1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

............................!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi doi_buon, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_buon

    doi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi tôi : đỗ đại học thích chứ ?
    Tôi bảo : thích
    Bạn hỏi : học đại học vui chứ ?
    Tôi bảo : chán
    Bạn lại hỏi : thế vào đại học làm gì ?
    tôi nghĩ : ừ nhỉ ! vào làm gì nhỉ khi mà ta cảm thấy chán . Nhưng tôi lại nói : để kiếm việc dễ và có cuộc sống sung sướng .
    Bạn hỏi tiếp : thế học được cái gì và tiếp thu được cái gì ?
    Tôi bối rối : tớ cũng chẳng biết nữa !
    Bạn vẫn hỏi : ra trường xong cầm tấm bằng đại học mà thấy ko bằng cái đứa "con ông cháu cha" thì bạn nghĩ gì ?
    Tôi im lặng .........
    Bạn lại hỏi khi thấy tôi ko trả lời : cầm tấm bằng của nước ta ra ngoài đất nước ta thì có giá trị ko ?
    Tôi lại im lặng.........
    Ừ nhỉ cầm tấm bằng mà thấy được giới hạn của nó thì thất vọng biết bao! . Đừng nói với tôi là bạn hãnh diện với những tấm bằng kỹ sư , nhà kinh doanh..... đó nhé vì có nghĩa là bạn đã tự giới hạn ước mơ của mình trong đất nước nhỏ bé thân yêu của chúng ta . 3,4 năm trời học hành chưa kể những năm thực tập để rồi khi ra trường thành anh kỹ nông nghiệp về làng nhìn cỏ lại khen : lúa làng mình tốt nhỉ ! .Cầm tấm bằng ngoại ngữ khi sang bên trời TÂY thì được khen : nói ngoại ngữ hay " dễ sợ "
    Bạn hỏi tôi : đỗ đại học thích chứ ?
    Tôi bảo : thích
    Bạn hỏi : học đại học vui chứ ?
    Tôi bảo : chán
    Bạn lại hỏi : thế vào đại học làm gì ?
    tôi nghĩ : ừ nhỉ ! vào làm gì nhỉ khi mà ta cảm thấy chán . Nhưng tôi lại nói : để kiếm việc dễ và có cuộc sống sung sướng .
    Bạn hỏi tiếp : thế học được cái gì và tiếp thu được cái gì ?
    Tôi bối rối : tớ cũng chẳng biết nữa !
    Bạn vẫn hỏi : ra trường xong cầm tấm bằng đại học mà thấy ko bằng cái đứa "con ông cháu cha" thì bạn nghĩ gì ?
    Tôi im lặng .........
    Bạn lại hỏi khi thấy tôi ko trả lời : cầm tấm bằng của nước ta ra ngoài đất nước ta thì có giá trị ko ?
    Tôi lại im lặng.........
    Ừ nhỉ cầm tấm bằng mà thấy được giới hạn của nó thì thất vọng biết bao! . Đừng nói với tôi là bạn hãnh diện với những tấm bằng kỹ sư , nhà kinh doanh..... đó nhé vì có nghĩa là bạn đã tự giới hạn ước mơ của mình trong đất nước nhỏ bé thân yêu của chúng ta . 3,4 năm trời học hành chưa kể những năm thực tập để rồi khi ra trường thành anh kỹ nông nghiệp về làng nhìn cỏ lại khen : lúa làng mình tốt nhỉ ! .Cầm tấm bằng ngoại ngữ khi sang bên trời TÂY thì được khen : nói ngoại ngữ hay " dễ sợ "

    cầm những quyển sách mà thông tin mới nhất là từ năm........1982 hơn cả tuổi mình thì thế nào , đến lớp học mà chỉ chăm đi "chùa thầy " và cả thầy cũng mệt mỏi vì trò thì sao ?
    ................................................
  2. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ko thích hợp với thời điểm này lắm nhỉ.Hòhờ cô bạn này chắc lại đang chán học đây mà.Tìm cái giè hay ho mà làm đi,hơn là than thở thế.
    Nhìn thấp xuống hơn nữa để mà thấy hạnh phúc,bản thân mình còn sướng hơn khối người.Nhìn lên cao hơn để tiếp tục phấn đấu....Doi_buon ah.
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  3. Zorro_1684

    Zorro_1684 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu ko làm nản tinh thần của những ai năm nay phải thi lại nhá, viết thế đố ai dám đi thi nữa, ko đúng lúc chút nào cả.
    Luôn làm theo cảm tính,thường bị đeo cái mác khó gần.Không tin vào tình yêu sét đánh vì luôn muốn có nền tảng chắc chắn.
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Phản đối cái bài này nhé....làm nhụt chí của tui quá đi mất...tui mà có không thi được thì ...chit đấy.
    Faith is the force of life...!
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cái này nó gọi là sự thật phũ phàng ai cũng biết roài nhưng vẫn phải làm. không nên đưa hẳn lên thía này. biết với nhau là đủ rùi muh.
    mình mà fải ở nhà thi DH thì thà đi học nghề còn hơn học DH. nhưng cái nào cũng có những gian truân muh. đâu có giè dễ dàng đâu...." muốn chết nhưng đời còn dài nên phải sống"...có nhớ câu đấy của ai không ha?....
    What can I do to make U love me?What can I do to make U care? What can I say to make U feel this? What can I do to get U there?
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    mấy cái chuyện này ai cũng bít, ai cũng hiểu, ai cũng muôn thay đổi, nhưng rốt cuộc thì......chẳng có gì xảy ra cả.Đợi nhà nước mình thì không bit fai đợi đến bao giờ, thôi thì tự an ủi sau này mình mà làm bộ trưởng thì.....
    (=^.^=)no-thing-no-body-only-my-self (o^.^o)
  7. Golden_Mask

    Golden_Mask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Phản đối lần 2, hic, ko đúng lúc đúng chỗ gì cả.
    From Golden Mask to Fantomas
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đợi tớ về tớ thay đổi cho nhé. . nói đúng hơn là đợi những người thế hệ bọn mình thay đổi thôi. mong rằng sẽ phát triển lên được. đó là chuyện sau này, còn bi giờ mấy bạn đỗ rùi không nên post những bài thế này đâu. còn các bạn đang ôn thi, đừng đọc mấy bài như thế này nữa là oki rùi. gắng lên. tất cả sẽ tốt đẹp thui.
    What can I do to make U love me?What can I do to make U care? What can I say to make U feel this? What can I do to get U there?
  9. flacily

    flacily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có thể là họcđại học ở Việt Nam bây giờ có 1 chữ CHÁN to đùng nhưng có bao giờ bạn nghĩ những ngươi không thể vào học đại học hay la không cò điều kiện để học còn chán hơn nhiều lần không?hãy biêt quí những gì mình đang có.
    Tôi không tin những năm tháng bạn học đại họclà hoàn toàn vô ích.Có thể nhưng kẻ con ông cháu cha được ưu tiên nhiều nhưng đâu phải đã hết cơ hội.còn rất nhiều nơi coi trọng tài năng thực sự của mình cơ mà.
    Tôi tin một điều chắc chắn là nêu ta có khả năng thực sự thì ta sẽ đạt dươc nhưng gì mình đáng được hưởng.
    Cố lên hỡi những bạn phải làm lại năm nay,các bạn sẽ được trả công xứng đáng nhưng gì mà các bạn đã cố gắng trong suốt 1năm qua.chúc chiến thắng

  10. Chipyeu84

    Chipyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chán thì cũng phải cố gắng thôi các bạn à , không học thì khó xin việc lắm .

Chia sẻ trang này