1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 tháng 10 ngày, hãy chia sẻ kinh nghiệm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Trùi, lanhu từ từ hãy đi khám ko lại mất công như tớ đây này. Hôm này thì lần đầu tiên đi khám bác sĩ, theo tính toán của bác sĩ là 6 tuần 2 ngày, nhưng soi kiểu gì cũng chẳng thấy bé con của mình đâu cả sau khi đã phải chờ mấy tiếng mới đến lượt mình, bà y tá còn ko tin là có thai nên bắt thử lại rồi tuyên bố có rồi nhưng bé quá, hẹn 19 tháng 11 tái khám. Nghe mọi người uống thuốc này khác làm em cũng lo lắng cho bé mình ko đủ sắt và các loại khác nên hôm nay mon men hỏi bác sĩ là có thuốn thang gì cho bà bầu ko để em xin cái đơn uống, bác sĩ gạt ngay, chẳng thuốc thang gì cả sau khi đã nhìn cân là 103lbs khoảng 45, 46kg gì đấy. Chỉ dặn ăn uống bình thường, ko ăn quá no, mà ăn nhiều bữa, đi lại nhẹ nhàng có thế thôi. Em về mà băn khoăn quá, gọi điện thông báo cho anh xã rằng thì là mà như thế, làm anh xã cụt cả hứng hỏi lại: Sao hôm nọ em bảo với anh là bây giờ bé bằng quả trứng gà rồi Các bà nói thế thì em biết thế, có biết gì đâu.
    Nên lanhu tốt nhất là đi thử lại và ngừng uống thuốc cho đến khi có sự chỉ định của bác sĩ, vì 3 tháng đầu cần phải thận trọng với tất cả.
    Mẹ Nhím ơi, em có đứabạn bên Nhật cũng đang có bầu đến tháng 12 này thì sinh, mà có khi cuối tháng 11 cũng nên, bác sĩ khuyên nếu ko ăn được nhiều thì ăn cái gì mình thích với sự thích ứng của em bé, vì em bé cần gì thì tự khắc sẽ thông báo với mẹ nên mẹ Nhím đừng lo lắng cái chuyện ăn uống ko được ấy nhé. CHắc Nhím thấy đủ chất và cân nặng để chào đời rồi nên ko bắt mẹ ăn nhiều nữa mà thôi. Cố lên nhé, còn ít ít ngày nữa là được bế Nhím trên tay rồi, ghanh tị với mẹ NHím quá đi
  2. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chị Nhím ơi, em có hai vạch, một đậm, một mờ.
    Em uống acid folic sau khi đọc sách hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Lân Đính. Tiếp tục uống bổ sung acid folic theo lời khuyên của dược sĩ thôi, chứ chưa đi khám bác sĩ (vì khám bây giờ vẫn chưa có gì nên chắc họ chưa cho mình uống gì đâu).
    Cơ bản là em search trên mạng thấy nói acid folic vô cùng quan trọng, mà chỉ quan trọng trong ba tháng đầu tiên của thai kỳ (đợi đến khi đi khám rồi mới được uống thì acid folic ít có tác dụng hơn nhiều).
    Vả lại, em thấy uống acid folic + sắt từ hai tháng trước đây làm người em đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều (vì em có thể bị thiếu máu mà)
    Cứ áy náy quá!!!
  3. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Romanza ơi, tại vì tớ đọc ở mọi trang web về acid folic đều nói phụ nữ cần acid folic ở 4 tuần đầu hơn nhiều sau này (nếu uống từ tháng thứ 4 trở đi thì ít tác dụng lắm vì tất cả các dây thần kinh của bé đều đã hình thành rồi.
    Bạn thử vào babycenter xem hộ tớ được ko? Tớ bán tin bán nghi lắm (bản thân tớ có vấn đề về dây thần kinh rồi nên rất sợ)
    Bạn thử xem này:
    How much do I need?
    A month before you start trying to conceive, you should be taking 400 micrograms (mcg) of folic acid a day to reduce your baby''s risk of neural tube defects. (Your baby''s neural tubes close during the first four weeks after conception.) In fact, since half of all pregnancies are unplanned, the U.S. Public Health Service recommends that all women of childbearing age get 400 mcg of folic acid each day.
