1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 tháng 10 ngày, hãy chia sẻ kinh nghiệm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chúc mừng nhà Nhím ( tượng trưng thôi nhớ)
    Chị WIld ơi, chẳng hiểu ở đây nó mổ đẻ kiểu gì mà mẹ cứ nói chuyện như pháo rang với chồng và bác sĩ, rồi mổ xong vẫn ôm con còn nguyên nhớt như thường, nó chỉ ngăn từ ngực xuống thôi, chứ ko làm cho mình mê hẳn đi đâu. Thực sự là thắc mắc quá
    Ah mà tớ mới nghe được 1 chị bảo rằng: đến tháng thứ 7 trở đi nên uống nhiều nước mía và nước dừa, cho em bé sạch nhớt??? Chẳng hiểu có đúng ko nhưng 2 thằng con nhà bác này trắng như cục bột. Rồi nhiều cái kiêng hay phết, bây giờ tai vẫn còn ù ù, để mấy hôm nữa nhớ ra thì nói tiếp.
    Chúc các bà bầu vui vẻ và ăn nhiều như tớ nhá Ăn đến nỗi mà chồng cứ nghệt cả mặt ra nhìn
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ gây tê nửa thân dưới của người thôi, nhưng dù sao như vậy thì cũng không thể bế em bé lên mình được, chỉ được... sờ thôi .
    Mà em nói cái gì nhớt cứ như là tả con cá ấy . Tại sao phải ăn gì cho em bé hết nhớt ? Cái lớp màu trắng nhầy trên da trẻ em chính là một chất mỡ, để bảo vệ da em bé trong những ngày nằm trong bọc nước amniotic ( nước ối ). Thử nghĩ xem, nếu mình nằm ngâm trong bồn tắm hay đi tắm ở biển lâu, khi lên sẽ thấy da tay nhăn hết cả lại vì nước. Tạo hoá chả sinh ra cái gì thừa nhể ?
    Nhưng mà kể nghĩ cũng buồn cười, bọn trẻ sơ sinh, sờ vào người chúng lúc ấy quả là hơi "ấn tượng" đấy, vì đúng là chúng nhầy nhụa như một con chuột con đỏ hỏn.
  3. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mà em nói cái gì nhớt cứ như là tả con cá ấy . Tại sao phải ăn gì cho em bé hết nhớt ? Cái lớp màu trắng nhầy trên da trẻ em chính là một chất mỡ, để bảo vệ da em bé trong những ngày nằm trong bọc nước amniotic ( nước ối ). Thử nghĩ xem, nếu mình nằm ngâm trong bồn tắm hay đi tắm ở biển lâu, khi lên sẽ thấy da tay nhăn hết cả lại vì nước. Tạo hoá chả sinh ra cái gì thừa nhể ?
    Nhưng mà kể nghĩ cũng buồn cười, bọn trẻ sơ sinh, sờ vào người chúng lúc ấy quả là hơi "ấn tượng" đấy, vì đúng là chúng nhầy nhụa như một con chuột con đỏ hỏn.
    [/quote]
    Nghe chị tả mà em rùng hết cả mình , thà như cá giống chị Romanza nói còn hơn là như chuột con đỏ hỏn như chị miêu tả . Gì chứ em sợ chuột nắm nắm
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy chị này kể chuyện chắc phải nghĩ lại nên xem có con bây giờ không vì toàn dùng tính từ mạnh thôi, nào là nhớt như con cá rồi lại nhầy nhụa như con chuột .
    Ơ mà em băn khoăn một điều là sao trẻ mới sinh ra sao em bé nào da cũng tím tái cả đi ý nhờ, có phải là do không có không khí không ah?
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 25/11/2004
  5. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Người ta chỉ gây tê nửa thân dưới của người thôi, nhưng dù sao như vậy thì cũng không thể bế em bé lên mình được, chỉ được... sờ thôi .
    [/quote]
    Ôi, chỉ gây tê nửa thân dưới thôi hả chị? Thế thì người ta lạch cạch dao kéo gì vào người mình mình đều biết ạ? Thế thì cũng ghê nhỉ? Em còn khoảng hơn 3 tuần nữa là sinh rồi, cũng có ý định mổ vì hôm trước đi khám là tuần thứ 36 mà nhóc con được 3kg rồi (trộm vía), mọi người nói là như thế đến lúc sinh có lẽ hơi khó với cả đợt này tự nhiên em bị tăng huyết áp thì không biết nếu đẻ thường có ảnh hưởng gì không ạ? Nhưng nghe mọi người nói mổ thế này thì sợ quá, em cũng thuộc dạng bạo nhưng vẫn thấy ghê ghê khi cái cảm giác người ta rạch con dao vào bụng mình Ah, mà em cứ lo chuyện sinh sớm, vì bây giờ đang ở nhà một mình, chồng đi công tác suốt, một tháng về có vài ngày, nhỡ đêm hôm có chuyện gì lại cuống lên kô biết làm sao thì chết dở
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc mấy bài bình luận, thắc mắc của mọi người lại hồi tưởng đến ngày xa xưa.
