1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 tháng 10 ngày, hãy chia sẻ kinh nghiệm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng lanhu nhé. Thế là đạt được tâm nguyện rồi, nhỉ? . Bây giờ thì chuẩn bị tinh thần cho 8 tháng gian khổ trước mặt nhé
    Hôm trước đọc bài này trên vnexpress, không biết có bác nào đọc chưa, nhưng tớ cũng copy sang đây để tặng cho Mẹ Romanza, lanhu & những ai sắp & đang trải qua giai đoạn..... nghén
    Các kiểu nghén kỳ lạ
    Khi mang thai, chị Trần Thanh Vân, một bác sĩ ở Đà Nẵng, ăn được hầu hết các món, chỉ sợ mỗi mùi... ông xã. Chỉ cần anh đứng tít ngoài cửa, chị đã "ngửi" thấy và nôn thốc nôn tháo.
    Chỉ cần nói đến từ "nghén" là phần lớn những người đã làm mẹ đều rùng mình, bởi đó là khoảng thời gian vất vả mà người phụ nữ phải chịu đựng. Không chỉ sợ mùi tanh của cá, thèm của chua..., các bà bầu còn có hàng trăm kiểu nghén chẳng giống ai. Không thứ thuốc nào chữa được, không ai có thể đoán biết được mà cũng không sách vở nào ghi hết những "món" mà phụ nữ mang thai... sợ.
    Câu chuyện của chị Vân có lẽ là "độc nhất vô nhị". Mang thai đứa con đầu tiên, nữ bác sĩ này thấy mừng vì trong giai đoạn nghén, chị ăn uống được hầu hết các món, không thấy mệt khi gặp những thực phẩm có mùi tanh. Nhưng oái ăm thay, chưa kịp mừng chị đã phát hiện ra hiện tượng vô cùng kỳ lạ: cứ gặp mặt chồng là chị... buồn nôn. Thậm chí nhìn chiếc áo của chồng treo trên móc cửa, chị cũng nôn thốc nôn tháo, ngay cả "mùi" chồng ở trong phòng ngủ cũng làm chị mệt vì nôn. Thử nghiệm thêm nhiều lần, cả nhà khẳng định, chị bị "nghén chồng". Chồng chị lấy làm buồn bực vì không hiểu tại sao vợ lại đi "nghén" mình, nghĩ lẩn thẩn đủ điều...
    Rồi khi những băn khoăn, buồn bực ấy qua đi, anh lại day dứt vì không thể gần gũi, chăm sóc cho vợ lúc bụng mang dạ chửa. Thương vợ, anh len lén nhìn, nhưng chị Vân nghén "thính" đến mức chỉ cần anh đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, chị đã nghe mùi chồng, dù trước khi đến, anh đã "khử mùi" kỹ càng. Vậy là anh lại phải chứng kiến một trận nôn của chị. Thế là người chồng đành ngậm ngùi nén chặt yêu thương, không dám đến gần vợ suốt thời gian nghén.
    Chuyện nghén của chị Huyền My, chủ một hiệu ảnh cưới ở đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng cũng "kinh dị" không kém. Chị sợ tất tần tật các loại xà phòng, từ xà phòng tắm, giặt... đến gội. Chính vì vậy mà chị "ghét" và cách ly những ai thơm tho mùi... xà phòng. Không chỉ chị My ngừng sử dụng loại hóa mỹ phẩm mà tất cả mọi người trong gia đình chồng đều phải tránh tắm khi chị ở nhà. Những người không thể không dùng xà phòng thì phải đi nơi khác tắm gội và chỉ được về nhà khi đã... hết mùi. Chồng chị là khổ nhất, dù cố gắng làm biến mùi thì vẫn còn chút ít, vậy là phải chứng kiến cảnh vợ nôn ra mật xanh mật vàng vì mình. Trong thời gian vợ nghén, hễ được sếp phân công đi tỉnh xa là anh vô cùng phấn khởi vì được tắm gội thỏa thích.
    Ngay tại chỗ chị My làm việc, đồng nghiệp cũng tránh tắm những loại xà phòng quá thơm. Riêng phần chị, vốn là người sạch sẽ nhưng từ khi mang thai, 10 ngày chị mới gội đầu một lần, tắm không dùng xà phòng. Chị cũng thôi không đụng tay đến chuyện giặt giũ, rửa chén bát.