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Romanza : Hy vọng là bác sĩ nhầm, thai có thể còn nhỏ hơn mình nghĩ ( mình tránh gọi thai nhi trong 3 tháng đầu là "em bé", sau kinh nghiệm mình vừa qua, như vậy có lẽ tốt hơn ) , thôi thì kiên nhẫn chờ lần tới vậy. Bác sĩ thường hẹn tới khám từ tuần thứ 6 vì chỉ từ thời điểm này mới bắt đầu có tim thai, biểu hiện sự sống của thai nhi, ở lần khám này họ căn cứ vào tim thai là chính chứ thai nhỏ quá, chưa nhìn thấy gì rõ ràng. Lần tới chắc sẽ được thấy thai thôi, bằng hạt đậu... bự .
    À, hình như Nelly hỏi có cần siêu âm bằng máy siêu âm 3D để biết giới tính của em bé, mình nghĩ là siêu âm thường cũng biết được chắc chắn rồi, không cần thiết đâu. Còn những dị tật ở thai người ta cũng có thể phát hiện qua siêu âm thường, và họ căn cứ vào các xét nghiệm máu chứ không chỉ qua siêu âm. Cứ yên tâm thôi.
  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cái ông bác sĩ này là người Tàu, mọi người khuyên nên đến bác sĩ này, anh xã cũng đã hỏi là ông này có tin được ko, sao lại là bác sĩ nam. Em phải lấy dẫn chứng cụ tỉ là người này, người kia đã đến khám và sinh ra nhóc nhà ấy, toàn những đứa to béo, xinh xắn( trộm vía các cháu) và ông bác sĩ này cũng già rồi, anh xã mới gật gù yên tâm. Nhưng bây giờ thì em ko yên tâm lắm, cái ông bác sĩ này chẳng thấy nghe ngóng cái gì cả, chỉ siêu âm mà ko thấy gì thì thôi, phiền thế. Chỉ hẹn lần sau khám sẽ lấy máu để thử và khám này khác thôi.
    To Lanhu: thế thì tớ cũng ko hiểu nữa, cậu cứ làm theo cái gì cậu muốn vậy.
    Mọi người làm em lo lắng quá, mọi người uống thuốc này kia, mà em thì chẳng có thuốc gì để uống cả, cũng chẳng uống sữa được mấy.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần phải uống thuốc gì ? Từ khi biết mình có bầu, có thể dùng ngay viên sắt, mỗi ngày một viên, hoặc loại viên vitamin tổng hợp, đã có thành phần sắt và nhiều khoáng chất khác dành cho bà bầu, ngoài ra không cần uống thêm gì, nếu bác sĩ không yêu cầu gì khác.
    Thường thì lần kiểm tra đầu họ siêu âm, nếu thấy tim thai thì mới cho nghe tim thai, chưa thấy qua siêu âm nên họ không nghe. Mong Romanza có thể thấy "hạt đậu" vào lần tới .
    À, bác sĩ của mình cũng là một... ông. Mình chỉ khám của một bác sĩ là nữ lần vừa rồi vào viện, và mới thấy rằng ông bác sĩ của mình khéo ... tay hơn mấy bà kia nhiều, phụ nữ gì mà làm cho mình hết cả hồn !
  7. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    [quote/]
    Cái ông bác sĩ này là người Tàu, mọi người khuyên nên đến bác sĩ này, anh xã cũng đã hỏi là ông này có tin được ko, sao lại là bác sĩ nam. Em phải lấy dẫn chứng cụ tỉ là người này, người kia đã đến khám và sinh ra nhóc nhà ấy, toàn những đứa to béo, xinh xắn( trộm vía các cháu) và ông bác sĩ này cũng già rồi, anh xã mới gật gù yên tâm. Nhưng bây giờ thì em ko yên tâm lắm, cái ông bác sĩ này chẳng thấy nghe ngóng cái gì cả, chỉ siêu âm mà ko thấy gì thì thôi, phiền thế. Chỉ hẹn lần sau khám sẽ lấy máu để thử và khám này khác thôi.
