1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 tháng 10 ngày, hãy chia sẻ kinh nghiệm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, mẹ thang10 ui, đồng minh lên ký nhiều ui
    Mẹ nhím nghe nói là uống sữa bà bầu thì chủ yếu sẽ vào con nhiều hơn vào mẹ đấy. Hôm trước cô bạn của mẹ nhím (là mẹ vợ tương lai của nhím xù đấy), lên nhiều ký quá, đến tháng thứ 7 trở đi ngưng không uống sữa nữa, kết quả là mẹ lên >20kg mà đẻ ra vợ nhím xù có 2.7 thôi. Rút kinh nghiệm thế nên mẹ vợ nhím xù yêu cầu mẹ nhím xù phải tiếp tục uống sữa đấy. Mà mẹ nhím xù cũng nghe nhiều bà mẹ khác nói như vậy.
    Mẹ nhím xù cũng không ăn nhiều, chỉ ăn nhiều nhất trong tháng thứ 6 thôi, và lên tận 6kg! bây h ăn uống ít đi rồi, không phải là hạn chế ăn nhưng bây h không có cảm giác muốn ăn nữa. Thế nên nếu vẫn còn ăn được, uống được thì phải cố lên. Đến khi em bé lớn quá rồi nó làm cho mình mệt mỏi & chè ép lên bao tử thì mình sẽ không ăn được nữa đâu.
    Cố lên nào.
  2. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nghe các chị cứ lên 18, 20 chục cân mà em cứ giật mình thon thót . Em thấy thông thường thì lên khoảng 9-12kg .
    Em thì từ 3 tháng đầu tăng 3kg , chẳng nghén ngung gì cả . Cũng đỡ , tháng 3 đến tháng 4 thì ăn mãi chẳng lên cân nào cả . Nhưng đến tháng 5 thì đã tăng gần 4kg . Giờ tổng cộng tăng lên 7kg rồi , mất hết sự duyên dáng thời con gái
    Còn những hơn 4 tháng nữa nên không biết là còn tăng bao nhiêu cân nữa . Em cũng lười uống sữa lắm , từ trước đến giờ có uống sữa bao giờ , may ra thi thoảng ăn sữa chua mà thôi . Thế nhưng mà từ lúc có baby thì cứ phải nhắm mắt nhắm mũi vào mà uống thôi . Nhiều khi hôm nay uống hết 1 bình thì mai lại trốn nghỉ .
    Em cũng thi thoảng ăn đồ chua cay giống chị Romanza nhưng hơi hơi thôi , cũng giảm nhiều so vời hồi xưa . Nhưng có những món như phở bò mà không cho ít chanh ớt vào thì thấy cứ tanh tanh không ngon . Chắc các em bé cũng chẳng phản đối đâu nhỉ
  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác sĩ có nói với bạn điều này không ? Các bà mẹ tương lai không nên ăn nhiều cá thu hoặc các loại cá cùng dòng họ với cá thu, vì trong thịt cá đó có chất mercury không tốt cho sự phát triển hệ thần kinh của bé . Nếu bạn cho con bú sữa mẹ, bạn cũng nên tránh các loại cá này . Và cũng không nên cho con bạn ăn nhiều loại cá này khi con bạn còn nhỏ . Tất nhiên các bạn biết tránh các món có thịt cá sống như sushi, hào sống, tôm tái chanh, bò tái chanh, beef steak chưa chín hẳn?... Mặc dù các loại gan có nhiều chất sắt, tốt cho em bé , nhưng cũng không tốt lắm nếu bạn ăn nhiều .
  4. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ăn đồ chua cay thực ra cũng ko sao cả, nhưng kinh nghiệm các cụ nói: ăn cay quá bé hay có mụn, hay bị nóng, em cũng hạn chế rồi. Bình thường bữa nào ko có ớt ăn cái gì cũng mất cả ngon. Bây giờ ko ăn ớt quả nữa thì cho tí ti cái gì hơi cay cay vào. Cái này chắc em bé cũng thông cảm cả thôi.
    May quá có chị VTĐ nói, hôm qua vừa đi mua cá thu về định rán, nhưng thế thì ko ăn nữa. Nghiện các đồ sống thì cũng ko ăn nữa. Buồn 5''.
    Nelly sướng nhỉ, chẳng nghén gì cả. Em thì cứ ngủ thì thôi, dậy lúc nào thì chết lúc đấy. Ôi, đêm thì chẳng ngủ ngon vì cứ bị đau bụng, ban ngày thì ... Nhưng mà cứ nghĩ đến đoạn cầm đôi chân bé xíu, đôi tay xinh xinh thì lại thấy mình khoẻ thêm.
  5. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mình mang bầu được hơn 7 tháng rồi, tăng 12kg, mà người chẳng thấy béo lên tẹo nào, mọi người bảo không lo vì vào em bé hết. Minh cũng uống sữa nhiệt tình lắm, nhưng thấy mấy người đi trước nói trong khoảng thời gian mang bầu chỉ nên uống 4~6 hộp sữa nên giờ mình dừng uống sữa rồi. Mẹ thang10 ăn nhiều cua vào, tốt lắm, con sau này mọc răng nhanh, uống nước mía thay nước lọc, hi`hi`... thấy mình tăng nhiều cân quá đừng lo, sau này nuôi con khỏi vất vả. Tớ cũng đang cật lực ăn uống đây. Chịu khó chiến nhiều hoa quả, nhất là đu đủ và chuối, tốt lém.