    Chuyện nghén thì mỗi người mỗi kiểu. Nhiều chị khốn khổ gia đình chồng không hiểu, quy kết đủ thứ. Chẳng hạn như chị Nguyễn Thùy Liên ở Hải Châu, Đà Nẵng. Bà bầu này nghén mùi chén bát sau khi ăn. Mỗi khi rửa bát, chị đều bị nôn thốc nên bị cho là... lười, trốn việc.
    Cũng không ít người tuy khổ sở vì nghén nhưng lại thấy hạnh phúc vì được chồng tận tụy chăm sóc, an ủi, sớt chia. Thậm chí có nhiều anh chồng còn... nghén giùm vợ. Anh Trần Trung Việt ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng, vốn là người "ghét cay ghét đắng" thịt mỡ, vợ mua thịt về dính một chút mỡ là anh đã la lối om sòm, cả khu tập thể đều nghe. Vậy mà khi vợ mang thai được 1 tháng, anh bỗng nhiên thèm thịt mỡ kinh khủng, thèm đến nỗi phải mua nguyên một cục thịt mỡ gần nửa ký lô, đem luộc, chấm mắm ăn dần với cơm. Nhiều ông khi vợ mang thai bỗng dưng thèm... ngủ, giờ nào cũng ngủ, phút nào cũng ngủ, ngay cả trong giờ làm việc, dù trước đây là người "kén" ngủ. Có nhiều ông lại sợ mùi tanh của cá và thèm ngọt ghê gớm, cứ làm việc được một tiếng đồng hồ là lẳng lặng đi kiếm đồ ngọt để ăn...
    Những hiện tượng "kỳ cục" trên được lý giải là do sự "thần giao cách cảm" giữa người cha và em bé trong bụng mẹ.
    (Theo Thanh Niên)
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mũi hếch lại mò vào đây làm gì? Đi chợ nấu cơm làm vợ đảm đi nhá Nhưng vào đây học được nhiều kinh nghiệm lắm.
    Ơ thế mẹ Nhím vẫn lên mạng đều đều được ạ? Em dùng máy tính bây giờ ko nhiều được nữa, ngồi một lúc là phải chạy vì khó chịu lắm lắm, cứ ứ lên đến tận cổ ấy.
    Em bây giờ chỉ dị ứng tất cả các mùi thôi, ko thích mùi gì cả. Ôi chẳng biết anh xã có nghén cho mình ko nhỉ?
  3. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ người thì khuyên đẻ thường người thì khuyên đẻ mổ, em thì lần đầu chả biết gì cả chắc là tuần sau di khám bác sĩ phải hỏi bác sĩ vậy, vì em thấy bảo bác sĩ sẽ dựa vào tình hình cụ thể của mình để khuyên nên đẻ thường hay đẻ mổ.
    Mình mới có thai được hơn 3 tháng thôi, cũng đang băn khoăn là không biết nên đẻ thường hay đẻ mổ đây???
    Cách đây hơn 1tuần mình bị ngã xe máy khi rẽ vào ngõ, đi chậm thôi nhưng do có người phóng xe từ trong ngõ ra nên phanh gấp. Vậy mà lúc đó vẫn kịp tính toán chĩa cái mặt và cái đầu gối ra để che cho cái bụng. Kết quả là môi bị sưng vù mất 1 tuần đúng sinh nhật mình nữa chứ!!! Nhưng bé con của mẹ vẫn được an toàn nhỉ.
    Hôm trước đi siêu âm BS bảo con mới được có 22mm, bé xíu vậy mà đã thấy được cột sống, cẳng chân và cái đầu to ơi là to.
    Yêu con quá đi mất thôi con nhỉ?
    Chị giận bố đã làm mẹ buồn biết bao nhiêu.
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chưa chưa mẹ thang10 ạ, còn đến 4 tuần nữa cơ. Đang định đi làm đến hết tuần đầu tiên của tháng 11 rồi về nằm ổ luôn thể .