    To Lanhu: thế thì tớ cũng ko hiểu nữa, cậu cứ làm theo cái gì cậu muốn vậy.
    Mọi người làm em lo lắng quá, mọi người uống thuốc này kia, mà em thì chẳng có thuốc gì để uống cả, cũng chẳng uống sữa được mấy.
    [/quote]
    Romanza ui, không phải lo lắng gì đâu, em từ lúc có em bé đến giờ chưa uống một viên thuốc nào cả, hôm nọ mẹ gửi sang cho mấy vỉ thuốc đa sinh tố gì đấy em cũng chả uống vì căn bản em nghĩ mình cứ ăn uống bình thường khoẻ mạnh là được rồi, chắc không phải uống thêm thuốc gì đâu.
    Mà Romanza bỏ ngay cái kiểu thức khuya đi nhé, không tốt tí nào đâu, phải tập sống cho điều độ đi thôi,
    Các chị ơi, cho em hỏi tí. Em bây giờ có thai bước sang tháng thứ 8 rồi, theo bác sĩ thì khoảng giữa tháng 12 sẽ sinh, nhưng em thấy bảo sinh con lần đầu thì thường sinh sớm khoảng nửa tháng có đúng không ạ? Với cả là, từ khi có em bé đến giờ em mới chỉ tăng có 7kg, thế có ít quá không ạ? Mà mọi người có bị đau người không, em thì người đau ê ẩm, toàn đau ở mông thôi, thế là bị làm sao nhỉ? Khoảng một tuần nay thì thấy đau đau ở xương sườn, chỗ mà ngay phía dưới ngực ấy, chả biết gọi là xương sường hay xương ức nữa không biết có phải tại em nằm hay vặn vẹo không nhỉ?
  8. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Nhím ơi, giờ chắc sắp nằm ổ rồi nhỉ? Tình hình có cải thiện lên được chút nào không? Tớ thì theo dự kiến là giữa tháng 1 sẽ sinh, cũng còn lâu lắm. Giờ bé đạp kinh khủng luôn, chẳng lúc nào yên cả, nghịch lắm cơ! Cuối tuần này vợ chồng tớ sẽ được xem mặt con rồi. Mấy lần trước siêu âm nhưng chưa chụp được mặt.
    To lanhu, Romanza: Thực tế thời kỳ mang thai không nên dùng thuốc bừa bãi, chịu khó bổ sung nguồn dinh dưỡng và các chất cần thiết từ thức ăn hàng ngày, chỉ cần uống mỗi ngày 1 viên sắt là đủ rồi.
    Úi giời ơi, tớ cũng đang đau ê ẩm hết cả người đây, mà tớ kém mẹ mui_hech 1 tháng cơ. Chẳng sao đâu, có lẽ do thai chèn ép thôi, chịu khó tập mấy bài tập cho bà bầu ấy, nhẹ nhàng thôi, cũng đỡ đấy, nhất là tư thế đứng nữa. Mà mẹ mui_hech tăng có 7 kg thì hơi ít nhỉ! Tớ có đứa bạn, đến lúc sinh cũng chỉ tăng 7,5 kg nhưng con sinh ra cũng được 3,3kg đấy, như thế là tăng cân cho con chứ không vào mẹ, thế cũng tốt. Nhưng mẹ mui_hech đi khám bác sỹ bảo sao? Nói chung nên nghe theo bác sỹ, chẳng nên lo lắng làm gì, quan trọng giữ tinh thần cho tốt thôi. Mà nhà mui_hech định sinh ở đâu thế? Đã đăng ký làm hồ sơ sinh chưa?
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nói chung việc sinh sớm sinh muộn là tuỳ từng người, như mình đây này, sinh con đầu lòng mà chậm những hơn chục ngày so với dự kiến. Đi khám thì vẫn bình thường nhưng rau thai bắt đầu bị vôi hóa nhẹ nên mình quyết định tiêm khích thích lôi em bé ra ngày không chờ đến lúc em bé từ đòi ra nữa.