    Mẹ chồng tớ cũng nói là không nên ăn cay, sợ sau này con nóng, rôm sảy nhiều. Không ăn ốc, sợ con nhiều dãi dớt, hic hic.. nhưng mà chửa thì thèm các thứ đó vô cùng, nên mình chỉ hạn chế thôi, chứ không ăn nhiều khi phát thèm đến mệt đấy, hihihi
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Vào đây thấy toàn bác gái nói chuyện nhưng nghĩ lại thấy mình cũng đã 1 lần phải quan tâm đến vấn đề này. Đúng 1 năm trước em cũng đau đầu về cái vụ này nhưng may quá cho đến hôm nay em có thể tự hào nói chế độ dinh dưỡng của gia đình em khi đó cũng ổn vì Cóc con nhà em 11 tháng đã đi rất vững còn hôm tới sẽ đầy năm nhưng nói không ngoa nó có thể "chạy" từ đầu phòng đến cuối phòng mà không hề vấp ngã.
    Kinh nghiệp của em cho thấy mẹ không cần tăng cần nhiều chỉ cần tăng khoảng 9 - 15 kg là rất ổn. Cóc nhà em khi siêu âm tháng thứ 7 mới có 2,2kg nhưng trong 2 tháng cuối nó tăng khá nhanh và đến khi sinh nó được 3,3kg. Vì vậy theo em những tháng cuối cùng mới quyết định đến trọng lượng của bé.
    Em thấy trong cuốn sách Nuôi con toàn tập có rất nhiều điều hay mà người ta đúc kết lại nên theo em bác nào chưa mua nên mua 1 cuốn và cứ mỗi tuần đọc và thực hiện theo đã là rất ổn. VD bác Tháng 10 đang ở tháng thứ 5 tương đương ở tuần thứ 20 -22 sẽ đọc kỹ tuần 22 trong sách. Họ sẽ cho bác biết thế nào là lý tưởng, thế nào là các triệu chứng đáng lo, những gì bác phải ăn bô sung, những gì bác nên tập.... cá nhân em nghĩ là rất chính xác và thiết thực. Cứ thế cuối tuần bác lại đối chiếu và điểu chỉnh sao cho phù hợp nhất.
    Một điều nữa rất đáng quan tâm là vấn đề sinh. Sinh tự nhiên hay sinh mổ ? Em nói điều này vì ngày đó theo siêu âm thì Cóc vàng nhà em sẽ sinh Cóc con dễ dàng vì ngôi thuận, em bé khoẻ lại không lớn lắm nhưng cuối cùng vẫn là sinh mổ vì sao thì em cũng không lý giải được chính xác nhưng sau 2 lần kiểm tra tổng quát và vào phòng chờ vẫn không thể sinh tự nhiên và sau cuộc hội chẩn các BS quyết định sẽ sinh mổ. Đến nay Cóc con nhà em rất ổn nhưng có gì đó vẫn làm em băn khoăn vì không lẽ sinh mổ thực sự không có vấn đề gì? Mời các bác đọc lại bài của em viết cách đây đúng 1 năm tháng 10/10/2003 để các bác gái sắp đến ngày sinh tham khảo :http://ttvnol.com/ThaoLuan/277507.ttvn?SearchTerms=d?,m?

    Hôm nay em có việc phải vào bệnh viện lại vào đúng khoa Sản và đọc bảng thông tin sinh sản mới giật mình. Em thấy trong số 20 ca sinh trong ngày hôm qua có tới 15 ca đẻ mổ, một tỉ lệ theo em là cao tới mức kinh ngạc. Thấy 1 anh BS đang ung dung hút thuốc em mới tới tán chuyện và hỏi nguyên nhân vì sao có tỉ lệ cao đến thế. BS cho biết tại giờ người ta thích đẻ mổ thôi còn chúng tôi phải chiều các sản phụ chứ biết làm sao. Nhưng theo em biết rằng mỗi ca đẻ tự nhiên chỉ phải chi phí khoảng 500K còn mổ đẻ mất khoảng 1200K cho 1 ca. Hơn nữa mổ đẻ chỉ mất 20 phút trong khi đẻ tự nhiên sẽ mất khoảng hơn 2h. Vậy BS muốn ( hay khuyến khích các sản phụ ) mổ đẻ cho nhanh và lại có phong bì dầy có phải không?
    Theo em việc làm đó là vô lý và sai khoa học, còn các bác nghĩ sao? ( Em loại trừ khả năng mổ đẻ do chỉ định của BS đó nha ).

    Ngày đó 1 bác đã trả lời :
    Trích từ bài của cuonghy viết lúc 17:18 ngày 10/10/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Pác ơi!
