1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 tháng vợ mang bầu đàn ông làm gì?

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi hoamongtoi, 23/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoamongtoi

    hoamongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    công ty thám tử - Trong 9 tháng vợ mang bầu đàn ông sẽ làm gì? Đây là câu hỏi mà không ít các bà vợ đã chăn chở ngày đêm. Bản thân tôi là một người phụ nữ là một người vợ nhiều lúc cũng phải nhắm mắt cho qua mọi chuyện để gia đình được yên ấm. Hôm nay tôi ngồi đây viết nên những dòng tâm sư này mong các chị em cùng nhau chia sẻ.
    >>> xem thêm : 7 mẫu đàn ông phụ nữ nên tránh

    [​IMG]
    ĐÀN ÔNG LÀM GÌ TRONG THỜI GIAN VỢ MANG BẦU

    Trong thời gian 9 tháng vợ mang bầu đàn ông họ đã làm gì? Ngoài việc kêu khổ. Tôi có cảm giác như việc chăm sóc vợ mang bầu đối với các ông chồng mà nói là một nghĩa vụ hơn là tình yêu thương. Có đôi lúc tôi nghĩ họ cũng chỉ vì đứa con nên mới làm như vậy chứ tôi chưa thấy người đàn ông nào coi việc chăm sóc vợ bầu là một niềm hạnh phúc. Không biết các chị em thế nào chứ riêng tôi , tôi không thể chấp nhận được việc các ông chồng chăm sóc vợ lúc mang bầu là vì đứa con, như vậy chẳng khác nào chị em phụ nữ chúng tôi là người đi đẻ thuê cho các anh sao?

    Khi mang bầu ai cũng thế luôn cảm giác mệt mỏi, tính tình thay đổi thất thường, đi lại làm việc thì chậm chạp thậm chí còn trở nên xấu xí gấp nhiều lần so với trước. Lúc này chị em chúng tôi không thể sánh với các cô gái trẻ đẹp đang vây quanh các anh được. Nhưng không phải vì thế và các anh tự cho mình cái quyền “ chán cơm thèm phở” đi giải tỏa nhu cầu đàn ông của mình.

    Sở dĩ tôi nói ra những lời tâm sự kia vì chính tôi cũng đang trong hoàn cảnh đó. Chỉ còn 3 tháng nữa là thành viên mới của gia đình tôi ra đời, ấy vậy mà lúc này tôi lại phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Mấy ngày hôm đó tâm trạng tôi rất tồi tệ, hay nói một cách khác là tôi quá đau khổ khi mình bị phản bội. Bên ngoài anh ta lúc nào cũng ra vẻ chiều vợ chăm con khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, và nói tôi có phước khi lấy được người chồng như thế. Vâng! Giờ tôi mới biết cái phước của tôi nó to thế nào.

    Kể từ hôm đó hai vợ chồng cũng nhiều lần to tiếng với nhau. Có lần anh ta còn chỉ thẳng tay vào tôi và nói rằng: “ Đàn ông thằng nào cũng thế thôi, khi vợ không đáp ứng được thì tôi đi tìm bên ngoài là điều đương nhiên”. Có đúng là đàn ông ai cũng như vậy không? Họ tự cho mình cái quyền bỏ mặc vợ đang mang nặng đứa con của họ để đi ngoại tình. Với riêng tôi, tôi không thể chấp nhận được việc đàn ông bỏ mặc vợ còn thẳng thừng tuyên bố “ đàn ông thằng nào cũng như vậy”.

    Cuộc đời đúng là không thể ngờ trước được điều gì. Một người đàn ông luôn hoàn thiện trước mặt mọi người giờ đây lại là một người chồng phản bội. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến việc li hôn, nhưng tôi lại không đủ sức mạnh để làm điều đó. Tôi còn đứa con trong bụng, con trẻ đâu có tôi tình gì đâu, tôi không thể nhẫn tâm để con sinh ra trong cảnh gia đình tan vỡ, thiếu thốn tình thương của cha. Nhưng không làm như vậy tôi phải cam chịu sự tổn thương và xúc phạm này mãi sao? Bây giờ đã thế này rồi còn sau này thì sao chứ?. Lúc đó người tổn thương luôn là tôi.

    Tôi càng nghĩ lại càng thấy thương cho thận phận mình. Sinh ra làm thân con gái đã chịu đủ mọi thiệt thòi. Đi lấy chồng phải ăn những món ăn mình không thích, phải làm những việc mình chưa từng làm, khi sinh con thì phải kiêng đủ thứ, phải chịu xấu xí, đau đơn tất cả vì đứa con của hai vợ chồng, vì hạnh phúc của một gia đình. Thế mà hạnh phúc đó chưa chọn vẹn đã bị anh phá vỡ không thương tiếc. Chẳng lẽ chỉ vì cái lý do “ nhu cầu của đàn ông” mà các anh tự cho mình cái quyền phá vỡ hạnh phúc gia đình sao?.

    Nguồn: Tổng hợp
    Dịch vụ thám tử Thiên Bảo
    JunyThoang thích bài này.
  2. JunyThoang

    JunyThoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2015
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    37

Chia sẻ trang này