    Còn cái vụ đau ở hông người ta còn gọi là đau bại hông, công nhận là rất khó chịu nhưng chỉ sau một thời gian là hết. Nghe bạn bảo đau ở xương sườn xương ức gì đó thì có lẽ bạn mang thai bụng trên giống mình hồi trước. Vì thai nằm phía trên cao nên em bé đã dồn một số bộ phận nội tạng của mẹ lên trên vì thế người mẹ cứ cảm thấy đau nhức khó chịu. Hồi mang thai baby nhà mình, mình cũng bị như thế, cũng thấy lo lo nên cứ hỏi bác sỹ loạn cả lên nhưng bác sỹ đã bảo mình là như vậy nên cũng bớt lo, đến khoảng thời gian nào đó nó lại hết. Mà bạn yên tâm đi, khi em bé chào đời là hết ngay ý mà
    Cái vụ tăng cân của bà mẹ mang thai cũng không đáng lo ngại lắm. Có nhiều người khi mang thai tăng trên 20 cân nhưng khi sinh con thì em bé chỉ nặng chưa đến 2,8 cân. Nhưng theo mình biết có những bà mẹ tăng cân ít lại cho ra đời những em bé khoẻ mạnh và nặng cân. Có thể là những gì bạn ăn vào đã dành chọn cho em bé. Còn bản thân bạn thì bị gầy đi do em bé đã lấy hết dinh dưỡng, chuyện thường thôi, miễn là bạn vẫn thấy em bé quậy khoẻ trong bụng là được rồi.
    Mình có vài ý kiến từ kinh nghiệm bản thân xin chia sẻ đôi chút, chúc các bà mẹ và em bé khoẻ mạnh.

  10. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, tớ cũng đang đau ê ẩm hết cả người đây, mà tớ kém mẹ mui_hech 1 tháng cơ. Chẳng sao đâu, có lẽ do thai chèn ép thôi, chịu khó tập mấy bài tập cho bà bầu ấy, nhẹ nhàng thôi, cũng đỡ đấy, nhất là tư thế đứng nữa. Mà mẹ mui_hech tăng có 7 kg thì hơi ít nhỉ! Tớ có đứa bạn, đến lúc sinh cũng chỉ tăng 7,5 kg nhưng con sinh ra cũng được 3,3kg đấy, như thế là tăng cân cho con chứ không vào mẹ, thế cũng tốt. Nhưng mẹ mui_hech đi khám bác sỹ bảo sao? Nói chung nên nghe theo bác sỹ, chẳng nên lo lắng làm gì, quan trọng giữ tinh thần cho tốt thôi. Mà nhà mui_hech định sinh ở đâu thế? Đã đăng ký làm hồ sơ sinh chưa?
    [/quote]
    Hihi, ai cũng bảo em chẳng biết thương em bé, ăn uống linh tinh nên mới không lên cân nhiều, chỉ mỗi cái mặt là cứ béo phị ra, đến bây giờ mà vẫn hăm hở đi lại, thậm chí chạy huỳnh huỵch nữa cơ. Em đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo thai vẫn phát triển bình thường, không biết lúc sinh em bé có bị còi không, không thì ân hận lắm. Em thì sẽ không sinh em bé ở VN rồi, ở bên này có mỗi 2 vợ chồng nên lo lắm, chồng em lại đi làm suốt ngày, đang tính đón mẹ sang giúp một thời gian mà thủ tục chưa xong, lo quá. Em cũng đang băn khoăn chuyện lúc sinh thì sinh thường hay mổ, nghe các chị bạn kể chuyện lúc đau đẻ mà hãi, nhưng nghĩ đến chuyện mổ thì lại cũng thấy không tốt nhỉ, cái gì bình thường thì vẫn hơn đúng không ạ? Bây giờ người thì khuyên đẻ thường người thì khuyên đẻ mổ, em thì lần đầu chả biết gì cả chắc là tuần sau di khám bác sĩ phải hỏi bác sĩ vậy, vì em thấy bảo bác sĩ sẽ dựa vào tình hình cụ thể của mình để khuyên nên đẻ thường hay đẻ mổ.

Chia sẻ trang này