    Giai đoạn này bé con của mẹ thang10 sẽ đạp nhiều nhất đấy, có khi tưởng đạp văng cái bụng của mẹ thang10 ra ngoài nữa cơ. Nhưng đến khoảng tháng thứ 8 thì sẽ không được như thế nữa, bé của mẹ thang10 sẽ rất là ... dịu dàng , vì lúc này bé lớn rồi, trong khoang bụng rất là chật chội với bé, bé chỉ có thể nhúc nhích tay, chân, quay đầu, thỉnh thoảng ỉn cái mông lên hoặc quá lắm là co chân đạp một phát vào thành bụng... nhưng không mạnh bằng giai đọan này đâu. Bây h bụng mẹ nhím lúc nào cũng ... cứng ngắc, do bé gò nhiều, đôi lúc nhím xù co chân hay co tay lại, đưa cái cùi chỏ & đầu gối ra, làm bụng mẹ nhím u lên một cục, trông buồn cười lắm À, mẹ thang10 nhớ hạn chế nằm ngửa nhé, tốt nhất là nằm nghiêng, gối chân lên cao một tí, không là dễ bị bệnh giãn tĩnh mạch về già lắm.
    Chuyện nhức mỏi thì.... bắt tay các mẹ cái, tớ cũng ê ẩm hết toàn thân. Đêm nào cũng nằm nghiêng, sáng ra người cứng đờ, nhưng được cái ở nhà có dịch vụ massage miễn phí vào mỗi sáng nên cũng đỡ
  5. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
  6. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang tìm những đĩa nhạc dành cho cháu tớ đang trong bụng mẹ, để cháu tớ thông minh, để cháu tớ định hình gu âm nhạc chuẩn ...
    Các bác có biết, xin chỉ dùm cho dì cháu tôi nhé, dì cháu tôi cảm ơn nhều nhều
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ nghe classic thôi, đặc biệt là Mozart ấy, cứ mua nhiều về, chẳng biết từ lúc mấy tháng trong bụng mẹ nhưng tại vì tớ cũng thích nghe nên vẫn nghe hàng ngay thôi.
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em ngày xưa có bầu ( baby là em ), lúc nghén chỉ thèm ăn đất trộn với rơm rạ đắp vào vách nhà. Mỗi lần em ngang bướng cái gì là mọi người lại lôi " sự tích" này ra kể...
    Còn bà dì em hồi có bầu đứa thứ 2, chỉ thèm uống bia. Uống nhiều fát sợ lên được. Con bé con bây giờ cũng uống. Nó đang ở nhà em, mỗi lần bố em uống bia thì bác cốc to, cháu cốc nhỏ, bày đặt chúc tụng lắm chuyện phết.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ừ, trẻ em từ khi còn trong bụng mẹ, mình cho chúng nghe Mozart là tốt nhất. He he... nhưng mà nhóc nhà tớ từ mấy tháng nay ( từ khoảng 20 tháng tuổi ), tự nhiên khám phá ra nhạc Rock và thế là nó chỉ thích nhạc rock và chỉ nghe nhạc rock. Mỗi lần nghe thấy nhạc rock là cậu giật giật đầu, nhẩy bật cả hai chân... hâm (mộ) đến nỗi những ngón tay nhỏ của nó cũng muốn nhảy, nhóc khoái những bài như Highway to Hell; hay Wak idiot Wak; Stella... Nếu mình mở nhạc khác thì nhóc bảo : "Không phải music ! Music cơ !" ( nghĩa là rock mới là "music" . Như vậy là cái gu nó tự hình thành, mình có muốn ép cũng khó đấy.
    Tuy nhiên có một số bài, nếu tìm được nhạc không lời thì càng tốt, phù hợp với trẻ mà chúng thích nhất, bạn có thể thử tìm xem như :
    Mary had a little lamb
    London Bridge
    Twinkle twinkle little star
    When the saints go marching in
    Brother John
    Oh ! Susanna
    Alouette
    Old Mc Donald had a farm
    Silent night
    Jingle bells
    Carioca
    La cucaracha
    Ode to joy
    Và không quên "Happy birthday"
    ....
    Bài hát tiếng Việt thì tớ không rõ, thông cảm, hi hi....
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 17/10/2004
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NHÍM76 !
    CHÚC MỪNG NHÍM CON RA ĐỜI MẠNH KHOẺ, MẸ NHÍM TRÒN, CÒN NHÍM CON THÌ VUÔNG NHÉ !

Chia sẻ trang này