    3 tháng đầu thai kỳ mình nghén khủng khiếp, thế nhưng nghén hay lắm, nếu ăn vặt, đi ăn hải sản thì tỉnh bơ chẳng nghén ngung gì cả nhưng có nhắc đến ăn cơm là mặt mày sa sầm lại ngay. Anh xã nói mình toàn nghén khôn. Nhưng mình nghĩ cũng hay thật đấy nhé. Lúc đầu chẳng thấy buồn nôn khó chịu gì cả, nhưng đến cái hôm mình thử quickstick thấy 2 vạch thế là người nôn nao cứ một lúc lại..oẹ (xin lỗi bà con nhá). Không biết có ai bị như mình không, hay là mình bị nghén là do tâm lý nhỉ.
    Khi mang thai khoảng 4 tháng mình còn lập kỷ lục chạy vòng quanh sân bóng đá (thật ra là vừa chạy vừa đi bộ). Đến khoảng 8 tháng thì nhảy vèo từ trên bờ trường 80 phân xuống đất. Cả nhà cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn mình... choáng. Công nhận là mình mang thai không hề có biến cố gì hết, khoẻ như con voi ý, (chắc thế nên mới bị "chửa trâu" ) 3 tháng đầu thai kỳ bị sụt mất 2 cân, sau đó thì tăng vù vù, đến cuối đoạn thì tổng thành tích là 15 cân .
    Khi mình mang thai mình lười đi bộ kinh khủng, mà ông trời hình như cũng thương mình hay sao ý, cứ hôm nào quyết tâm tối nào cũng đi bộ thì chỉ đi hôm trước hôm sau trời mưa tầm tã (thế là nhụt hết ý chí anh hùng). Thế mà lúc sinh mình sinh dễ lắm. Cái cảm giác lúc rặn đẻ mới thích thú làm sao . Chẳng đau đớn gì cả, chỉ thấy hơi tê tê (hình như bác sỹ cũng tiêm thuốc tê thì phải).
    Lúc baby vừa ra đời thì mình cảm thấy như người sắp sửa bay lên khỏi bàn đẻ. Nó có cái cảm giác hụt hẫng, lâng lâng khó tả. Vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà mình mất hẳn gần chục cân (tính cả cân nặng của thai nhi là 3.5kg và nước ối, ...). Thêm vào việc thức trắng đêm (mình sinh baby lúc 4h10 sáng), nên cảm giác lúc đó của mình như người muốn xỉu vậy, hay cực.
    Hè hè, hôm nay chỉ tả sơ sơ thôi để bà con đọc xem có lấy được kinh nghiệm gì không, mình sẵn sàng đặc tả lại từng chi tiết trong khi mang thai, lúc sinh con và tháng ở cữ đầu tiên. cứ nghĩ đến tháng ở cữ đấy là mình , khiếp lắm.

  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ gây tê nửa thân dưới của người thôi, nhưng dù sao như vậy thì cũng không thể bế em bé lên mình được, chỉ được... sờ thôi .
    [/quote]
    Ôi, chỉ gây tê nửa thân dưới thôi hả chị? Thế thì người ta lạch cạch dao kéo gì vào người mình mình đều biết ạ? Thế thì cũng ghê nhỉ? Em còn khoảng hơn 3 tuần nữa là sinh rồi, cũng có ý định mổ vì hôm trước đi khám là tuần thứ 36 mà nhóc con được 3kg rồi (trộm vía), mọi người nói là như thế đến lúc sinh có lẽ hơi khó với cả đợt này tự nhiên em bị tăng huyết áp thì không biết nếu đẻ thường có ảnh hưởng gì không ạ? Nhưng nghe mọi người nói mổ thế này thì sợ quá, em cũng thuộc dạng bạo nhưng vẫn thấy ghê ghê khi cái cảm giác người ta rạch con dao vào bụng mình Ah, mà em cứ lo chuyện sinh sớm, vì bây giờ đang ở nhà một mình, chồng đi công tác suốt, một tháng về có vài ngày, nhỡ đêm hôm có chuyện gì lại cuống lên kô biết làm sao thì chết dở
    [/quote]
    Mình đẻ hai đứa đều để đẻ bình thường, như vậy khoản "dao kéo" còn "dã man" hơn đấy , nhưng nói thật là mình thấy bình thường, vì bên này ở khoa sản là chu đáo nhất, điều kiện rất tốt, nhìn thấy bà đỡ đã có cảm giác yên tâm, họ có vẻ rất thạo nghề.
