầu), mẹ Nhím xù thấy trong lòng vui khôn tả xiết, nhưng bản tính cẩn thận, mẹ Nhím xù xin bác sĩ cho đi siêu âm. Kết quả siêu âm một lần nữa khẳng định Nhím xù đã vào đúng vị trí. Cô bác sĩ còn chỉ cho mẹ Nhím xù thấy đâu là tay, chân, đâu là cái đầu & thậm chí cái chỗ mà Nhím xù hay ỉn lên làm bụng mẹ méo sang một bên đích thị là cái mông của Nhím xù. Tối về, Ba Nhím xù lấy sách ra xem, reo ầm nhà là Nhím xù nằm trong bụng mẹ rất đúng.... catalouge
    À, nhân tiện hỏi các mẹ trong này cái, có bé nào của các mẹ khi nằm trong bụng mà nấc cục liên tục không? Sách bảo rằng, bé nấc cục là do uống nước ối nhiều quá, nhưng không biết là nếu nấc cục nhiều lần quá thì có làm sao không nhỉ? Nhím xù nhà em cứ bị nấc cục suốt, nghe mà sốt cả ruột, mỗi lần kéo dài cả 3-5 phút, xót ruột ơi là xót ruột.
    To Nelly: Nhím xù nhà mẹ nhím cũng chỉ đạp bên trái thôi đấy, đấy là khi nhím xù được khoảng 4-6 tháng. Đến tháng thứ 7 trở đi thì vùng hoạt động được nới rộng hơn rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là bên cánh trái. Đấy là do tư thế nằm của bé. Như Nhím xù nhà tớ thì bên cánh trái là chân của bé, nên nó cứ ngọ nguậy & đá liên tục. Có hôm nó còn lấy tay thụi cho một phát vào bụng, làm mẹ nó giật thót cả người
  2. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng Nhím xù ngoan ngoãn, không quay ngược đầu lên, để mẹ Nhím xù được hưởng cảm giác như Wildpony nói. Chị Wildpony ơi, gắng lên, làm một quả nữa nào
  3. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Wil với chị Nhím , em cũng mới là lần đầu nên cũng chưa có kinh nghiệm gì .
    Buổi tối nằm ngủ nghiêng , sáng dậy em cũng thấy bụng "ỉn" sang 1 bên giống chị Nhím nói , hihihi............. buồn cười nhể .
    Thế chị Nhím có con trai à ??? Bố cháu thì thích con gái , em thì muốn thằng cu , chưa đi xem gì cả vì em thấy hồi hộp . Bố cháu cứ bảo đi xem , nếu không muốn biết thì để bác sĩ nói riêng với lão ý . Nhưng em vẫn chưa muốn lắm , sợ lão ý thoả mãn cơn thèm gái .hihihih............ Nói vậy thôi chứ cứ đẻ mẹ tròn con vuông , khoẻ mạnh là em mừng lắm rồi .
    Mà em đang cũng hơi lo lo là lên cân nhanh quá mặc dù cũng không ăn gì nhiều lắm , bên này không thể cứ đi ra ngoài đường là có đồ ăn VN được mà . Chị Nhím tăng bao nhiêu kg rồi
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời, đề nghị cô lần sau để ý để tứ một tí, cô viết gì khiếp thế kia ?
    Muốn xem con trai hay gái thì nhanh nhanh lên, cỡ 4 tháng rưỡi là xem được rồi, chứ từ 7 tháng trở đi thì khó đấy, vì nhóc to lên nhiều, ngôi khoanh kín chân, đừng hòng chịu khoe cái đó ra cho mà xem đâu.
  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chẳng ai giúp em cái gì cả, ghét quá đi thôi. Các bác sĩ nói là tốt nhất tăng cân từ 7-10kg thôi, vì em bé cùng nưới ối... cộng lại cũng chỉ được 6kg, béo quá khó đẻ.
    Ah em hỏi cả nhà, nếu mà có bầu có bì, mà đi máy bay có sao ko? Người nói sao, người nói ko sao, có đứa em nó còn doạ em là bằng 1 ví dụ là có chị chỉ bay từ SG đi HQuốc thôi, lúc đó có bầu 4 tháng rồi mà em bé bị ảnh hưởng, bác sĩ thì nói là ko sao cả nếu sức khoẻ của bà mẹ tốt. Thế cuối cùng là thế nào? Cứ đi ạ?
