Anmy thân mến, xin chia buồn cùng bạn. Với người phụ nữ có lẽ không có gì bất hạnh hơn việc phải sống trong một mái nhà không được gọi là tổ ấm với một người đàn ông không yêu thương mình và không có trách nhiệm với gia đình. Nếu bạn chưa có con thì tôi sẽ khuyên bạn chia tay ngay với người đàn ông đó và làm lại từ đầu dù cuộc sống có khó khăn đến đâu. Nhưng bạn lại có con rồi, bé con của bạn còn quá bé để phải chịu đựng những đổ vỡ, tổn thương mà cha mẹ gây ra cho bé khi chia tay nhau và đối với bé cả cha và mẹ đều là những người yêu thương dù cha mẹ bé là người tốt hay xấu. Điều bây giờ bạn cần làm là có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng mình về những bất đồng, những điều bạn không thể chấp nhận trong cuộc sống chung, bàn bạc với anh ấy những điều cần làm để cứu vãn cuộc sống gia đình. Và bạn cũng cần nhìn lại mình xem mình có gì không phải với chồng, có lỗi gì khiến cuộc sống gia đình bạn đứng ngay bên bờ vực thẳm đổ vỡ, tôi nghĩ hai bạn lấy nhau vì tình yêu và bạn cũng có phần trách nhiệm không nhỏ trong việc để cuộc sống gia đình chỉ trong 3 năm đã trở thành địa ngục. Sau những cố gắng cứu vãn đó mà chồng bạn vẫn không nghĩ lại, vẫn sống vô trách nhiệm thì bạn nên nghĩ tới việc li dị, bởi nếu để cuộc sống gia đình tiếp diễn mãi như thế này thì sẽ đầu độc cuộc sống của con gái bạn, và làm cuộc đời của chính bạn trở nên bất hạnh. Để xúc tiến việc li dị bạn nên nghĩ tới việc chuẩn bị tinh thần thật tốt và chuẩn bị cuộc sống vật chất đầy đủ để có thể nuôi con mình. Tất nhiên sau khi li dị chồng bạn phải cấp dưỡng để nuôi con nhưng với những quy định trong luật hôn nhân gia đình thì số tiền cấp dưỡng không bao nhiêu và với một con người sống vô trách nhiệm như chồng bạn thì cũng chẳng hy vọng gì nhiều vào anh ta, bạn có thể tham khảo thêm ở một số văn phòng tư vấn luật về vấn đề tài sản. Điều quan trọng là bạn có tự tin vào mình, có đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn trong giai đoạn này hay không, bạn nên tìm một công việc nào làm thêm để tăng thu nhập, giai đoạn đầu bạn cũng cần vào sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè về vật chất và về tinh thần. Sẽ có rất nhiều khó khăn mà bạn phải đối mặt, nếu bạn dũng cảm đi tiếp thì rồi mọi chuyện sẽ qua và bạn có thể thấy cuộc đời mình bình yên và tương lai sẽ có hạnh phúc ngọt ngào, nhưng nếu bạn thoả hiệp với cuộc sống bế tắc này thì mãi mãi bạn chịu nhốt mình trong cuộc hôn nhân bất hạnh này, mãi mãi sống trong đau khổ và bế tắc, rồi thời gian cứ thế trôi qua, bạn sẽ ngày càng già đi và không còn cơ hội làm lại cuộc đời nữa vì tất cả đã quá muộn màng. Tôi chỉ có một vài lời góp ý theo suy nghĩ chủ quan của mình, không biết có giúp gì được cho bạn hay không. Tôi chúc bạn đủ nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn này và tôi mong sao một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn, mong một ngày có một người đàn ông tốt sẽ tới với bạn và làm cuộc đời bạn tươi đẹp hơn. Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc... để một dòng sông lơ đãng trôi qua
Hi, Hãy cứng cáp lên cô bạn. Đàn ông là một động vật rất yếu đuối nó có rất nhiều nhu cầu. Cố gắng tìm cái huyệt của con yêu tinh ấy. Cái huyệt đấy thường là đứa con. Nghe bạn tự nhận xét về mình quá tự ti đấy. Đàn bà với có một sức mạnh phi thươnggf vì họ là đàn bà. Cuộc sống của người đàn bà sau khi li dị không phải là dễ dàng đâu. Ngoài những chuyện về vật chất còn có những khoa khăn về tinh thần nữa. Chuyện các bà vợ bị chồng bỏ đi hoang hiện nay là khá phổ biến. Hãy thông cảm một phần cho họ vì họ tự cho họ làm chủ gia đình, kiếm được tiền nên muốn làm gì thì làm. Đây chính là điểm yếu của họ. Bạn không cần gì hết cứ sống bình thường chăm sóc con cái và giữ chặt túi tiền của chồng thì con yêu tinh ấy không chết mới là lạ. Đừng có dại dột mà nói thẳng với chồng. Không thàng đàn ông nào muốn vợ dạy đời mình cả. Đàn ông nước Nam ta bây giờ hèn lắm. Nhất là những người đang thành công vênh váo. Dù sao nhu vậy cũng dễ trị hơn CHúc thanh công Idiot