    Nhưng bạn bị huyết áp thì nên cảnh giác, ( có phải bạn có bầu con đầu, cơ thể bị phù nước ? ) nếu em bé đang ở trong tuần thứ 34 trở ra là có thể đẻ mổ được, nên nếu thấy có hiện tượng gì khác lạ là phải đi vào viện ngay đấy. Việc tăng huyết áp khi đang mang bầu có thể rất nguy hiểm, khi huyết áp tăng cao quá nó sẽ làm rụng cái placenta ( nhau ), như vậy em bé sẽ không được cung cấp ô xi cũng như không được nuôi dưỡng nữa. Vì vậy nếu thấy hoa mắt, chóng mặt, nhìn thấy "muỗi" , những đốm nhỏ li ti màu óng ánh sáng trước mắt là nên đi khám, và họ khuyên đẻ mổ luôn thì cũng nghe theo, để đảm bảo an toàn cho mẹ và con.
  8. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mình đẻ hai đứa đều để đẻ bình thường, như vậy khoản "dao kéo" còn "dã man" hơn đấy , nhưng nói thật là mình thấy bình thường, vì bên này ở khoa sản là chu đáo nhất, điều kiện rất tốt, nhìn thấy bà đỡ đã có cảm giác yên tâm, họ có vẻ rất thạo nghề.
    Nhưng bạn bị huyết áp thì nên cảnh giác, ( có phải bạn có bầu con đầu, cơ thể bị phù nước ? ) nếu em bé đang ở trong tuần thứ 34 trở ra là có thể đẻ mổ được, nên nếu thấy có hiện tượng gì khác lạ là phải đi vào viện ngay đấy. Việc tăng huyết áp khi đang mang bầu có thể rất nguy hiểm, khi huyết áp tăng cao quá nó sẽ làm rụng cái placenta ( nhau ), như vậy em bé sẽ không được cung cấp ô xi cũng như không được nuôi dưỡng nữa. Vì vậy nếu thấy hoa mắt, chóng mặt, nhìn thấy "muỗi" , những đốm nhỏ li ti màu óng ánh sáng trước mắt là nên đi khám, và họ khuyên đẻ mổ luôn thì cũng nghe theo, để đảm bảo an toàn cho mẹ và con.
    [/quote]
    Em có bầu con đầu chị Wild ạ nhưng em không bị phù hay gì hết, em vẫn khoẻ mạnh và nhanh nhẹn chị a. Liệu có phải lúc đi khám là em vừa xuống xe bus(em bị say xe), lại đi bộ một đoạn, đến bệnh viện thì lại leo cầu thang lên tầng 2 để khám, thế là vào đo huyết áp luôn thì nó có ảnh hưởng gì không chị nhỉ? Mà huyết áp 145/82 thì là hơi cao hay cao hay quá cao hả chị, có nguy hiểm lắm không, lúc trước huyết áp bình thường của em là khoảng 110/72 đến 2 tuần nay mới bị tăng lên 135/82 và tuần vừa rồi là 145/82, thực sự là em rất lo vì chỉ có một mình ở nhà, có chuyện gì chả biết làm sao nữa. Bác sĩ thì khuyên em hàng ngày nên vận động kiểu như đi bộ ít nhất 1h một ngày, thực tế thì em cũng vẫn đi bộ thường xuyên, chẳng biết có đỡ không nữa.
    Còn chuyện mổ đẻ thì nghĩ cũng sợ nhỉ nhưng nếu phải mổ thì vẫn phải mổ thôi, em bây giờ đang ở tuần thứ 37 thì muốn mổ lúc nào cũng được hả chị? Em lơ ngơ chả biết gì, có gì chị giúp em nhé!
