1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

999 cách chọc giận người yêu ! hi` hi` !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    kiss thật là hic hic
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  2. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ông này làm sao ý nhỉ , ông có biết cách nào chọc tức bạn gái không , hay là cũng sợ như cọp rồi nên mới chúc nhau vui vẻ và tốt đẹp . Chán wá
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  3. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích chọc giận người khác lắm, càng quý càng thích, nhưng mà con rai thôi, con gái mà tức lên thì ghê lắm.
    Có điều mấy cách bác nêu ra đều không nên, em cứ thấy nó... thế nào ý, đùa dai quá khó chịu lém.
    Why are you at my side?
    How can I be any use to you now?
    Give me a chance and I'll let you see how
    Nothing has changed.
  4. phungptk

    phungptk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn này có vẻ thích chọc bạn gái mình lắm thế hả? Khi hẹn mà đến trễ đó hả? Nếu là mình thì mình sẽ đợi cho tới khi đến, rồi khi đó mình sẽ bắt đứng đó đợi lại, còn mình, mình sẽ ......đi về thẳng.
    ***kp***
  5. comet

    comet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ặc chủ đề này hay thật. Thực ra chọc giận cũng là một trong những niềm vui nỗi buồn muôn màu của tình yêu thôi mà.
    Em cũng khoái chọc người yêu lắm. Càng tức càng tốt. chọc mà mình không bị sao, không bị guốc bay hay là sưng người thì mới là giỏi. Mà làm sao khi mình không chọc nữa thì phải hết giận với mình liền.
    Thú thực là trò này hay nhưng nhiều khi nguy hiểm quá. Nhiều khi hứng lên có 1 tẹo thôi mà mất toi mấy tuần nằn nì xin lỗi.
    Em thì thấy cách hay nhất để người yêu bớt giận là kiss luôn cho nàng 1 cái, làm sao mà thật đằm thắm và lãng mạng vào. Tát nhiên trong một khung cảnh mờ ảo có sự trợ giúp của ngoại cảnh thì khả năng thành công sẽ rất cao..... Nhưng để làm được như thế nhiều khi lại là một vấn đề khác đây. Chứ chưa định giơ môi ra để chụt thì một cái tát nổ đom đóm đã làm cho sưng cả má rồi thì hết chuyện

    Money is not everything but without money you are nothing.

  6. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả phải tôi gọi lại cám ơn 1 câu trịnh trọng rồi cũng về ......
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  7. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    thật buồn quá đi !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !

Chia sẻ trang này