Anmy, Lang thang đi qua đây, thấy được bài này và một số lời khuyên, thấy giật mình quá. Người hỏi đã vậy, ngươi trả lời lại sai lầm thì sẽ đưa đến kết quả như thế nào? Phải nói ngay rằng tôi nhận thấy bạn là một người nông nổi, tự ti và đầy mặc cảm, và kém cỏi nữa. Vì thế đừng đặt ra vấn đề có nên bỏ chồng hay không mà hãy tự hỏi nên làm thế nào để xứng đáng với chồng hơn. Xin lỗi bạn nếu thấy tôi nhận xét hơi mang tính quy chụp. Bạn viết rằng bạn là người vụng về, lãnh cảm không mang lại hạnh phúc cho chồng. Theo tôi chính điều này đã làm chồng bạn cảm thấy không muốn về nhà. Còn gì buồn chán hơn là khi về nhà gặp một khuôn mặt khó đăm đăm, một cục nước đá trên giường ngủ? Nhất là khi về chỉ gặp được bạn với một cái nhìn xấu về anh ta: nhậu nhẹt, cờ bạc nghiệp dư, và đã có lần cắm sừng cho tôi ... Cuộc sống gia dình của một thằng đàn ông như thế này thì hỏi làm sao nó không muốn đi nhậu?! Bọn tôi có khoảng 10 đứa bạn, hay tụ tập nhau chơi bài cuối tuần, có lễ đấy chính là cái mà bạn gọi là "cờ bạc nghiệp dư"!Tôi chắc rằng chồng bạn chỉ nhận được những lời chì chiết, những trách móc và nghi nghờ mỗi khi anh ta về đến nhà thôi. "Tôi có một con gái dễ thương , xinh xắn ". "Trước đây , tôi luôn cố gắng chăm sóc anh ấy, động viên tinh thần cho công việc của anh ấy , nhưng c/s gia đình vẫn ko thể đầm ấm , Hp " Quá nhiều tự ái . Những lúc bạn "cố gắng chăm sóc" liệu được bao lâu? Những cố gắng của bạn có được nhiều như những gì bạn nói? Chắc là không đâu. Thời buổi mà đi đâu cũng gặp quán bia này thì một thằng đàn ông có ngồi với bạn bè mà uống một chút thì cũng dễ hiểu. Hãy thông cảm hơn là trách móc. Ly dị! Điều ấy quá dễ, nhưng tìm đâu được một người có thể lo cho gia đình như chồng bạn hiện nay thì đó là một vấn đề lớn đấy. Hãy hoàn thiện mình, hãy là một mái ấm của chồng và níu kéo anh ta lại. Bao giờ anh lấy được nàng Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Đầu tiên tôi định không nói gì nhưng đọc lại thấy nguy hiểm quá, phải nói với bạn 1 câu: sao chưa gì đã vội nghĩ đến chuyện ly hôn? Bạn nói bạn bị lãnh cảm, ở đây bạn nói về tâm lý hay sinh lý? Dù là tâm hay sinh lý thì cũng có thể điều trị được, bạn hãy đến gặp các chuyên gia tâm lý và bác sĩ chuyên khoa để điều trị kịp thời. Đừng đưa vấn đề của mình lên nơi công cộng thế này , nó không có ích cho bạn. Chúc bạn nhanh chóng vượt qua giai đọan khó khăn này và tìm lại được hạnh phúc gia đình. I love therefore I am
Cám ơn các bạn về những lời chân tình . Đúng là nơi công cộng để nói rõ về mình là rất khó , nhưng tính vô danh tuyệt đối ở trên mạng này giúp tôi có thể nói dễ dàng những gì mình có thể nói . Đọc tâm sự của đàn ông , tôi hiểu chồng mình hơn , đúng là tôi ko có gì tuyệt vời cả , nhưng một người đàn ông sống 3 năm liền với một lối sống , một phong cách như tôi đã nhận xét thì chắc là ko bà vợ nào chịu nổi ! Biết rằng trong cái sai của anh ấy có lỗi của tôi . Monaco_01
Cái mạng nhện này , trả lời rồi mà ko thấy đâu ????????? Được anmy sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 11/01/2003
Môi trường mạng không an toàn tuyệt đối đâu Anmy ạ bởi vì nếu tò mò thì người ta vẫn có cách để lần ra bạn là ai. Hơn nữa, những lời khuyên của những người không sống cùng bạn, không hiểu rõ vấn đề của bạn chưa chắc đã là hợp lý. Bạn hãy tâm sự với gia đình của mình (cha mẹ, anh chị em) những người thấu hiểu bạn và vấn đề của bạn hơn ai hết. Hoặc có thể tìm đến những chuyên gia tâm sinh lý. Theo tôi biết luật pháp quy định những người này phải giữ kín các thông tin về khách hàng của họ nên bạn có thể an tâm tuyệt đối. Ly dị thì đơn giản, cải tạo lại người chồng để họ biết thương yêu vợ con hơn mới là điều khó. Khó nhưng rewarding. Mong bạn được nhiều bình an. Thương nhiều Alcatel I love therefore I am