  6. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, tăng 7-10kg là chuẩn đấy. Mẹ nhím xù tăng đến 15kg rồi mà còn những 1 tháng nữa nhím xù mới chui ra, như vậy total mẹ nhím xù tăng 18kg là ít . Cô Nelly tăng được mấy cân rồi? Mẹ nhím xù bị sụt 3kg trong ba tháng đầu, nhưng vào tháng thứ 6 thì ăn .... như điên, kết quả là trong tháng thứ 6 mẹ nhím xù tăng gần .... 6kg
    Đi máy bay thì hình như không sao cả, đấy là đối với thai mạnh. Còn thai yếu thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Hôm trước có hỏi thăm VN airline hộ một cô bạn, bên đấy bảo rằng dưới 8 tháng thì không sao, trên 8 tháng thì phải có giấy của bác sĩ cho đi máy bay & phải ký cam kết với VN airline về khoản miễn truy cứu trách nhiệm nếu có gì xảy ra với sản phụ trên chuyến bay.. À mà vòng bụng của cô Romanza được bao nhiêu rồi nhỉ??
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nhím nói đúng đấy, về luật hàng không thì có nhiều nơi họ không nhận khách có bụng bự ở tháng thứ 8 vậy đâu. Nói về sức khoẻ, đi máy bay không ảnh hưởng gì cả, nhưng phải đứng dậy đi lại thường xuyên chứ không được ngồi ì nhiều giờ liền. Nhưng mà theo mình nếu cận thận thì từ tháng thứ 7 không nên đi máy bay với khoảng cách quá xa, khoảng 2 h bay thì được. Vì biết đâu vô tình gặp trường hợp đẻ non, trở dạ trên máy bay là nguy hiểm lắm . Có lần máy bay phải đáp xuống một sân bay khác giữa đường chỉ vì một bà trở dạ trong... toilet đấy.
  8. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nhìn mẹ Nhím tăng cân thế này thì en cũng chóng mặt quá. Nhưng chắc là vì Nhím thôi phải ko nào.
    Ôi, Romanza còn 8 tháng trước mặt kia, ước gì bây giờ ko phải tháng 10 mà là tháng 12 thì tốt nhỉ, qua 2 thang nghén thứ 2,3 đi, sợ quá rồi.
    Còn khoản máy bay thì mọi người làm cho em yên tâm rồi, nếu ko đi được máy bay thì đi tàu hoả mà đi thế 3 ngày 3 đêm mới đến nơi, đến nơi xong thì chắc chết. Đỡ quá rồi, cảm ơn các chị nhé
  9. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tương lai mình còn vượt xa mẹ Nhím xù. Giờ mới được 6 tháng mà đã tăng đến 12 kg rồi. Mình giống mẹ Nhím xù, 3 tháng đầu giảm 2 kg, từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 tăng đến 12 kg, mà mình ăn uống cũng không thuộc loại khoẻ đâu, chỉ có uống nước. Với tốc độ này, khả năng sẽ tăng lên đến 25, 30 kg mất. Bụng 6 tháng mà ai cũng tưởng sắp lên bàn đẻ đến nơi rồi. Trước còn chịu khó uống sữa bà bầu, giờ 2 ngày mới uống 1 lần. Tăng cân thì thấy toàn vào mẹ, con chỉ được mấy lạng. Mà thỉnh thoảng mình ăn những đồ chua cay thì nội tạng của em bé có làm sao không các bác nhỉ? Nghe nói sau này con sinh ra sẽ bị rôm sảy, mụn nhọt, không biết có đúng không nữa.
  10. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tương lai mình còn vượt xa mẹ Nhím xù. Giờ mới được 6 tháng mà đã tăng đến 12 kg rồi. Mình giống mẹ Nhím xù, 3 tháng đầu giảm 2 kg, từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 tăng đến 12 kg, mà mình ăn uống cũng không thuộc loại khoẻ đâu, chỉ có uống nước. Với tốc độ này, khả năng sẽ tăng lên đến 25, 30 kg mất. Bụng 6 tháng mà ai cũng tưởng sắp lên bàn đẻ đến nơi rồi. Trước còn chịu khó uống sữa bà bầu, giờ 2 ngày mới uống 1 lần. Tăng cân thì thấy toàn vào mẹ, con chỉ được mấy lạng. Mà thỉnh thoảng mình ăn những đồ chua cay thì nội tạng của em bé có làm sao không các bác nhỉ? Nghe nói sau này con sinh ra sẽ bị rôm sảy, mụn nhọt, không biết có đúng không nữa.

Chia sẻ trang này