    1- Không đau
    2-Tòi ra được đúng ngày giờ đã chọn trước!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Còn em thì nghĩ thế này :
    Em không phủ nhận hoàn toàn 2 điều trên của bác nhưng cũng có rất nhiều điểm bác lại không nghĩ đến (?). Em xin kể cho bác 1 câu chiện đã nhé :
    Ngày nọ có 1 bà mẹ sắp đến ngày sinh nở thấy 1 con trùng đang cố chui ra khỏi 1 cái kén. Nó cố gắng rất lâu mà mới chỉ chui ra được có 1/2 thân mình. Thương cho cái kén và nghĩ đến thân phận mình bà bèn lấy 1 cái kéo và cắt 1 khe nhỏ cho con trùng dễ dàng chui ra hơn. Nhờ sự giúp đỡ của bà con trùng đã dễ dàng chui ra. Bà mỉm cuời vì suy nghĩ rằng bà đã làm 1 việc có ích cho con trùng.
    Nhưng 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ con trùng cũng không bay được .. và nó không bao giờ có thể bay được nữa. Rồi bà mới bàng hoàng nhận ra rằng bà đã làm trái quy luật tự nhiên. Trải qua hàng triệu năm tiến hoá nhũng gì bất hợp lý đã bị đào thải, chỉ còn những gì mà thiên nhiên đã chọn lọc mới tồn tại và con trùng chui ra khỏi kén là 1 việc như thế. Con trùng vất vả khó khăn khi chui qua lỗ nhỏ của cái kén nhưng nhờ sự vận động ấy đôi cách của nó mới được lau sạch chất nhầy trong kén, giúp đôi cách khi ra khỏi kén mới cứng cáp và có thể giúp trùng bay ngay được. Bà mẹ tương lại vô tình đã làm hại con trùng chứ không giúp con trùng như bà tưởng. Tự nhiên bà khóc....

    Em hy vọng bác nào là dân y khoa hay có hiểu biết nhiều hơn về vấn đề này cùng tham gia !

  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thật ra không phải chỉ có cá thu không thôi, còn nhiều loại cá khác cũng có số lượng mercury cao, nhưng VTĐ không biết những loại cá đó ở VN gọi là cá gì . Vào đây đọc hoặc search trên Net để biết thêm chi tiết:
    http://www.epa.gov/waterscience/fishadvice/advice.html#local
    Chuyện ăn cay, nếu bị heartburn thì cũng không nên ăn nữa .
    À, mà Roman đã đi bác sĩ chưa?
    To kawai_pig: Nên uống sữa đều đặn mỗi ngày để có thêm chất calcium, tốt cho sự phát triển xương cho em bé (uống sữa tươi, không đường). Chất calcium còn cần thiết cho cả mẹ trong thời kỳ mang thai và sinh nở nữa . Vậy không nên ngừng uống sữa (nếu không có lời khuyên từ bác sĩ)
  8. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Nhím bao giờ thì sinh? Chà, đã có con dâu rồI kia à? Sướng nhỉ! Tớ bị hụt mấy vị thông gia rồI chỉ vì cũng toàn sinh con trai. Còn mấy nguồn thông gia dự trữ nữa nhưng chưa chịu cướI cho để mình có con dâu. Hôm trước xem TV thấy có tin 1 con cừu con đã được nhân bản và phát triển rất tốt, mỗI ngày tăng 1kg, anh xã thang10 chép miệng, ôi chao! Sao mà giống mẹ cu Tí thế chứ lị! Mình ăn thì không khoẻ lắm, nhưng ăn gì cũng thấy ngon miệng. Tăng cân vù vù. Nhưng thôi, tất cả vì tương lai con em chúng ta, tớ lạI tiếp tục chinh chiến vớI mấy hộp sữa bà bầu vậy. (Nghĩ đến đã phát ngán lên rồI!)
    Ừ, cũng biết là ăn mấy đồ chua cay đấy không tốt trong lúc mang thai, thế mà lúc thèm lên cứ ăn thun thút, nhất là thịt bò khô vắt chanh, chẳng biết chán là gì!
    VTD ơi, thế mà không thông tin sơm sớm chuyện ăn cá thu, hồI mình mớI 3 tháng đầu, vẫn thường ăn. Từ trước đến nay cứ đinh ninh ăn cá thu thì tốt! Giờ chẳng dám ăn nữa! Còn mấy cái món sushi, sashimi không biết tác hạI thế nào chứ hồI bọn mình ở Nhật, vợ mấy anh bạn Nhật của chồng mình có thai mà ăn cá sống khiếp luôn, cả cá, mực, bạch tuộc, trai, tôm, ốc sống? hầu như họ ăn hàng ngày, lạI ăn rất nhiều mà con sinh ra có thấy làm sao đâu, nặng cân, khoẻ, xinh xắn, thông minh. Mà món đấy mình cũng nghiện nữa, vẫn hay ăn, nhưng chắc chỉ một số loạI đồ biển mớI cần kiêng thôi nhỉ?
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 : Cứ ăn đồ biển nhiều, chỉ có tốt thôi. Tớ thì không có để mà ăn đây, đừng nhắc nữa, thèm quá trời ơi, định giết tôi đấy hả ?
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này