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mũi hếch : Bị huyết áp thì nên theo dõi thường xuyên, đi khám, đo huyết áp nếu cần. Thai ở tuổi này, nếu em sinh con sẽ không còn bị coi là "đẻ non", nói chung không nguy hiểm cho em bé. Còn tuỳ trường hợp mới đẻ mổ hay không, nếu bác sĩ không nói về chuyện đó thì kệ thôi, cũng có người vì lý do nào đó phát sinh trong quá trình thai nghén mà bác sĩ biết trước thì họ quyết định sẽ mổ và ấn định ngày. Tốt nhất nếu không thấy khỏe thì phải có người ở gần khi chồng vắng nhà để còn nhờ vả lúc ấy. Theo mình nếu thấy hiện tượng gì khác lạ thì bạn phải vào ngay viện khám, trường hợp bị huyết áp thì nên cẩn thận ấy mà.
  10. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Mình đẻ hai đứa đều để đẻ bình thường, như vậy khoản "dao kéo" còn "dã man" hơn đấy , nhưng nói thật là mình thấy bình thường, vì bên này ở khoa sản là chu đáo nhất, điều kiện rất tốt, nhìn thấy bà đỡ đã có cảm giác yên tâm, họ có vẻ rất thạo nghề.
    Nhưng bạn bị huyết áp thì nên cảnh giác, ( có phải bạn có bầu con đầu, cơ thể bị phù nước ? ) nếu em bé đang ở trong tuần thứ 34 trở ra là có thể đẻ mổ được, nên nếu thấy có hiện tượng gì khác lạ là phải đi vào viện ngay đấy. Việc tăng huyết áp khi đang mang bầu có thể rất nguy hiểm, khi huyết áp tăng cao quá nó sẽ làm rụng cái placenta ( nhau ), như vậy em bé sẽ không được cung cấp ô xi cũng như không được nuôi dưỡng nữa. Vì vậy nếu thấy hoa mắt, chóng mặt, nhìn thấy "muỗi" , những đốm nhỏ li ti màu óng ánh sáng trước mắt là nên đi khám, và họ khuyên đẻ mổ luôn thì cũng nghe theo, để đảm bảo an toàn cho mẹ và con.
    [/quote]
    Em có bầu con đầu chị Wild ạ nhưng em không bị phù hay gì hết, em vẫn khoẻ mạnh và nhanh nhẹn chị a. Liệu có phải lúc đi khám là em vừa xuống xe bus(em bị say xe), lại đi bộ một đoạn, đến bệnh viện thì lại leo cầu thang lên tầng 2 để khám, thế là vào đo huyết áp luôn thì nó có ảnh hưởng gì không chị nhỉ? Mà huyết áp 145/82 thì là hơi cao hay cao hay quá cao hả chị, có nguy hiểm lắm không, lúc trước huyết áp bình thường của em là khoảng 110/72 đến 2 tuần nay mới bị tăng lên 135/82 và tuần vừa rồi là 145/82, thực sự là em rất lo vì chỉ có một mình ở nhà, có chuyện gì chả biết làm sao nữa. Bác sĩ thì khuyên em hàng ngày nên vận động kiểu như đi bộ ít nhất 1h một ngày, thực tế thì em cũng vẫn đi bộ thường xuyên, chẳng biết có đỡ không nữa.
    Còn chuyện mổ đẻ thì nghĩ cũng sợ nhỉ nhưng nếu phải mổ thì vẫn phải mổ thôi, em bây giờ đang ở tuần thứ 37 thì muốn mổ lúc nào cũng được hả chị? Em lơ ngơ chả biết gì, có gì chị giúp em nhé!
    [/quote]
    Mổ đẻ như mấy bạn tả ở trên là gây tê ngoài màng cứng đấy, không bị ngủ tít đi mà vẫn không thấy đau, vì cuộc mổ đẻ thường diễn ra rất nhanh và đơn giản (như cắt móng chân móng tay í mà). Với lại người ta phải căng màn để che nửa người dưới đi để nhìn cho... đỡ kinh đấy. Cam đoan là cái quang cảnh chỗ đó khủng khiếp vô cùng!
    -->Em Mui_hechƠ Muốn biết thông số huyết áp đúng thì thời gian ngồi nghỉ tối thiểu trước khi đo là 15'' cơ, đằng này lại đi bộ rồi leo cầu thang thì... ôi thôi! Sai toét. Dù sao em cũng nên đi đo lại xem thế lào!
    Hơ hơ, mấy bà này chuyện đẻ đái không vào box sức khoẻ y tế mà hỏi bác sỹ lại lắp bắp gì với nhau ở đây!

Chia sẻ trang này