1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quietman, 16/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quietman

    quietman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và buồn ngủ quá.. gặp nhau làm gì nhỉ? Những ngày mong nhớ cuối cùng chỉ là vậy .Hinhg như mình nhầm thật, chỉ là 1 chút cảm giác ban đầu vậy mà để phát điên [hát rồ lên, nhạy cảm quá đấy .Tự giễu cợt và căm ghté chính bản thân mình .Ngày trôi qua nhạt thếch và vô vị .Người yeu tôi và người tôi yêu,nói làm sao cho hết ? Thấy mình cũng nhạt nhẽo và vô vị , cũng chẳng còn cảm giác với cuộc vui bên ngoài.Tôi đang tự dối lừa mình chăng ? Như thế nào là yêu ?Chẳng hiêủ đã nhầm lẫn bao nhiêu lần rồi .Ko nhớ và ko muốn nhớ , có khi nào chuyện đã qua tự dưng biết mất, để có thể làm lại được tất cả từ đầu thì tốt quá.Chẳng hiều ngồi trước màn hình máy tính làm gì nữa,mail ko , chat ko, viết cung ko biết viết gì, mệt thật .


    Study from yesterday, live for today and hope for tomorrow !
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Lần sau đặt tên chủ đề cho nó rõ ràng nha.
    Nội dung bài viết cũng nên rõ ràng,ít nhất là phải cho người đọc biết bạn viết về cái gì nữa nha.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    :)) mình rất thích những topic toàn dấu chấm lửng, luôn đập vào mắt trong số cả loạt các thể loại tâm sự ngoài kia.... tự dưng thấy có gì đồng cảm và gần gũi ghê lắm, nhưng dù có tâm trạng thế nào cũng chỉ là 9 chấm lửng thôi....
    Viết cho box yêu quý...
    ..... Đã lâu lắm rồi hôm nay rảnh rỗi mới ghé lại Tâm Sự.... lí do khiến mình ko dám bước chân vào đây cũng khá là dễ hiểu.... bởi mỗi lần vào mình lại nhớ đến 1 kỉ niệm..... năm ngoái có ngày nào ko post bài, topic nào của ai cũng đọc hết, tất nhiên chỉ có topic nào đồng cảm mới RE.... nó gắn bó với mình như box 84 vậy..... Cái topic "My 29-4 day" h có lẽ bị xoá mất rồi vì quá lâu, hôm nọ search lại mãi chả thấy đâu cả :( box ướt át này ngày nào cũng sản xuất ra cả đống topic .... kể cả ngay khi TTVNOL bị lỗi bị khoá... thời gian trở lại các box khác chỉ lác đác lèo tèo vài ba bài/ ngày (đến bây h vẫn thế) thì TS luôn có sự góp mặt của các tâm hồn nhạy cảm và trung thành.... Tiếc rằng h mình ko còn thì giờ cũng như cái thói quen ngồi đọc chuyện của mọi người để thông cảm nữa..... đối với mình TS là một box kỉ niệm ko thể quên.... thỉnh thoảng ghé qua..... để nhớ về một thời..... tuổi 18 mộng mơ ......
    hmmm gd
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    một topic với cái tựa đề y như của mình trong tâm sự này , tuởng topic của mình có ngừoi nào còn sới lên nữa nhưng ko phải giật mình .
    mèo con nghịch ngợm

Chia sẻ trang này