1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 Tháng Sau

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kensin, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensin

    kensin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    9 Tháng Sau

    Jack quyết định đi trượt tuyết với người bạn thân là bob . Họ cùng đi trên 1 chiếc xe nhỏ cua Jack thẳng hướng về phía bắc. sau khi đi được vài giờ , gặp một cơn bảo tuyết kinh khủng , họ liền tấp vào một trang trại gần đó gỏ cửa xin tạm trú qua đêm. Người ra mở cửa là một thiếu phụ hấp dẫn: "tôi biết rằng cơn bảo thật kinh khủng dù tôi là chủ căn nhà to lớn này nhưng tôi vừa mới quá chồng, tôi e rằng hàng xóm sẻ dị nghị nếu tôi để các ông trú ngụ nơi đây" , Jach nói: " xin đừng ngại , chúng tôingủ trong nhà kho củng được. khi bảo ngớt chúng tôi sẻ đi ngay vào lúc tờ mờ sáng ". Thiếu phụ đồng ý, và họ tạm trú qua đêm trong kho thóc. Đến sáng trời đã trong, họ ra đi , tiếp tục cuộc hành trình thật vui vẻ.
    Chín tháng sau, Jack bất ngờ nhận được thư từ một người luật sư. anh phải bmất vài phút mới hiểu ra sự tình và biết rằng lá thư đó được viết bởi luật sư của bà goá phụ xinh xắn mà họ đả gặp trước đó . Anh thả lá thư trên bàn của Bob và hỏi:
    - Bob , cậu có nhớ người phụ nử goá chồng đă cho chúng ta trú qua đêm trong kỳ trượt tuyết không?
    - Có , mình có nhớ.
    - Có phải cậu đả thức dậy lúc nửa đêm và mò lên nhà trên để thăm nàng không?
    - Ừ - Bob trả lời và hơi bối rối khi bị phát hiện - mình thừa nhận là có.
    - Và cậu đả dùng tên của mình thay vì tên cậu phải không?
    Mặt Bob đỏ bừng; Ừ mình xin lổi cậu, nhưng sao cậu lại hỏi vậy?
    - Nàng đả chết và để lại toàn bộ tài sản cho tớ.
    *********************
    Còn bạn , bạn nghĩ kết cục hoàn toàn khác không?


    Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ.
    Kensin

Chia sẻ trang này